Welcome, Guest
Username: Password: Remember me
  • Page:
  • 1

TOPIC: KHÁM PHỤ KHOA VÔ SÂU...

Re: KHÁM PHỤ KHOA VÔ SÂU... 12 years 3 months ago #562

Xin thưa, cả ba cụ đều về sau CỤ ĐÔNG,vì đích tới là một nàng xinh cỡ như nàng XUÂN DUNG, cả ba cụ kia đều chạy chậm vì nặng nề quá,chỉ có CỤ ĐÔNG là sung sức nhất, khỏe nhất sẽ tới đích đầu tiên.
The administrator has disabled public write access.

Re: KHÁM PHỤ KHOA VÔ SÂU... 12 years 3 months ago #449


  • Posts:1950 Thank you received: 658
  • Xin cho con luôn biết tín thác vào Chúa ! Khi an vui cũng như khi sầu đầy.
  • Văn Quyền.Vianney's Avatar
  • Văn Quyền.Vianney
  • Platinum Boarder
  • OFFLINE
Nhờ soi đèn 20 năm nay mà khẩu đại pháo của anh nó mới ngạo nghễ vươn lên trời cao đấy chứ. Bởi mỗi lần soi là mỗi lần anh tập YOGA cho thằng nhỏ bảo sao mà nó không uy dũng

Hay là anh san sẻ bớt cái diễm phúc đó lại cho anh Việt T Q nhà mình đi....hoặc anh CU DỎM cũng được. bảo đảm sau khi anh thông phần chia sẻ với hai vị này thì TCV nhà mình sẽ có được 3 ông cụ : Đó là

CỤ NĂNG - CỤ BƯ và CỤ XÊ
Xin Thánh LOI đặt mỗi người vàocho đúng vị trí của mình...MNV thì cho vào hạng mục CỤ BƯ chẳng hạn..

Vào một dịp tổ chức ngày truyền thống của nhà mình. Mời 3 cụ này ra sân chạy đua....Đố anh em : Ai trong ba cụ này chạy nhanh nhất đấy
Tin Mừng không chọn lựa đất sống - Tình Yêu chẳng chối từ gian nan
Last Edit: 12 years 3 months ago by Văn Quyền.Vianney.
The administrator has disabled public write access.

Re: KHÁM PHỤ KHOA VÔ SÂU... 12 years 3 months ago #435

XIN KHAI THẬT MÍ ANH EM: BÀ XÃ NHÀ TỚ NÀM BS PHỤ KHOA TẠI BV THÁNH TÂM HỐ LAI. KHỔ LỖI, CÁI THẰNG NHÀ "ĐIÊN NẶNG", CỨ ĐÈ NÚC BẢ ĐANG KHÁM, THÌ LÓ CÚP ĐIỆN CÁI RỤP. THẾ NÀ THẰNG BÉ NẠI PHẢI XÁCH ĐÈN BIN VÀO MÀ SOI CHO BẢ KHÁM.TỚ NÀM CÁI CHÂN SOI 20 NĂM NAY, OẢI NẮM DỒI.MẮT TOÉT HẾT CẢ RA. VẬY XIN BỐ CÁO NÊN ĐÂY: KHI LÀO CÚP ĐIỆN, ANH EM PHAO-LÔ LÀO CẦN THÌ ĐẾN ĐĂNG KÝ CÁI CHÂN SOI ĐÈN BIN.(TRỪ CÁC ĐẤNG CÁC BẬC TONG HỘI THÁNH). NHANH CHÂN THÌ CÒN, CHẬM CHÂN THÌ CU DOM Ở NONG KHÁNH GẦN XỊT ĐẾN CHỚP MẤT BÂY GIỜ.THÀNH THẬT KHAI BÁO.
The administrator has disabled public write access.

Re: KHÁM PHỤ KHOA VÔ SÂU... 12 years 3 months ago #434


  • Posts:1950 Thank you received: 658
  • Xin cho con luôn biết tín thác vào Chúa ! Khi an vui cũng như khi sầu đầy.
  • Văn Quyền.Vianney's Avatar
  • Văn Quyền.Vianney
  • Platinum Boarder
  • OFFLINE
]Bố khỉ lão Trinh Tròn, lộ hết bí mật đời tư của tớ !

Chẳng nói giấu gì các bác. Em chẳng học trường Y bao giờ. Sau khi nghe theo tiếng gọi đi Truyền Giống, Em làm thêm nghề Y Tá...Suốt những tháng năm truyền giống với cái nghề y tá kèm theo.Em chỉ chích cho mỗi vợ em thôi, nên tay nghề cũng chẳng lấy gì là cao siêu như bác sĩ Trinh tròn và anh Vũ Đức Lợi.

Ấy vậy mà khi em sang Pháp, em được cấp bằng Bác Sĩ NỘI SOI đấy.Bệnh viện em làm là một trại gà...Công việc của em mỗi sáng là đi thu lượm trứng gà đẻ rải rác khắp nơi; rồi đem vào phòngmạch , em soi coi trứng nào có thể ấp được thì em ấp....Cái bằng Bác Sĩ Nội Soi em có được là từ đó.


Lại nói về việc khám phụ khoa, các bác sĩ phụ khoa thường hay nhanh nhẩu đoảng lắm. Chuyện là thế này :

Có một anh nông dân bị ho lâu ngày nhưng không đi khám bệnh, một hôm bị nôn ra máu, sợ quá bèn lên trạm y tế thôn để khám.( Miền bắc gọi là NÔN...Miền nam gọi ÓI)

Bác sĩ hỏi han tình hình xong bèn phê vào sổ: “Lôn ra máu” và đề nghị chuyển lên tuyến xã.

