Welcome, Guest
Username: Password: Remember me
  • Page:
  • 1

TOPIC: NGỘ ĐỘC THỰC PHẨM

Re: NGỘ ĐỘC THỰC PHẨM 12 years 3 months ago #290


  • Posts:1950 Thank you received: 658
  • Xin cho con luôn biết tín thác vào Chúa ! Khi an vui cũng như khi sầu đầy.
  • Văn Quyền.Vianney's Avatar
  • Văn Quyền.Vianney
  • Platinum Boarder
  • OFFLINE
Xin được tiếp chiêu với anh Vũ Đức Lợi những chuyện vui ngắn nữa nà. Chuyện đầu tiên xin kính dâng anh Trần Quốc Việt nha !

BÀI HỌC LUẬT

- Người đàn ông độc thân: là người đã lỡ cơ hội làm một phụ nữ nào đó khốn khổ.
- Kẻ giúp tội phạm phạm pháp gọi là tòng phạm.
- Kẻ giúp đỡ tội phạm tránh né hay qua mặt luật pháp sau khi bị bắt gọi là: LUẬT SƯ ! :respect


CẢM ĐỘNG

- Mỗi khi tôi cất tiếng là y kỳ các bà, các cô sụt sùi khóc.
- Bạn làm gì thế ?
- Tôi thổi kèn đám ma.

MUA NỬA VÉ

Tại quầy bán vé ca nhạc, khách hỏi:
- Bao nhiêu tiền 1 vé hát Michel Jackson ?
-120 đô
- Tôi muốn mua nửa vé thôi, vì có giấy chứng nhận của bác sĩ là tôi chỉ nghe được 1 bên tai!

GỌI BA

Cu Tý:
- Má ơi, tủ sách bị đổ rồi má ơi.
Má:
- Gọi gấp ba tới, lẹ lên.
Cu Tý :
- Nhưng mà ba đang bị cái tủ ấy nó đè!


CHỈ ĐƯỜNG

- Xin lỗi anh, đường nào đi đến nhà thương gần nhất ạï?
- Cô chỉ cần nhắm mắt, chạy băng qua đường là tới thôi.


LỜI KHUYÊN TỐT

Trong phòng mạch, bà mẹ kể lể :
- Cháu đêm thì tỉnh như sáo và lại hay nói xoen xoét như con vịt, nhưng ban ngày thì cứ ngủ gà ngủ gật, ho như quốc kêu mùa hè, thở khò khè như mèo hen...
Bác sĩ :
- Vậy thì tôi khuyên bà nên dẫn cháu đến bác sĩ thú y.



XIN VUI LÒNG CHẠY LÙI LẠI

Năm Keo đi taxi về nhà, tài xế tính tiền:
- Hết 40 đồng, thưa ông.
Năm Keo:
-Vậy thì xin ông vui lòng chạy lùi lại một chút, vì trong túi tôi chỉ còn có 30!


CHẲNG AI LÀ VÔ DỤNG

Trong thời chiến có hai thanh niên trốn quân dịch bị bắt. Trong văn phòng, vị đại úy điều tra:
- Anh này, tại sao anh trốn quân dịch?
- Thưa đại úy, em bị điếc.
- Không sao, tôi sẽ xung anh vào đội gỡ mìn!
- Còn anh kia, tại sao anh trốn quân dịch?
- Thưa đại úy, em bị cận thị.
- Không sao, không sao, tôi sẽ xung anh vào đội đánh sáp lá cà!

HUỀ CẢ LÀNG

Nha sĩ nổi quạu nói với khách hàng :
- Tại sao lần trứơc ông trả cho tôi những 2 tờ bạc giả ?
Ông khách tỉnh bơ :
- Thì cũng huề thôi, vì ông gắn cho tôi toàn là răng giả !
Tin Mừng không chọn lựa đất sống - Tình Yêu chẳng chối từ gian nan
Last Edit: 12 years 3 months ago by Văn Quyền.Vianney.
The administrator has disabled public write access.

NGỘ ĐỘC THỰC PHẨM 12 years 3 months ago #269

CHÀNG TRAI 20 LẤY BÀ LÃO 70.ĐÊM TÂN HÔN, CHÀNG TRAI LĂN RA CHẾT. KẾT QUẢ KHÁM NGHIỆM TỬ THI: NGỘ ĐỘC THỰC PHẨM (BÚ SỮA QUÁ ĐÁT)
CÔ GÁI 20 LẤY ÔNG GIÀ 70. ĐÊM TÂN HÔN, CÔ GÁI LĂN RA CHẾT.KẾT QUẢ KHÁM NGHIỆM TỬ THI: NGỘ ĐỘC THỰC PHẨM (SƠI XÚC XÍCH QUÁ ĐÁT).
The administrator has disabled public write access.
  • Page:
  • 1


VISITORS SINCE JANUARY 7, 2012