-
Posts:2182
Thank you received: 3943
-
-
Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco)
-
Platinum Boarder
-
- OFFLINE
-
|
Cách nhận biết ruồi đực, ruồi cái.
Một người phụ nữ đi về nhà và thấy ông chồng đang đi loanh quanh với một cái vỉ đập ruồi trên tay.
Cô hỏi:
- Anh đang làm gì vậy?
- Săn ruồi!
- Ồ, thế đã giết được con nào chưa?
- Rồi, ba con đực, hai con cái!
- Sao anh biết con nào đực, cái?
- Ba con bò trên can bia, hai con đậu ở điện thoại.
- !?
|
|
-
Posts:2182
Thank you received: 3943
-
-
Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco)
-
Platinum Boarder
-
- OFFLINE
-
|
Chờ đợi 7 năm rồi.
Có một cô gái ưng một ông già góa vợ. Lấy nhau được 7 năm thì cụ già mất.
Theo giấy mời, cô đến tòa án để nghe đọc bản thừa kế tài sản theo di chúc của chồng.
Cô chờ hơn một tiếng đồng hồ mới được gọi vào làm việc. Vị cán bộ tòa án ôn tồn nói:
- Xin lỗi, cô chờ lâu lắm rồi phải không?
- Vâng! Tôi đã chờ 7 năm nay rồi!
- !?!
|
|
-
Posts:2182
Thank you received: 3943
-
-
Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco)
-
Platinum Boarder
-
- OFFLINE
-
|
Khi vợ chồng giận nhau.
Hai vợ chồng nhà kia cãi nhau, giận nhau, không ai nói với ai một câu nào.
Trước khi đi ngủ, người chồng viết một mảnh giấy ném cho vợ:
"Sáng mai đánh thức tôi dậy lúc 5 giờ, tôi có việc quan trọng phải làm".
Hôm sau người chồng thức dậy lúc 7 giờ.
Ông ta tìm thấy một mảnh giấy ghi:
"5 giờ rồi, dậy đi".
|
|
-
Posts:2182
Thank you received: 3943
-
-
Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco)
-
Platinum Boarder
-
- OFFLINE
-
|
Ăn miếng trả miếng.
Một người vào nhà hàng hỏi bồi bàn:
"Ở đây có món gà nướng không?".
- Thưa ông, có.
- Nướng trong lò à?
- Vâng.
- Thế có gà nướng than không?
- Cũng có.
- Có ngon không?
- Rất ngon.
- Gà tơ chứ?
- Vâng, rất tơ!
- Bảo đảm không vướng H5N1 chứ?
- Vâng bảo đảm ạ!
- Vậy cho tôi một cánh gà.
- Cánh phải hay cánh trái thưa ngài?
- !?
|
|
-
Posts:2182
Thank you received: 3943
-
-
Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco)
-
Platinum Boarder
-
- OFFLINE
-
|
Khẳng định chất lượng.
Một phụ nữ bước vào nhà hàng dùng bữa.
Sau khi chén gần xong mọi thứ, lúc đang ăn đĩa súp cuối cùng thì bỗng người phụ nữ gọi phục vụ bàn đến:
- Phục vụ bàn! Anh nhìn đi có con ruồi chết trong đĩa súp của tôi.
Người phục vụ nhìn một lúc và đáp lại:
- Vâng! thưa bà, như vậy rất là tốt.
- Tốt! Tốt là tốt thế nào? - Người phụ nữ tức giận:
- Thưa bà, điều đó chứng tỏ súp của chúng tôi mới nấu, còn rất nóng. Con ruồi vừa sa vào đã chết ngay. - Anh phục vụ trả lời.
- !?
|
|
-
Posts:2182
Thank you received: 3943
-
-
Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco)
-
Platinum Boarder
-
- OFFLINE
-
|
Hahahaa!!! Chuyện sử tức cười quá đi Châu huynh ơi!!!! Mau mau chỗi dậy mà "phun châu nhả ngọc" nè...hahahaha!!!