Bác sĩ xã tiếp nhận bệnh nhân, đọc sổ y bạ thấy thế liền tặc lưỡi: “Để nặng thế này rồi mới khám, đúng là y tế thôn, viết mà còn sai”. Ông hạ bút phê thêm dấu huyền vào rồi đề nghị chuyển lên tỉnh.

Bác sĩ tỉnh đọc bệnh án, hốt hoảng gọi: “Nặng quá rồi, đưa băng ca đến đây, chuyển vào khoa… sản ngay”.

Vào đến phòng, y tá trực bèn thò tay vào khám, rồi cũng hốt hoảng: “Thai ra ngược rồi, tôi tóm được cái chân rồi đây này.

Ôi Phụ Khoa sao mà thật lắm nỗi truân chuyên quá các bác nhỉ ?
Tin Mừng không chọn lựa đất sống - Tình Yêu chẳng chối từ gian nan
Last Edit: 12 years 3 months ago by Văn Quyền.Vianney.
The administrator has disabled public write access.

Re: KHÁM PHỤ KHOA VÔ SÂU... 12 years 3 months ago #423

Tự nhiên thấy ...bị đụng chạm!

Vậy chứ nhà bác Đầy Lông có được xơi...phụ khoa bao giờ chưa?
Này nhé,
Có một bà sồn sồn ở quê lên tỉnh để khám bệnh tại phòng của Bác Sĩ Quyền (chuyên ấp trứng và sờ nắn). Vị bác sĩ ân cần hỏi han xem bà ta cần gì, bà nói ngay "đi khám cua" (tiếng dân quê mà). Bác sĩ Quyền nhăn mặt nói nhỏ :
- Ấy ấy, khám bệnh đó gọi là khám phụ khoa, ai lại nói thế nghe kỳ lắm.
Ba tháng sau, phòng mạch BS lại có tiếng gõ cửa và bà sốn sốn bước vào, tay xách một dây cua ghẹ mới mua ở đâu đó, vồn vã :
- Chào bác, hôm nay tôi khỏi bệnh rồi, cám ơn bác nhiều và nhân tiện biếu bác ít phụ khoa để bác xơi lấy thảo!
As for me, living is Christ and death is a gift
The administrator has disabled public write access.

Re: KHÁM PHỤ KHOA VÔ SÂU... 12 years 3 months ago #393


  • Posts:1950 Thank you received: 658
  • Xin cho con luôn biết tín thác vào Chúa ! Khi an vui cũng như khi sầu đầy.
  • Văn Quyền.Vianney's Avatar
  • Văn Quyền.Vianney
  • Platinum Boarder
  • OFFLINE

Thánh LOI ơi Thánh đã từng là nhạc sĩ, văn sĩ (chưa liệt sĩ) dĩ nhiên là chữ nghĩa văn chương ngài đầy một bụng chứ sao lại tiết kiệm chữ nghĩa thế kia. Mấy cái chuyện vui do ngài viết, cái nào dài nhất cũng chỉ đếm được mấy dòng thôi.

Hay là ngài lại tiết tiết kiệm thời giờ để sáng tác, nên ngài viết tắt cho nó nhanh. Với câu chuyện Khám phụ khoa ở trên, em nghĩ bác cũng phải viết vài trang đấy chứ. Nào ngờ cóđ úng hai dòng. Mỗi dòng 1 câu chuyện....

Bác thích vắn tắt như thế thì em xin hầu bác câu chuyện này nhá Mời bác Vểnh tai lên mà đọc :

Cô gái trách chàng trai:

- Sao mỗi lần anh đến nhà em chơi, khi về anh chào bố mẹ em cụt lủn thế. Anh chỉ biết chào "Chào bác, cháu về" thôi à? Chúng mình đã làm đám hỏi rồi mà....Lần sau đến nhà em, khi về anh chào cho tử tế vào nhé, chẳng hạn như: thấy mẹ em đang làm bếp thì anh nói " Mẹ làm bếp con xin phép về ạ.."nghe nó có vẻ tình cảm hơn không ? Anh bỏ cái tật nói vắn tắt đi. Bắt chước nhà văn MAI NGUYÊN VŨ là có ngày đổ nợ ra đấy anh ạ !

Hôm sau trước lúc ra về, chàng trai thấy bà mẹ người yêu đang nằm xem báo, ông bố đang chơi cờ tướng online trên mạng...còn các em đang xem phim. Anh bèn chào:

- Thôi, đã khuya rồi, bây giờ thì Mẹ nằm, bố chơi, các em cứ xem cho thoả thích nhá, con về... :respect

Thấy vắn tắt tai hại không hở bác ?
Tin Mừng không chọn lựa đất sống - Tình Yêu chẳng chối từ gian nan
Last Edit: 12 years 3 months ago by Văn Quyền.Vianney.
The administrator has disabled public write access.

KHÁM PHỤ KHOA VÔ SÂU... 12 years 3 months ago #390

MỘT THẦY LANG BĂM GẮN BẢNG HIỆU TẠI CỘT ĐÈN GẦN NHÀ THỜ BÙI CHU: "CHÂM CỨU VÔ SÂU 50m".
HÔM SAU CÓ MỘT BS CŨNG GẮN BẢNG HIỆU TẠI CỘT ĐÈN ẤY: "KHÁM PHỤ KHOA VÔ SÂU 100m".
The administrator has disabled public write access.
  • Page:
  • 1


VISITORS SINCE JANUARY 7, 2012