Welcome, Guest
Username: Password: Remember me

TOPIC: Tư Ếch đi Sè Gồng

Tư Ếch đi Sè Gồng 8 years 5 months ago #60706

Bảng "Coi chừng chó dữ" coi bộ không áp phê bằng cái bảng này!
unnamed.jpgnhacovo.jpg
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Đinh Cao Thắng

Tư Ếch đi Sè Gồng 8 years 5 months ago #60698

>> Interview starts…..
>>
>> HR: What is your name?*
>>
>> Muzo: MP, sir*
>>
>> HR: In full, please*
>>
>> Muzo: Muzo Phiri*
>>
>> HR: Your father's name?
>>
>> Muzo: MP, sir*
>>
>> HR: What does that mean?*
>>
>> Muzo: Melvin Phiri*
>>
>> HR: Your native place?*
>>
>> Muzo: MP, sir*
>>
>> HR: What's that?*
>>
>> Muzo: Muchinga Province*
>>
>> HR: What is your qualification?*
>>
>> Muzo: MP, sir*
>> HR: (Somewhat agitated…..) What is that!!?*
>>
>> Muzo: Mathematics professor*
>>
>> HR: So why do you need a job?*
>>
>> Muzo: It is because of MP, sir*
>>
>> HR: Meaning?*
>>
>> Muzo: Money problems*
>>
>> HR: What is your personality like?*
>>
>> Muzo: MP, sir*
>>
>> HR: Huh? And what is that?*
>>
>> Muzo: Marvellous personality*
>>
>> HR: I see…... I will get back to you*
>>
>> Muzo: Sir, how was my MP? *
>>
>> HR: And what's that again?*
>>
>> Muzo: My performance*
>>
>> HR: I think you have MP*
>>
>> Muzo: Meaning?*
>>
>> HR: Mental problem *
>>
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Đinh Cao Thắng

Tư Ếch đi Sè Gồng 8 years 6 months ago #60628

.
Giảm giá 50%

Vợ mới sinh con, thương chồng bị " cấm vận " lâu ngày , lại vất vả ngược xuôi , khổ trăm bề, nên đưa cho chồng một ít tiền, thì thầm bảo chồng đi " thư giãn " ở ngoài :


- Xả van một tí cho đỡ bực bội và con người không khó chịu anh ạ ! Em không trách anh đâu !

Ông chồng đi ra ngoài một lúc, rồi trở về. Trả lại gần nửa số tiền rồi kể :

- Anh định vào quán , nhưng vừa ra đầu ngõ gặp cô Xuân hàng xóm, cô ấy hỏi chuyện , thông cảm vợ đẻ nên bằng lòng "giúp" anh , lại còn giảm giá 50% !

- Con ranh , láo toét....! Cô vợ gầm lên


angry-woman.jpg



- Ô kìa em ! Đỡ tốn một nửa tiền , hàng lại " đảm bảo", sao em lại giận chứ ?

Cô vợ điên tiết la ầm lên :

- Anh thì biết gì ! Hồi nó đẻ , em có lấy chồng của nó xu teng nào đâu ....!


.
The administrator has disabled public write access.

Tư Ếch đi Sè Gồng 8 years 6 months ago #60619

.
Tư Loi củm động quá, nhỏ hai giọt nước mắt thương Tư Ếch rồi bế xốc Tư Ếch lên xe
chở dô bệnh viện Chợ Rẫy. Bệnh viện quá tải nên đợi đúng 24g mới được băng bó.


download1.jpg

Sáng hôm sau Tư Ếch đòi đi thăm vợ chồng Sáu Nhái đang ở khách sạn đường Nguyễn T Minh Khai.Trên đường đi, trời đổ mưa. Nửa tiếng sau đường phố thành con sông. :boat
sai-gon-ngap-lut-675x400.jpg

Xe chết máy nằm ị giữa đường. Tư Ếch và Tư Loi được Ngọc Trinh "tiếp thị" cảnh nóng bỏng mắt.
kop1376108042.jpg

kop1376108042.jpg



kop1376108042.jpg


Tư Loi liền gọi xe cứu hộ cẩu xe đi sửa. Mất toi 10 chai.
Xe vừa sửa xong,trời lại đổ mưa to. Tư Loi phóng bạt mạng tới đường NT Minh Khai, thấy cảnh này : Mợ Trâm cưỡi sáu Nhái đi ăn sinh nhật. :

images1.jpg
Last Edit: 8 years 6 months ago by Vũ Đức Lợi (Lớp Tôma Thiện).
The administrator has disabled public write access.

