Welcome, Guest
Username: Password: Remember me
  • Page:
  • 1

TOPIC: CHA XỨ SƠI SỮA QUÁ ĐÁT

CHA XỨ SƠI SỮA QUÁ ĐÁT 9 years 8 months ago #55466

.
Tloi không biết là sữa gì, chỉ biết là do mấy mẹ đi Vũng Tàu về biếu cha. Sữa quá hạn không ai dám bán đâu nhưng có lẽ do bảo quản không đạt vì theo lang Khanh cái tủ lạnh trong nhà xứ chẳng ra làm sao vì thợ sơn sửa nhà thờ mở ra lấy nước uống suốt ngày nên không đủ độ lạnh. Sữa tươi chỉ để được mấy ngày trong tủ lạnh, quá vài ngày phải đổ đi thôi, vì thế người khôn nên mua từng lít một, khui ra uống luôn trong ngày. Chứ mua bình 5l về uống một tuần thì ôm mền vào bệnh viện mà an dưỡng.
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Đỗ Thanh

CHA XỨ SƠI SỮA QUÁ ĐÁT 9 years 8 months ago #55457

Có lẽ Tloi nghĩ là "quá đát" chứ ai mà cho cha sở như thế!
Chắc là ngài không quen uống sữa và nếu sữa là lọai Lactose free thì uống không đau bụng ,tiêu chảy.
Chuyện này có thật 100%:
Năm 1984,trên chuyến bay từ Tokyo qua Vancouver.Hòang Văn có 1 anh bạn người Việt gốc Hoa tên Lâm Xủn.Tay này háu đói.Vừa ăn xong chừng 1 giờ đồng hồ,hắn lại cảm thấy đói nên gọi airline stewardess xin thêm.Cô nàng hỏi thì chàng trả lời:
-Miu pờ li. (Meal please!)
Cô tiếp viên hàng không liền bưng cho 1 ly Milk.
Suốt chuyến bay,Lâm Xủn làm chủ cái toilet trên máy bay!!!

Một cha sở rất coi trọng những người dâng tăng cha thực phẩm.Ngài luôn hỏi bà bếp là của ai cho để ngài cám ơn họ giữa nhà thờ.Một hôm ,thấy thức ăn trên bàn cơm.Ngài hỏi:
-Bà bếp ạ.Ai cho tôi thức ăn này vậy?
Bà bếp:
-Dạ thưa cha.Khó nói quá!
Cha sở:
-Có khó bà cũng phải nói để tôi còn biết mà cám ơn họ!Bà phải nói.Mình ăn quả thì phải nhớ kẻ trồng cây.
Bà bếp:
-Thưa cha, 2 cái trứng là của ông trùm còn sữa là của mấy soeurs trẻ ạ.
Last Edit: 9 years 8 months ago by Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện).
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Vũ Đức Lợi (Lớp Tôma Thiện)

CHA XỨ SƠI SỮA QUÁ ĐÁT 9 years 8 months ago #55449



Giá mà cụ xơi "Sữa ông già" Hiếu thì đâu đến nỗi nào,bác Lợi nhỉ!!!
:smile

Sữa tươi có 2 loại. Một loại sữa tươi (fresh milk) phải để lạnh dưới 5 độ C và chỉ giữ được trong vòng 10 ngày đến 12 ngày là tối đa. Loại sữa tươi này rất dễ hư nếu không được bảo quản đúng cách. Dùng xong là phải cho vào tủ lạnh, để ngoài trời là hư ngay.

Một loại sữa khác là "long life" tạm dịch là sữa có thời gian xử dụng lâu, từ 3 tháng đến 9 tháng tùy theo nhãn hiệu nhưng cũng phải để nơi thoáng mát. Nhưng khi đã mở ra dùng rồi thì phải được bảo quản trong tủ lạnh và xử dụng theo như thời hạn qui định.
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
Last Edit: 9 years 8 months ago by Mai Viết Châu (Lớp Don Bosco).
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Vũ Đức Lợi (Lớp Tôma Thiện), Đỗ Thanh

CHA XỨ SƠI SỮA QUÁ ĐÁT 9 years 8 months ago #55444

.
CHA XỨ SƠI SỮA QUÁ ĐÁT

Xin nhắc lại chuyện tiếu lâm về sữa quá đát. Chàng kia tuổi mới đôi mươi, duyên số đưa đẩy thế nào lại cưới một em ngót 60. Đêm tân hôn chàng rể lăn ra chết vì sơi “sữa quá đát”. Đấy là chuyện tếu. Còn đây là chuyện thật 100%: cha xứ sơi sữa quá đát. Sáng nay Khổng Toàn Li chở MBT vô bệnh viện Thánh Tâm để “mò cua bắt ốc”. Vừa vào tới nơi đụng ngay cha xứ. Số là có một bà đi du lịch về ghé thăm cha, biếu cha mấy lít sữa tươi. Ai dè sữa quá đát. “Cửa hậu” của người bị hở, không khép lại được, thế là phải nhập viện 4 ngày nay, hom hem hốc hác, sút áng chừng 5 ký.
Last Edit: 9 years 8 months ago by Vũ Đức Lợi (Lớp Tôma Thiện).
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Đỗ Thanh, Vũ Đức Sáng (Lớp Út Đa-Minh)
  • Page:
  • 1


VISITORS SINCE JANUARY 7, 2012