Welcome, Guest
Username: Password: Remember me

TOPIC: trang: NỤ CƯỜI TRONG NGÀY

trang: NỤ CƯỜI TRONG NGÀY 7 years 2 weeks ago #62502

:grin

THỜI SỰ BIỂN ĐÔNG.

12963784_1183950528290647_1185329719928385095_n.jpg
The administrator has disabled public write access.

trang: NỤ CƯỜI TRONG NGÀY 7 years 2 weeks ago #62501

:wink

Thành công của loài muỗi.

lnc-mosquito-6542-1491968534.jpg


Cô muỗi con lần đầu tiên rời khỏi nhà kiếm ăn. Khi trở về, mẹ cô hỏi:

- Ngày đầu tiên làm việc như thế nào con gái?

Cô muỗi hãnh diện đáp:

- Tuyệt vời, thành công rực rỡ luôn mẹ ạ!

Muỗi mẹ mỉm cười hỏi tiếp:

- Thành công như thế nào con?

Muỗi con tự hào:

- Mẹ không thể tưởng tượng được đâu. Con bay đến đâu là người ta vỗ tay rần rần đến đấy.

- !!!
The administrator has disabled public write access.

trang: NỤ CƯỜI TRONG NGÀY 7 years 3 weeks ago #62494

:tongue

Ai cũng biết mbt. Kim Ngọc của anh Tư Ếch là bổn đạo mới theo chồng. Sau khoá học giáo lý tân tòng, cha xứ kiểm tra, hỏi kinh gì chị cũng thuộc hết, nhưng đến khi cha bảo đọc kinh Kính Đức Thánh Thiên Thần thì chị nhà không đọc được.

Cha xứ thắc mắc:

- Chị chưa học kinh này à?

- Thưa cha, kinh này thì con không bao giờ học, chị trả lời mạnh mẽ.

- Tại sao ?

- Vì trong kinh đó có một câu mà con không thể chấp nhận được. Đó là câu "Vì vậy con cầu cùng Đức Thánh Thiên Thần giữ con ban ngày, xem con ban đêm, cho đến trọn đời, kẻo ma quỉ dữ cám dỗ được con."

và chị ngượng ngùng, đỏ mặt nói thêm:

- Giữ con ban ngày thì được...Nhưng lại xem con ban đêm... thì..thì....(ngập ngừng, e thẹn..) hổng được đâu cha ơi, mắc cở thấy cái mụ nội luôn! Mà nè, chồng con nó có phải là qủy dữ đâu..... Thôi bỏ kinh Thánh Thiên Thần luôn được không cha....

:tongue
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Đào Đình Hoa, Bác Phan T. Thái

trang: NỤ CƯỜI TRONG NGÀY 7 years 3 weeks ago #62489

:grin

Cha Phêrô là cha hưu tại một giáo xứ nọ. Tuổi cha đã gần đất xa trời nhưng cha vẫn lo việc linh hồn. Cha không đủ sức cử hành thánh lễ nhưng cha luôn ngồi tòa giải tội. Cha buồn rầu vì giáo xứ mình khi xưng tội thì xưng tội tà dâm rất nhiều. Giáo dân sợ cha mất không an lòng nên đã hợp với nhau: Khi chúng ta muốn xưng tội "tà dâm" thì hãy xưng là con đã "vấp ngã". Thế là cha vui lòng cho đến lúc Chúa gọi.

Cha Phêrô đã mất nên giờ đây mọi người phải xưng tội với cha sở. Cha sở giải tội một tháng thì đến gặp Sáu Nhái than phiền:

- Con nên xem lại đường xá. Dạo này ai xưng tội với cha cũng đến nói rằng: "Con có vấp ngã, vấp ngã".
Hiểu chuyện! Anh không dám nói gì mà chỉ cười.

Cha sở tức giận nói:

- Cha không nói đùa đâu nhé! Hai ngày trước vợ con đến xưng tội với cha và nói: "Con đã vấp ngã 4 lần" đấy!

:smile
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Đào Đình Hoa, Bác Phan T. Thái

trang: NỤ CƯỜI TRONG NGÀY 7 years 3 weeks ago #62481

:smile

Ông già dũng cảm.

Hai ông già ngồi tán gẫu trong công viên.

- Ông Châu: Hôm qua tôi đang đi trên đường thì có một tên cướp chặn xe lại. Hắn nói: “Muốn sống thì để xe lại và cút ngay”.

- Ông Văn: Nguy hiểm quá. Thế ông đưa xe cho hắn à?

- Ông Châu: Ồ không, tôi bỏ mũ bảo hiểm ra và nện cho hắn một trận tơi tả.

- Ông Văn: Trời, ông thật dũng cảm. Ông là cựu cảnh sát hả?

- Ông Châu: Ồ không. Tôi là… bố của nó.


