Có một tân tòng học kinh để chịu phép rửa tội. Sau khoá học, cha xứ kiểm tra, hỏi kinh gì anh cũng thuộc. Nhưng đến khi cha bảo đọc kinh Kính Đức Thánh Thiên Thần thì anh không đọc.
Cha xứ thắc mắc
- Anh chưa học kinh này à?
- Kinh này thì con không bao giờ học. Anh trả lời
- Tại sao ?
- Vì trong kinh đó có một câu mà con không thể chấp nhận được. Đó là câu "Vì vậy con cầu cùng Đức Thánh Thiên Thần giữ con ban ngày, xem con ban đêm, cho đến trọn đời, kẻo ma quỉ dữ cám dỗ được con."
và anh nói thêm:
- Giữ con ban ngày thì ok...Nhưng lại xem con ban đêm... thì..con còn làm cái gì đưọc.Ngượng chết ! Mà vợ con nó có phải là qủy dữ đâu..... Thôi bỏ thánh thiên thần sang một bên cho êm chuyện cha ơi !