Welcome, Guest
Username: Password: Remember me
  • Page:
  • 1

TOPIC: Đừng...Ngừng ngay...

Đừng...Ngừng ngay... 8 years 6 months ago #60575

Ngày mai là họ đổi tên anh từ CHÓ thành CẦY, em biết chăng em ??? :cry


codon.jpg
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Hùng 31

Đừng...Ngừng ngay... 8 years 6 months ago #60570

.
Thở than ...

.

VietnamNews2_20150922_deba46ef_3dbb_484e_8ff5_141ba350aaf0.jpg
Last Edit: 8 years 6 months ago by Đinh Cao Thắng.
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Hùng 31, Vũ Đức Sáng (Lớp Út Đa-Minh)

Đừng...Ngừng ngay... 8 years 7 months ago #60555

.
Theo gương cụ Tân, Mai Thể, Quốc Sỹ, Vũ Hải, Hoàng Văn ...

Hát cho ... hòa bình thế giới

Last Edit: 8 years 7 months ago by Đinh Cao Thắng.
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Nguyễn Văn Linh (Lớp Don Bosco)

Đừng...Ngừng ngay... 8 years 7 months ago #60549

.
BÀ LÁNG GIỀNG ƠI !
.
Nhà nàng ở cạnh nhà tôi
Tóc nàng bạc trắng da mồi xếp ly

Tánh nàng lại chẳng nhu mì
Nàng hay cáu gắt sân si lạ thường

Còn tôi có tánh hay thương
Những hôm đổ rác lại thường chạy sang

Tôi sang giúp đỡ cho nàng
Đôi chân nàng yếu chẳng mang được gì

Đứng nhìn không giúp cũng kì
Bao nhiêu túi rác tôi ì ạch khiêng
Được nàng cho cảm tình riêng
Cầm chân nàng bảo tặng liền cái hôn

Nghe qua tôi sợ hết hồn
Tôi van xin để ba hôm trả lời
Mắt nàng rực lửa sáng ngời
Hét tôi sao dám giỡn chơi cùng nàng

Nàng vơ lấy khẩu súng vàng
Phơ luôn một phát xẹt ngang đỉnh đầu
Thất kinh hồn vía bay đâu
Tôi bò lết chạy ôm đầu phóng luôn

Quý Bùi



Bản tin địa phương :

OCALA, Florida (AP) - Cảnh sát cho hay họ vừa bắt giam một cụ bà 92 tuổi vì đã dùng súng bắn người hàng xóm, sau khi người này từ chối yêu cầu được hôn.


bagia.png

Hình chụp làm biên bản cụ Helen Staudinger, 92 tuổi, sau khi bị bắt do cảnh sát Quận Marion, Florida cung cấp. (Hình: Reuters/Marion County Sheriffs)

Sự việc bắt đầu vào giữa trưa Thứ Hai khi cụ Staudinger vào nhà ông Bettner rồi ở nán mãi mà không chịu về. Sau đó cụ bà đòi được hôn rồi mới chịu ra khỏi nhà nhưng ông Bettner bảo là không.

Khi ông Bettner đang nói điện thoại với cha ông sau đó thì nghe liên tiếp bốn tiếng súng nổ, một viên đạn đi xuyên qua cửa sổ, khiến mảnh kiếng bay tung tóe.

Khi được Reuters phỏng vấn, ông Bettner kể: “Nếu tôi ló đầu lên hơi cao một tí chắc trúng đạn ngay sau ót rồi.”
Ông Bettner còn khai với cảnh sát, cụ bà bắn cả vào chiếc Mitsubishi 3000GT mới mua mà ông rất yêu quí.
Ông Bettner khai với cảnh sát rằng không rõ tại sao cụ Helen Staudinger sau này trở nên mặn nồng tình cảm với ông nhiều hơn, từ khi ông dọn về đây hồi sáu tháng trước. Ông nói ông thường hay đổ rác giúp cho cụ bà nên cụ bà mới suy diễn theo cách khác. Tuy nhiên, hàng xóm giúp đỡ nhau là chuyện thường tình. Cụ Staudinger dọa bắn ông Bettner khi ông thú thật đã có bạn gái.

