-
Posts:2540
Thank you received: 4656
-
-
Mai Viết Châu (Lớp Don Bosco)
-
Administrator
-
- OFFLINE
-
|
Tình chỉ đẹp khi hôn trên đường sắt.
Đụng cái rầm hai đứa chắc phơi thây!
|
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
|
-
Posts:2540
Thank you received: 4656
-
-
Mai Viết Châu (Lớp Don Bosco)
-
Administrator
-
- OFFLINE
-
|
Mỗi ngày thể dục hai lần.
Tư Ếch tập tạ, một phần nở thôi!
|
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
|
-
Posts:171
Thank you received: 251
-
-
Trương Ngọc Trâm (Mai Hữu Thể +, Lớp Don Bosco)
-
Gold Boarder
-
- OFFLINE
-
|
+ Thà hôn em để bị tát còn hơn đứng nhìn thằng khác hôn em !(kekeke,khôn ghê nhỉ???)
+ Yêu là mất ở trong….nhà 1 đống !(đống gì nhỉ???)
+ Nếu không có học sinh thì tất cả giáo viên đều mất dạy !(cũng đúng 1/2)
+ Mất của là mất ít, mất người là mất nhiều…..yêu thì mất cả hai !(hahaha,vậy thì ráng chịu đi)
+ Tin giờ chót của báo An Ninh Thế Giới : trời tối, anh ơi bật quẹt diêm kiểm tra xăng còn hay hết … xăng còn … nạn nhân thọ 20 tuổi !(ngu gì mà ngu quá xá luôn,cho đáng đời nghen!!)
+ Bỏ thuốc ư, rất dễ….tôi đã bỏ 100 lần rùi !(miễn bình lựng)
+ Cái gì con bò có 4….nhưng phụ nữ chỉ có 2 ?...đó là cái chân !(dzô dzuyên quá)
+ Đi một ngày đàng…mất 10.000 tiền cơm (hahaha,vậy là còn ít đó,thêm 500 trà đá nữa chứ,kekeke)
+ Tôi sẽ giúp bạn bỏ một thói quen xấu….đó là thở !(vậy tức là sao nhỉ???)
+ Không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp…cái này thằng Thank sửa lại là:
" Không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ ko biết mình xấu."(Đúng hok pà kon,chắc hok đâu hen,hihihi)
+ Xăng có thể cạn, lốp có thể mòn……nhưng số máy và số khung vẫn không đổi !(hahaha)
+ Người ta mất 3s để nói tiếng yêu….mất 3 giờ để giải thích…mất 3 ngày để chấp nhận và mất cả đời để thực hiện và ân hận….!(kekeke,ai biểu ...ngu ráng chịu thui,kekeke)
+ Dù gái hay trai….cứ lai rai mà đẻ !(Ặc ặc,giống ...heo quá)
|
|
-
Posts:2540
Thank you received: 4656
-
-
Mai Viết Châu (Lớp Don Bosco)
-
Administrator
-
- OFFLINE
-
|
Vợ đá chồng phải đánh đầu.
Đứa ở có bực mua bầu luộc ăn.
|
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
|
-
Posts:2540
Thank you received: 4656
-
-
Mai Viết Châu (Lớp Don Bosco)
-
Administrator
-
- OFFLINE
-
|
Cám ơn mợ Trâm cho những câu 'ranh ngôn' rất hay, đã thế còn viết chữ 'đại tự' và đóng khung làm sáng cả cái trang nhà mình ra. Các đấng nam nhi nhà mình đầu có chí lớn kềnh càng, tha hồ mà đọc những nhời vàng ngọc nhá!
Đúng là: "Đi một ngày đàng uống nước toàn cửa hàng 5 *".
|
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
|
-
Posts:2540
Thank you received: 4656
-
-
Mai Viết Châu (Lớp Don Bosco)
-
Administrator
-
- OFFLINE
-
|
Kiến tha lâu cũng mỏi cẳng.
Hận đời đen bạc, hận kẻ bạc tình.
Hận cả gia đình, hận luôn hàng xóm.
Nói tiếng anh như gió, gặp từ khó phang sang tiếng Việt.
|
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
|
-
Posts:388
Thank you received: 1016
-
-
Vũ Đức Sáng (Lớp Út Đa-Minh)
-
Administrator
-
- OFFLINE
-
|
Đừng bi quan, vì trong cái rủi nó có cái xui !
Không cần mình đẹp, chỉ cần người khác xấu !
Ngu không phải là tội, mà tội là không biết mình ngu !
|
|
|