Hòang Văn tuổi con gà.Bu hắn sanh hắn lúc 10 giờ sáng nên hắn được gọi là Born to work.
Cũng chuyện con gà :
Mình làm nghề sửa nhà ,Chúa thương cho rất là đắt hàng.Làm quần quật ít khi có ngày nghỉ kể cả lúc kinh tế xuống.Có một anh lớn tuổi hơn ,anh ta nhận được một công trình nho nhỏ.Anh giao qua cho mình để ăn tiền đầu.Anh ký contract với người ta xong.Lúc gặp HV để sub lại,anh hỏi tuổi mình:
-Thế chú Văn tuổi gì?
-Dạ em tuổi con gà.
-Thế thì hay quá,anh tuổi con trâu.Sách bảo là hạp tuổi vì thứ nhất là cùng hàng gia súc.Thứ hai là con gà thường theo con trâu ăn mấy con ruồi trên lưng trâu.
-Anh à,em thấy là hình như anh nói lộn người rồi.Thằng Văn này là gà chọi anh ơi.Gà siêng đạp mái chứ không phải gà rù hay gà què ăn quẩn cối xay đâu!Bye bye nha anh.Hồi nào đến giờ ở đất Toronto này em đâu có ế việc đâu!
Thế là mình đi thẻng!
Gà nào hay bằng gà Cao lãnh,
Gái nào bảnh bằng gái Việt Nam....con số 8