Cũng may cho quân Mã Viện hồi xưa chứ bây giờ í hả, quân 'bà' xông lên cắt không còn cái để "...đi..đ.." chứ chẳng chơi đâu....Trời!!! cười đau bụng quá xá quà xa luôn bà con ơi!!....Đúng là :"ĐỈNH CAO TRÍ TUỆ...." là đây mà.!!!
|
|
-
Posts:2182
Thank you received: 3943
-
-
Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco)
-
Platinum Boarder
-
- OFFLINE
-
|
Sách sử viết Bà Trưng thua trận vì quân Mã Viện cởi truồng xông lên rất khí thế.
Cuốn sách có tên "Trưng Nữ Vương khởi nghĩa Mê Linh" của NXB Giáo dục đang được "mổ xẻ" vì tình tiết Mã Viện hạ kế bắt quân sỹ cởi truồng mà giao chiến.
Cụ thể, ở trang 30 và 31 có ghi:
“Thấy khí thế Hai Bà Trưng quật cường, khó bề thắng, Mã Viện liền hạ kế bắt quân sỹ cởi truồng mà giao chiến. Các đội nữ binh của hai Bà trông thấy rất xấu hổ, ngượng ngùng quay đi, nhuệ khí vì thế mà suy giảm rất nhiều. Lợi dụng tình hình đó, Mã Viện thúc quân xông lên làm cho quân Hai Bà phải thua. Trưng Vương buộc phải rút quân về giữ Cấm Khê (nay thuộc Vĩnh Phúc). Lực lượng quân Mã Viện quá lớn, lại giở trò quỷ quyệt khiến các đội nữ binh phải bỏ chạy. Mã Viện thừa thế xua quân truy đuổi ráo riết…”.
Trong hình vẽ ở trang 30 của truyện tranh này, còn có hình ảnh quân của Mã Viện hùng hổ giơ gươm kiếm lên nhưng phần ở dưới thì… “cởi truồng” khiến cho các binh sỹ nữ của Hai Bà Trưng phải che mặt vì xấu hổ.
Không hiểu chi tiết lịch sử lấy ở đâu ra?
|
|
-
Posts:2379
Thank you received: 3837
-
-
Vũ Đức Lợi (Lớp Tôma Thiện)
-
Platinum Boarder
-
- OFFLINE
-
|
.
Cậu Thể có thói hay châm chọc quí bà, hèn chi hôm về VN thấy tay chân mình mẩy cậu thâm bầm cả ra .
|
|
-
Posts:25
Thank you received: 104
-
-
Dương Văn Hoằng (Don Bosco)
-
Junior Boarder
-
- OFFLINE
-
|
Perhaps it would be like some wives
A wife was fond of reminding her husband that the silver was hers , the piano and the furniture were hers . In the middle of the night she was awoke by noises downstairs . She shook her husband : " Henry , she whispered , get up . The are burglars downstairs "
- " Burglars " echoed. The husband wearily ." Well ,let them burgle ! There is nothing of mine down here."
|
|
-
Posts:2182
Thank you received: 3943
-
-
Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco)
-
Platinum Boarder
-
- OFFLINE
-
|
Lý do ăn nói ngọt ngào với vợ.
Sau một bữa tối ngon miệng, hai cặp vợ chồng rời bàn tiệc.
Các bà vợ đi vào bếp dọn dẹp, còn các ông chồng thì ra phòng khách uống nước, trò chuyện. Một ông thắc mắc:
- Ông lịch thiệp và yêu vợ thật đấy. Ông luôn miệng gọi vợ là “mèo con của anh”, “mật ngọt của anh”, “thiên thần của anh”, “hoàng hậu của anh”… nghe mới ngọt ngào làm sao.
Ông kia đảo mắt nhìn quanh dè chừng vợ rồi thầm thì:
- Chẳng giấu gì ông, cách đây 4 năm, tôi quên tiệt mất tên của bà ấy.
- Ồ! Hóa ra là vậy.
|
|
|