.
Đọc bài văn của bác Thắng, quên, bác Thắng đăng làm em vừa buồn cười vừa buồn. Buồn cười vì thằng bé miêu tả thật ngây ngô, tiếu lâm. Buồn vì 40 năm nay chẳng hiểu người ta dạy dỗ cái gì mà học sinh viết văn tệ quá. Thời chúng mình mới lớp ba đã viết văn ngon lành. Bây giờ người ta chỉ lo nhồi toán thôi, còn các môn khác chỉ là để đối phó. Có kẻ đang có ý định bỏ môn sử vì học sinh chán ngán môn này lắm rồi. Chán vì sử dài lê thê, nặng nề, toàn con số khó nhớ, nhiều khi không đúng sự thật. Học sử cốt lấy cái hồn là những bài học trong đó, để nuôi dưỡng tinh thần yêu nước chứ đâu phải để thách đố học sinh. Nếu bỏ môn sử là mất gốc, mất nước đến nơi.
Nỗi buồn thứ hai là tin về sân bay Tân Sơn Nhất, mới được bình chọn vào top 10 sân bay tệ nhất thế giới, được xếp hạng tư vì WC mất vệ sinh, nhân viên vòi tiền hành khách và nạn ăn cắp đồ. Phi trường là cái cổng vào nhà, ai lại bôi tro trét kít lên cổng nhà mình vậy ta.