Anh cần diễn tả có 1 điều nên phải viết hết vài hàng vọng cổ bù loong.
Hình thì gặp anh chị nào giỏi thì hiểu đúng 1 ngàn điều,gặp dốt thì hiểu sai sinh tội.
Chuyện có thật 100% .
Một chàng trai đem 1 cái tượng hình anh lính La mã cầm chiếc gươm vào 1 tiệm nail gạ bán cho tiệm theo lời giới thiệu của Tư Ếch.Pho tượng cao chừng 2 feet.Khi pho tượng đứng trên cái bục,khách quan mà nói thì nhìn rất đẹp và nghệ thuật.Anh saleman nói:
-Tượng thằng lính La mã này nhìn "art" quá hả anh Tư?
Quay sang cô chủ tiệm ,anh cười hỏi:
-Chị có thấy vậy không?
Cô chủ tiệm:
-Ừ, em cũng thấy mặt cái thằng lính này nhìn "ác" quá.Anh kiếm cho em cái tượng nào nhìn hiền lành một chút.Em không thích cái tượng này!