Cụ Staudinger bị truy tố với tội danh tấn công gây hấn và nổ súng vào nơi cư ngụ của người khác, hiện cụ đang bị giam ở nhà tù Quận Marion. Chẳng biết có luật sư nào dám bào chữa cho cụ không. (TP)
Last Edit: 8 years 7 months ago by Đinh Cao Thắng.
The administrator has disabled public write access.

Đừng...Ngừng ngay... 8 years 7 months ago #60527

Rất cám ơn anh Editor đã cho Phúc thứ chín đứng thẳng cho anh chị em dễ đọc.
Thường thường thì các ngài nghe điện thọai di động hay nghiêng nghiêng cái đầu nên hình như để niểng niểng họ đọc rõ hơn.
:tongue :tongue :tongue :grin :grin :grin :respect :respect :thankyou :musicband
Mấy tuần nay bận rộn,Tư Ếch bỏ MBT chèo queo ,bữa nào cũng về trễ.Về nhà mẹ kể cho nghe câu chuyện như thế này:
"Có một bác sĩ khoa TIM qua đời,rất nhiều người thương mến và mang ơn ông vì ông đã thay tim,mổ tim và cứu rất nhiều sinh mạng nên họ đã làm một quả tim bằng vàng đặt trên mộ của ông để tỏ lòng biết ơn.Rồi cũng có anh kia làm "hố xí" rất đẹp,khách cũng mang ơn và mến mộ ông nên khi ông về với ông Bành tổ,họ cũng làm một cái toilet bằng bạc đặt ngay trên mộ ông!"
Quê độ quá,ông Tư Ếch bèn lớn tiếng:
-"May mà tui chỉ là plumber chứ tui mà là Bác Sĩ Sản khoa thì chết mẹ tui rồi!"
Last Edit: 8 years 7 months ago by Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện).
The administrator has disabled public write access.

Đừng...Ngừng ngay... 8 years 7 months ago #60520

Phúc thứ chín

phone_2015-09-21.jpg
Last Edit: 8 years 7 months ago by Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện).
The administrator has disabled public write access.

Đừng...Ngừng ngay... 8 years 7 months ago #60497

:others


12011278_165267363812989_374019237971214399_n.jpg



BỐ CỨ NGHE CON

Thấy chưa, con đã bảo rồi
Lúc con đang bú, bố ngồi yên đi
Ăn no con sẽ ngủ khì
Đợi đến khi ấy, làm gì chẳng xong
Bây giờ xôi hỏng, bỏng không
Lại còn bị mẹ, đánh mông nữa này
Nghe con bố nhé từ nay
Đêm là của bố, còn ngày của con
Bố đừng suy tính thiệt hơn
Bởi vì đêm bố, vẫn còn cái kia
Ban ngày chịu khó chầu rìa
Đềm về bố lại úp thìa, úp muôi
Tha hồ nhào nặn núi đôi
Để cho mẹ thích, sẽ thôi đánh đòn
Lần này bố cứ nghe con
Con tin mẹ sẽ chẳng còn giận đâu…
Last Edit: 8 years 7 months ago by Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco).
The administrator has disabled public write access.

Đừng...Ngừng ngay... 8 years 7 months ago #60495

:smile

ĐỪNG NGỪNG...!!

Bà mẹ cẩn thận căn dặn con gái mới lớn:

– Nếu bạn trai có hành vi sàm sỡ, con hãy cự tuyệt, nếu chỉ chạm vào trên thì nói: Đừng! Còn chạm vào dưới thì quyết liệt la lên: Ngừng ngay! Nghe không.

Hôm sau cô con gái khoe là đã đọc câu "thần chú" mẹ dạy, rồi e thẹn nhận xét:

– Cứ như đổ dầu thêm vào lửa ấy mẹ ạ!

– Thế là sao? Con có làm theo lời mẹ dặn không?

Có ạ! Anh ấy "sàm sỡ" cả trên lẫn dưới, nên con nói: "Đừng ngừng ngay, Đừng ngừng ngay" rất nhiều lần ạ.



12009819_1647195385493967_2477832848338543015_n.jpg
Last Edit: 8 years 7 months ago by Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco).
The administrator has disabled public write access.
  • Page:
  • 1


VISITORS SINCE JANUARY 7, 2012