Tư Ếch đi Sè Gồng 8 years 6 months ago #60618



Xe ôm chở vòng vòng rồi thả Tư Ếch xuống 1 quán nhậu bình dân gần đó tên 'Quán nhậu Đồng quê Tư Ếch'. Buồn vì bị đi lạc và chả gặp anh em nào nên Tư Ếch quất vài xị ba xi đế và lang thang đi bộ về khách sạn để ngủ.

Sáng hôm sau TLoi vác chiếc Vios cáo cạnh đến khách sạn rước Tư Ếch đi thăm bạn bè. Thấy trên mặt Tư Ếch có 7 vết bầm tím, lấy làm lạ

TLoi mới hỏi: - Ủa, từ̀ cây số sáu về đến khách sạn có 6 cột số mà sao trên mặt cậu lại có 7 vết bầm ?

Tư Ếch : - Ừ thì tớ ngã 6 lần nhưng vết thứ 7 thì không phải do té mà là MBT cầm cái chày đứng sẵn ở cửa !

TLoi: - Trời !!!???!!!
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
The administrator has disabled public write access.

Tư Ếch đi Sè Gồng 8 years 6 months ago #60616

Viết tiếp chuyện Tư Ếch …

Tư Ếch bị đuổi xuống xe đò, ôm bị đứng ngẩn tò te, làm sao đi tới nhà bạn đây ??? Tư Ếch nhìn quanh, thấy 1 cậu thanh niên nhảy lên chiếc xe ôm nói lớn “ 31 Hoàng Văn Thụ”, xe ôm vọt đi. Tư Ếch lại thấy 1 cô gái lên chiếc xe ôm khác, nói lớn “ 25 Bùi thị Xuân”, xe ôm vọt đi. Tư Ếch nghĩ thầm “ồ, tưởng kêu xe ôm khó, dễ ẹc, cứ tuổi trước tên sau” Tư Ếch hồ hởi leo lên 1 chiếc xe ôm la lớn “59 Tư Ếch” !
The administrator has disabled public write access.

Tư Ếch đi Sè Gồng 8 years 6 months ago #60614





XXXLyToet.jpg


Xa quê hương lâu ngày, lần này Tư Ếch về Việt Nam đi thăm một số bạn bè ở Sè Gồng. Tư Ếch ngắm cảnh đường phố đi từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác. Bỗng nhiên anh lơ xe la lớn:
- Nguyễn đình Chiểu... xuống ...
Xe đò từ từ ngừng lại và có một người khách đi xuống.
Xe tiếp tục chạy, vài phút sau Tư Ếch lại nghe :
- Phan đăng Lưu ...xuống.
Xe lại ngừng và có người bước xuống cứ thế Tư Ếch nghe liên tục :
- Hai bà Trưng ... Xuống ...
- Ngô gia Tự ... xuống ...
- Lê thánh Tôn ... xuống ...

Tới tối khi xe về bãi đậu, người bán vé ngạc nhiên khi thấy Tư Ếch vẫn còn ngồi trên xe liền hỏi:
- Sao bác còn ngồi đây ?
- Thằng mắc dịch từ sớm tới giờ mầy có kêu tên tao 'Quàng Zăng" đâu nà, làm sao tao biết chỗ nào mà xuống !
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
Last Edit: 8 years 6 months ago by Mai Viết Châu (Lớp Don Bosco).
The administrator has disabled public write access.


VISITORS SINCE JANUARY 7, 2012