Welcome, Guest
Username: Password: Remember me

TOPIC: Nụ cười xứ Roos

Nụ cười xứ Roos 9 years 10 months ago #54622

Leaders of Australia, Russia and USA Go to Hell.

Ex-Prime minister John Howard, President Barack Obama and Vladimir Putin all die and go to hell. While there, they spy a red phone and ask what the phone is for. The Devil tells them it is for calling back to Earth.

Putin asks to call Russia and talks for 15 minutes. When he is finished the Devil informs him that the cost is a million dollars, so Putin writes a cheque.

Obama calls the US and talks for an hour. When he is finished the Devil informs him that the cost is 4 million dollars, so he writes a cheque.

Finally John Howard gets his turn and talks for 4 hours. When he is finished the Devil informs him that the cost is 25 cents. Howard just smiles.

Obama and Putin go ballistic, and ask the Devil why Howard got to call Australia for only 25 cents?

The devil smiles and replies: - Since Prime minister Julia Gillard took over, the whole country has gone to hell. It's only a local call.
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
Last Edit: 9 years 10 months ago by Mai Viết Châu (Lớp Don Bosco).
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Vũ Đức Lợi (Lớp Tôma Thiện)

Nụ cười xứ Roos 9 years 10 months ago #54621



Anh chàng Úc tên Bruce đến 1 trạm cảnh sát nọ và yêu cầu được gặp tên trộm đã cạy cửa vào nhà anh ăn trộm đồ đạc mấy đêm hôm trước.
Viên cảnh sát đang trực bàn giấy bảo Bruce: - Anh sẽ gặp tên trộm này trong ngày hắn ra tòa để xử.
Nhưng Bruce cứ khăng khăng 1 mực đòi cho gặp bằng được, Bruce nói:
- Tôi phải hỏi thằng trộm này cho ra nhẽ, cách nào hắn vào nhà tôi mà không đánh thức vợ tôi dậy. Tôi đã cố bao nhiêu năm nay mà không sao làm được.
Viên cảnh sát chưng hửng chỉ biết gãi đầu!!!???!!!
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
The administrator has disabled public write access.

Nụ cười xứ Roos 9 years 10 months ago #54602

cartoon-pirate-with-a-hook-and-cutlass-isolated.jpg







Một tay hải tặc người Úc vào một quán rượu. Nhìn tướng hắn ta ai cũng phải gờm vì hắn đi khệnh khạng với 1 chân bằng gỗ, 1 tay thì có cái móc bằng sắt và 1 miếng vải đen bịt 1 bên con mắt.
Anh bồi phục vụ ở quầy rượu hỏi:
- Chân ông tại sao bị mất?
Hải tặc Úc gầm lên: - cá mập nó táp ngang gối.
Anh bồi lại hỏi: - Wow,...thế còn cái tay, sao bị mất?
Hải tặc Úc gầm lên: - đấu kiếm với thằng kia bị nó chặt đứt tay.
Anh bồi lại hỏi: - wow, wow,... thế còn con mắt, sao bị đui?
Hải tặc Úc gầm lên: - tại con hải âu ị ngay vào mắt tao.
Anh bồi ngạc nhiên: - ủa, sao vậy???
Hải tặc Úc nhỏ giọng: - Tao quên đi mất họ mới làm cái móc ở tay tao.
Attachments:
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
Last Edit: 9 years 10 months ago by Mai Viết Châu (Lớp Don Bosco).
The administrator has disabled public write access.

Nụ cười xứ Roos 9 years 10 months ago #54598

Chỉ biết nói: Câu trả lời thâm thúy và đầy ý nghĩa..... TUYỆT VỜI!!!!
:respect :respect :respect :respect
The administrator has disabled public write access.

Nụ cười xứ Roos 9 years 10 months ago #54597

Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco) wrote:
Công nhận dân Úc có nhiều óc sáng tạo thật...Nể huynh của mình ghê vậy đó nghen. Vậy khi họ mở cái chai rượu vang, họ dùng phương pháp của chị dâu Dung nhà mình dộng vào tường hay họ dùng cái khác để mở ta?????

Cậu hỏi thì tớ đáp nhưng đây là cách riêng của tớ đấy nhá! Trăm lần đều được cả trăm, không bể 1 cái nút chặc bần nào cả!!!


Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
The administrator has disabled public write access.

Nụ cười xứ Roos 9 years 10 months ago #54593

Công nhận dân Úc có nhiều óc sáng tạo thật...Nể huynh của mình ghê vậy đó nghen. Vậy khi họ mở cái chai rượu vang, họ dùng phương pháp của chị dâu Dung nhà mình dộng vào tường hay họ dùng cái khác để mở ta?????
The administrator has disabled public write access.

Nụ cười xứ Roos 9 years 10 months ago #54587




Mở bia theo kiểu Úc như thế này đây bà con!

Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
The administrator has disabled public write access.

Nụ cười xứ Roos 9 years 10 months ago #54582





Có hai anh Úc nọ bị đắm thuyền ngoài khơi nhưng may sao còn leo lên được cái thuyền nhỏ cấp cứu (lifeboat). Sau vài ngày trôi lênh đênh trên biển, hai anh vớt được 1 cái chai hình dạng hơi lạ, những tưởng có bia hay rượu trong đó, đang loay hoay mở ra thì 'BÙM BUM' ông thần ve chai hiện ra và nói:
- hai ngươi đã giải thoát ta ra khỏi chiếc chai này nên ta cho 2 đứa ngươi 1 điều ước.
Hai anh Úc thòi lòi nhìn nhau cười ăn ý và 1 anh trả lời vị thần ve chai:
- ước gì cả đại dương này biến thành bia!!!
Vị thần ve chai vỗ tay 1 cái 'RẦM' xong biến mất. Anh chàng Úc vừa ra điều ước xong, liền cúi mặt xuống biển và tợp 1 ngụm xem sao. Nuốt khỏi cổ anh ta la toáng lên:
- Thật mày ơi, không thể nào tin nổi, nước biển bây giờ là bia, uống ngon như bia Úc luôn!!!
Anh bạn kia cau mày:
- Mày thông minh thật, chỉ giỏi cái chuyện tào lao ở đâu. Thế bây giờ tao với mày phải đái vào thuyền à?!?!?
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
The administrator has disabled public write access.

Nụ cười xứ Roos 9 years 10 months ago #54575

Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco) wrote:
Xứ Kan gu roo mùa đông lạnh nên bác Châu nhồi mấy câu chuyện cười vui cho bớt lạnh đấy phải không?
Nhưng bác chớ có khi nào kể chuyện thật của đời mình trên đây nhé, e rằng bác khó sống với gái bà đó nghe.

Chừng nào cậu Thể nhà mình dời gót sang thăm cái xứ 'Down Under' này thì tớ kể bằng mồm cho mà nghe qua tai rồi thôi! Kể trên này bút sa gà chết!!! Chứng cớ rành rành ra đấy có mà chạy đàng ... giời với bà!!!
:grin :explode
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
Last Edit: 9 years 10 months ago by Mai Viết Châu (Lớp Don Bosco).
The administrator has disabled public write access.

Nụ cười xứ Roos 9 years 10 months ago #54567

Xứ Kan gu roo mùa đông lạnh nên bác Châu nhồi mấy câu chuyện cười vui cho bớt lạnh đấy phải không?
Nhưng bác chớ có khi nào kể chuyện thật của đời mình trên đây nhé, e rằng bác khó sống với gái bà đó nghe.
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Nguyễn Văn Linh (Lớp Don Bosco)


VISITORS SINCE JANUARY 7, 2012