Welcome, Guest
Username: Password: Remember me

TOPIC: Càng ngẫm.... càng cười... (phần 1)

Càng ngẫm.... càng cười... 9 years 4 months ago #57256

Diệu kế đêm Noel.

Một người đàn ông gọi điện thoại cho con trai trước lễ Giáng sinh:



01-12-1-1114-1417396864.jpg



- Cha không muốn phá hỏng ngày vui của con, nhưng cha và mẹ con sắp ly dị. 45 năm khổ sở thế là đủ.

Người con hét toáng lên:

- Cha đang nói gì thế?

- Chúng ta không thể chịu đựng nhau lâu hơn. Con thông báo với em gái con về điều này nhé.

Một lúc sau, anh trai hét lên với em gái trong điện thoại:

- Em biết chuyện gì chưa? Bố mẹ đang chuẩn bị ly dị đấy!

- Em sẽ làm rõ chuyện này.

Cô gái gọi ngay cho bố:

- Bố không được làm chuyện đó. Con và anh sẽ về nhà ngay.

Nói xong, cô gái cúp máy ngay.

Người cha quay về phía vợ và nói:

- Các con của chúng ta đang trở về nhà đón Noel với mình.
The administrator has disabled public write access.

Càng ngẫm.... càng cười... 9 years 4 months ago #57255

Vậy mà cũng không biết.

Một học sinh đang du học tại Mỹ lần đầu tiên đi xe bus từ San Diego đến San Jose để họp mặt với bạn học cũ trong dịp Giáng Sinh.



04-12-2-4621-1417660996.jpg




Lên xe bus, cậu ta hỏi ông tài xế:

- Từ San Diego đến San Jose mất bao nhiêu tiếng vậy ông?

- 8 tiếng.

- Vậy từ San Jose vể lại San Diego mất bao nhiêu tiếng?

Bác tài bực mình quá gắt lên:

- Đi về cùng chỗ thì đương nhiên là cũng 8 tiếng rồi, có vậy mà cũng hỏi, thiệt tình !

Cậu ta tức quá cãi lại:

- Sao lại giống nhau được? Từ Noel đến Tết Tây chỉ mất có 5 ngày, còn từ Tết Tây đến Noel thì bao lâu... mất cả năm trời lận đó! Xí, vậy mà cũng không biết.
The administrator has disabled public write access.

Càng ngẫm.... càng cười... 9 years 4 months ago #57254

Vợ cũng thấy cảnh ấy.

Đầu năm mới, một người tới thăm bạn ở bệnh viện:


27-12-6-2540-1419653967.jpg



Thấy bạn mình nằm trên giường bệnh, người đàn ông than vãn:

- Tôi không nghĩ là nhanh đến thế. Mới tối qua tôi còn thấy anh đón giao thừa và khiêu vũ cùng một cô tóc vàng cơ mà.

Người bạn trên giường bệnh lên tiếng:

- Tôi cũng không ngờ là vợ tôi cũng thấy cảnh ấy.

- !?
The administrator has disabled public write access.

Càng ngẫm.... càng cười... 9 years 4 months ago #57253

Người phụ nữ tuyệt vời.

Hai người bạn nói chuyện với nhau:



29-12-4-8988-1419827415.jpg



- Có lẽ mình phải viết đơn xin ly dị.

- Sao vậy?

- Vợ mình nửa năm nay không thèm nói với mình một câu nào.

- Cậu điên à! Biết tìm đâu ra một người phụ nữ tuyệt vời như thế.

- !?
The administrator has disabled public write access.

Càng ngẫm.... càng cười... 9 years 4 months ago #57245

Dạ thưa,rất rõ ràng đây là 2 cái trứng gà.
Anh Hai 35 không còn cái trứng nào vì đã luyện xong Tịch tà kiếm phổ.
Để kiểm chứng,xin gọi (1)206 384 9041
:tongue :tongue :tongue :tongue
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Phi Mạnh Hùng (Lớp Tôma)

Càng ngẫm.... càng cười... 9 years 4 months ago #57242

Tư Ếch ơi.
Tư nói 2 trái trứng của ngài Hùng là trứng gì vậy?
The administrator has disabled public write access.

Càng ngẫm.... càng cười... 9 years 4 months ago #57237

Chúa đã giáng trần mang bình an và công chính đến cho nhân lọai.Xin đừng vu oan cho ông Tu.Người khó tính với 2 cái trứng là ông Phi Mạnh Hùng ở xứ Cờ Huê!
:tongue :tongue :tongue :tongue :tongue :tongue :tongue :tongue
The administrator has disabled public write access.

Càng ngẫm.... càng cười... 9 years 4 months ago #57236

Ông chồng khó tính
Bà vợ đã cố hết sức làm vừa ý chồng nhưng ông Tu khó tính vẫn luôn bới móc.
Lúc thì ông chê bà không làm trứng ốp la, lúc thì bắt bà làm trứng chiên ăn sáng.
Một hôm, bà vợ cẩn thận dọn cho ông Tu một phần ốp la và một phần trứng chiên, chắc mẩm thế nào ôngTu cũng khen. Nào ngờ, ông Tu trừng mắt gắt:

- Cái trứng nên làm ốp la thì bà đem chiên, còn cái trứng định chiên bà lại làm ốp la.

- !!!
St
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện)

Càng ngẫm.... càng cười... 9 years 4 months ago #57196

Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco) wrote:
:smile

Lời cầu nửa đêm Noel: Lạy Chúa con! Nhìn thấy hình trên hãi hùng quá! cầu xin bác Tư ếch nhà con không phải là người tuyết.

Tư Ết: - Thà thắp lên điếu thuốc rồi chợt tắt còn hơn là ngồi nguyền rủa đống tuyết!

:tongue
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
The administrator has disabled public write access.

Càng ngẫm.... càng cười... 9 years 4 months ago #57194

:smile

Lời cầu nửa đêm Noel: Lạy Chúa con! Nhìn thấy hình trên hãi hùng quá! cầu xin bác Tư ếch nhà con không phải là người tuyết.
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện)


VISITORS SINCE JANUARY 7, 2012