Welcome, Guest
Username: Password: Remember me
  • Page:
  • 1
  • 2

TOPIC: CHUYẾN CÔNG DU HOA KỲ

CHUYẾN CÔNG DU HOA KỲ 10 years 1 month ago #54020

Nói qua nhắc lại, ngày 26 này là ngày vui của gia đình anh chị Simon Nguyễn Tự Tân (chủ tiệc trong những tấm hình kỷ niệm trên với cha Hiệp và cha Huấn)

Xin có lời chúc mừng anh chị Tân và mến chúc hai cháu Hải Linh & Bích Kỳ (Becky)trăm năm hạnh phúc.

Anh em bên VN chỉ hiệp thông ly rượu mừng nhờ anh Trần Ngọc Cư nâng chén dùm.


chure.jpg
Last Edit: 10 years 1 month ago by Đinh Cao Thắng.
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Hùng 33, Nguyễn Đình Chí, Đinh Cường [ Tôma ]

CHUYẾN CÔNG DU HOA KỲ 10 years 1 month ago #54014

Một mẹ Việt Nam có con đi lính VNCH khoe:
_Mèng đéc ui.Thèng Boa nhà tui héng đi lính rầu. Chu choa sướng lém.Vô quân trường gặp ông Hai Théng.Ổng đưa cho hén 1 đôi gian nan, hai trái họan nạn,một cây đường trường.Cho hén leo lênh cái máy bay cánh bụp cánh xòe,từ trênh cao hén béng bùm xòe bùm xòe!
(Thằng này chắc là lính của anh Thắng)
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Đinh Cao Thắng

CHUYẾN CÔNG DU HOA KỲ 10 years 1 month ago #54013

Mấy chú réo quá, nằm miết trong hang cũng phải bò ra.
Anh không thụ huấn ở Thủ Đức, mà ở Trung Tâm Huấn luyện KQ
Nha Trang, khóa 72F.
Bài ca này bây giờ gặp lại anh em, khẽ hát như một kỷ niệm
đẹp nhất thời giai trẻ.
Cám ơn anh em khơi dậy một thuở hào hùng.
The administrator has disabled public write access.

CHUYẾN CÔNG DU HOA KỲ 10 years 2 months ago #53596

Không đi không biết Hawaii,
Đi về mới biết sưng ngay quai hàm.
Ngày xưa ăn nói rộn ràng,
Đi rồi tịnh khẩu ,không màng thế gian.
Chưa đi cu Thể oang oang,
Đi rồi cu Thể như chàng đặc công.
Mai Châu kêu gọi uổng công,
Cho hắn 1 phát cà nông --Sợ liền!
The administrator has disabled public write access.

CHUYẾN CÔNG DU HOA KỲ 10 years 2 months ago #53594

Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện) wrote:
Quasimodo là mỗ đây.

Nhà em với bác Văn đi một lèo sang thăm ông Victor Hugo ở xứ Hạ Cờ Tây, quên béng chuyến công du xứ Cờ Hoa của nhà anh Henry Kis-sing-Lợi !!!

Người ta công du thì còn về lại, chứ tư du ký sang Hawai về là biệt tích Yahoo (đọc trại ra là giang hồ) đấy bác Văn!


:grin
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
Last Edit: 10 years 2 months ago by Mai Viết Châu (Lớp Don Bosco).
The administrator has disabled public write access.

CHUYẾN CÔNG DU HOA KỲ 10 years 2 months ago #53582

Quasimodo là mỗ đây.
The administrator has disabled public write access.

CHUYẾN CÔNG DU HOA KỲ 10 years 2 months ago #53581

Gửi bác Cư tí quà của quê hương thứ hai(Melbourne) của bác!

Món phở chú Thể nhà mình.
:grin


Capture_phoChuThe.JPG
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Vũ Đức Lợi (Lớp Tôma Thiện)

CHUYẾN CÔNG DU HOA KỲ 10 years 2 months ago #53580

hhehehe... bác Văn cũng biết em Ét-mơ-ra-đà nhẩy? Bác là con chiên gù đánh chuông cho nhà thờ Đức Bà à ? :smile

"Đòan người tưng bừng về trong cơn gió lùa hồn như đám mây trắng lửng lơ, giang hồ ko bờ ko bến đẹp như kiếp Bô hê miêng."

Đây là những bài hành khúc khi đi di hành của SVSQ Trường Bộ Binh Thủ Đức lúc xưa, nói nhiều đến kiếp Bô-hê-miên như một ước mơ xoải chân tự do lê gót. Nhà anh hai Thắng với hai Alpha (quai chảo) đâu rồi nhẩy? Chào, Nghiêm, Chào!!!

Chẳng có nhẽ ông anh hai Thắng nhà mình đang bị 'trói chân kỳ ký tra vào rọ' để hai thằng em Vờ và Cờ đang rút ruột tang bồng (đấu láo) trả nợ cơm ư???


:smile
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Đinh Cao Thắng, Vũ Đức Lợi (Lớp Tôma Thiện)

CHUYẾN CÔNG DU HOA KỲ 10 years 2 months ago #53578

Làm dân Bôhê miêng sướng bỏ mẹ.Ăn rồi đi cà nhỏng hát hò.Nhà cháu có người yêu tên Esmeranda người Bohémien đấy!.
Đòan người tưng bừng về trong cơn gió........giang hồ ko bờ ko bến đẹp như kiếp Bô hê miêng.
Chắc là anh Cư theo tiếng gọi của con .....tim nên mới qua Huê Kỳ ?
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Vũ Đức Lợi (Lớp Tôma Thiện)

CHUYẾN CÔNG DU HOA KỲ 10 years 2 months ago #53577

Trần Ngọc Cư (Lớp Tôma) wrote:
Cám ơn Châu. Nêu còn nhận ra nhau được thì công nhận Châu có trí nhớ tuyệt vời. Mấy chục năm qua rồi chứ đâu phải ngắn ngủi gì. Ngày xưa mình cũng ở Úc đấy, 11 năm từ 1984 tới 1995, Melbourne. Úc hiền hò, dễ thương. Tính mình thì lại thích sóng gió nên mới trôi nổi sang xứ Cờ Hoa. Thật ra thì ở đâu cũng vậy thôi. Đâu cũng sống nhưng không đâu là nhà.

Bác Cư sinh ra bị sao 'Bô-hê-miên' (Gypsie) chiếu rồi! Nên bác có đôi chân lúc nào cũng tung tăng bay nhảy như chim sáo sang sông đã xổ lồng! Ngày xưa anh hai Thắng nhà mình chào quân trường Trừ Bị Thủ Đức với bài ca như thế này: 'Chúng ta là đoàn người trai ra đi phong sương. Ra đi không bờ không bến kiếp Bô hê mien...' Không biết anh hai nhà mình còn nhớ không?

Bác Cư chừng nào đi mòn gót giầy, muốn về thăm xứ Úc, hú nhà em một tiếng. Em mời bác đến thăm thủ đô Canberra tâm sự vụn tí cho vui và nhận mặt nhau.
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
Last Edit: 10 years 2 months ago by Mai Viết Châu (Lớp Don Bosco).
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Đinh Cao Thắng
  • Page:
  • 1
  • 2


VISITORS SINCE JANUARY 7, 2012