-
Posts:2540
Thank you received: 4656
-
-
Mai Viết Châu (Lớp Don Bosco)
-
Administrator
-
- OFFLINE
-
|
Trần Văn Tân wrote:
Nói gì thì nói, mình vẫn thích câu thách đối:
Cô gái Củ Chi, chỉ cu, hỏi củ chi.
Chưa ai đối cho thỏa mãn ra hồn. Tuy hơi nghịch ngợm theo kiểu tiếu lâm Giao chỉ, nhưng xét về nghệ thuật văn học, câu đó cực kỳ độc đáo.
Cụ Tân nghe xong có buộc nhà em vào tòa cáo giải cũng vâng phục ý cha!
Nghịch ngợm vài chữ để đối với câu đối khá hóc búa trong dân gian cha Tân nêu ra ở trên là:
Cô gái Củ Chi, chỉ cu, hỏi củ chi.
Nhà em xin được đối ngay (tự biên tự diễn chứ không lụm trên mạng đâu ạ):
Con trai Gò Công, gồng cơ, rờ gò cong.
|
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
|
-
Posts:671
Thank you received: 1488
-
-
Đinh Cao Thắng
-
Platinum Boarder
-
- OFFLINE
-
|
Có người đối lại câu đối Cha Tân đưa ra như thế này :
Qua Cù Mông, cồng mu vẫn thấy Cù Mông.
Không chuẩn, nhưng cũng ..... tàm tạm ???
(Cù Mông là tên một con đường đèo ở Khánh Hòa)
|
|
-
Posts:1092
Thank you received: 2748
-
-
Trần Văn Tân
-
Administrator
-
- OFFLINE
-
|
Nói gì thì nói, mình vẫn thích câu thách đối:
Cô gái Củ Chi, chỉ cu, hỏi củ chi.
Chưa ai đối cho thỏa mãn ra hồn. Tuy hơi nghịch ngợm theo kiểu tiếu lâm Giao chỉ, nhưng xét về nghệ thuật văn học, câu đó cực kỳ độc đáo.
|
|
-
Posts:2540
Thank you received: 4656
-
-
Mai Viết Châu (Lớp Don Bosco)
-
Administrator
-
- OFFLINE
-
|
Câu đối lấy được vợ. Đúng là tổ đãi.
Vương An Thạch ra kinh ứng thi, đi ngang nhà Mã Viên Ngoại thấy ra câu đối:
“ Tẩu mã đăng, đăng mã tẩu, đăng tức mã đình bộ”
Ai dè ra kinh thành ứng thí, đầu bài ra câu đối như sau:
“ Phi hổ kỳ, kỳ hổ phi, kỳ quyển hổ tàng thân”
Thế là họ Vương đem câu đối của Mã Viên Ngoại ra đối lại. Quá chỉnh nên quan chấm thi cho họ Vương trúng tuyển. Lúc về đi ngang nhà Mã Viên Ngoại, họ Vương đem câu đối quan chủ khảo ra ở trường thi đối lại câu đó. Ai dè, đây là câu đối MVN ra để kén rể cho con gái.
Họ Vương thế là được cả chì lẫn chài. Đây là tích của chữ 'Song Hỷ". Người Việt mình thường hay gọi 1 cách bóng bảy là đỗ "Tiểu Tân khoa" và "Đại Tân khoa".
|
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
|
-
Posts:2540
Thank you received: 4656
-
-
Mai Viết Châu (Lớp Don Bosco)
-
Administrator
-
- OFFLINE
-
|
Có vài câu đối hóc búa trong lịch sử về văn học Việt Nam, sau mấy trăm năm vẫn chưa có ai đối lại cho chỉnh.
- Con ba ba nấu nồi ba, tam tam như cửu thật là chín chưa.
- Quá quan quan bế, tìm kế quan qua.
- Cha con thầy thuốc về quê, gánh một gánh hồi hương phụ tử.
và dĩ nhiên là không thể nào quên câu đố của nữ sĩ Đoàn Thị Điểm: "Da trắng vỗ bì bạch".
|
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
|
-
Posts:2540
Thank you received: 4656
-
-
Mai Viết Châu (Lớp Don Bosco)
-
Administrator
-
- OFFLINE
-
|
Kết quả Brazil thắng Croatia 3-1.
Neymar: - Tạ ơn Chúa đã cho con 2 trái!!!
|
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
|
-
Posts:2540
Thank you received: 4656
-
-
Mai Viết Châu (Lớp Don Bosco)
-
Administrator
-
- OFFLINE
-
|
Con cá đối,nằm trên cối đá, đối xong rồi đá, đá xong rồi đối.
Sáng nay có trận mở màn Túc cầu Thế giới Brazil vs Croatia. Đi làm nghe Radio sau hiệp đầu hai bên hòa 1-1, nhưng bây giờ thì chưa nghe kết quả của trận đấu.
Các bác cứ đối xong rồi đi xem đá banh nhá...
|
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
|
-
Posts:2379
Thank you received: 3837
-
-
Vũ Đức Lợi (Lớp Tôma Thiện)
-
Platinum Boarder
-
- OFFLINE
-
|
.
CÂU ĐỐI
Thầy giáo sinh vật đặt câu đối cho học sinh:
" Con bò cạp, cạp con bò cạp, cạp xong rồi bò, bò xong rồi cạp".
Một học sinh nhanh nhảu đối liền:
"Thầy sinh vật, vật cô sinh vật, vật xong rồi sinh, sinh xong rồi vật".
|
|
|