:tongue
Last Edit: 7 years 3 weeks ago by Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco).
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Đào Đình Hoa, Bác Phan T. Thái

trang: NỤ CƯỜI TRONG NGÀY 7 years 3 weeks ago #62475

:grin

Mẹ kiếp, quý vị đọc thấy có tức lộn ruột lên không nè: Hôm nay mình đưa đứa con gái đi khám bác sĩ,
Tại phòng mạch, mình kể bịnh tình cháu cho bác sĩ nghe:

- Cháu đêm thì tỉnh như con sáo sậu và lại hay nói xoen xoét như con vịt, nhưng ban ngày thì cứ ngủ gà ngủ gật, ho như quốc kêu mùa hè, thở khò khè như con mèo hen...

Bác sĩ phán cho mình câu hết biết gì luôn:

- Vậy thì tôi khuyên ông nên dẫn cháu đến bác sĩ thú y nhé.

:smile
Last Edit: 7 years 3 weeks ago by Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco).
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Đào Đình Hoa, Bác Phan T. Thái

trang: NỤ CƯỜI TRONG NGÀY 7 years 3 weeks ago #62463

:grin

KHI VỢ CHỒNG NHẠC SĨ ĐỐI THOẠI.


Ai cũng biết trong gia đình nhà mình có một cặp vợ chồng nhạc sĩ tài hoa, nổi danh. Đó là Ca Nhạc Sĩ Thế Thông và Ca Trưởng kiêm Nhạc Sĩ Khương Huệ.

Một hôm Thế Thông đi làm về, bụng đói meo, chàng nhìn trên bàn ăn thì trống trơn, Khương Huệ đang loay hoay gì dưới bếp. Thế Thông bèn mắng yêu vợ:

- Mi là đồ rề rề.

Nói xong, chàng xuống bếp tự tay sửa soạn đồ ăn cùng Khương Huệ. Vì quá đói bụng, tay chân bắt đầu run, chàng vô tình làm rớt cái đĩa quý của Khương Huệ xuống sàn, bể tan. Khương Huệ thấy thế bèn mắng yêu chồng lại:

- Đồ mi là đồ phá phá.

Nghe thế, nhưng Thế Thông vẫn thản nhiên như không thèm để ý. Thấy thế, Khương Huệ tiếp liền:

- Đồ mi là đồ "pha rề, pha rề" ?????

Thế Thông dịu giọng bằng những tiếng êm ái liền:

- Só- rề... só rề...só rề...

Và tiếng cười của đôi vợ chồng nhạc sĩ lại vang lên thành những nốt nhạc trầm bổng thật thú vị và đáng yêu trong ngày.

:tongue



:tongue
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Đào Đình Hoa, Đinh Cao Thắng, Hùng 33, Bác Phan T. Thái

trang: NỤ CƯỜI TRONG NGÀY 7 years 4 weeks ago #62454

:grin

Chụp Hình Ba Người Bị Xui.

Ai cũng biết mbt của Tư Ếch là người bổn đạo mới, một hôm gần đến ngày đám cưới thằng con trai, mbt hỏi thầy 5 1/2 Zăng nhà mình:

Gần tới ngày đám cưới con mình rồi, mình là người Công giáo, không tin mê tín dị đoan, nhưng tại sao mọi người vẫn kiêng chụp hình ba người trong đám cưới vậy anh?

Thầy Zăng ra vẻ hiểu biết nhiều, lên giọng: Ồ cục cưng của anh, chụp hình ba người xui lắm. Cưng không thấy những hình ảnh và tượng của gia đình Thánh Gia có ba người hay sao? Thánh Giuse thì chết sớm, Chúa Giêsu bị đem đi đóng đinh, còn lại một mình Đức Mẹ. Như vậy không xui hay sao?

MBT Kim Ngọc: ???!!!


:tongue
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Đào Đình Hoa, Đinh Cao Thắng, Hùng 33

trang: NỤ CƯỜI TRONG NGÀY 7 years 1 month ago #62432

:grin

BÁ ĐẠO


1_2017-03-31.jpg



2_2017-03-31.jpg



3_2017-03-31.jpg



e0da6250a641cc5606bdc06628414add.jpg
Last Edit: 7 years 1 month ago by Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco).
The administrator has disabled public write access.

trang: NỤ CƯỜI TRONG NGÀY 7 years 1 month ago #62428

:grin

Hãm Mình Mùa Chay

Hôm ấy vào lúc 2 giờ sáng mùa Đông, chuông điện thoại của nhà xứ kêu vang. Cha Thiện uể oải nhấc ống nghe. Bên kia đầu giây một giọng nói cấp bách:

– “Xin Cha đến ngay bà nội con sắp chết”.

Cha vội vàng thay bộ đồ ngủ, khoác chiếc áo Jacket và mang theo hộp dầu Thánh ra khỏi nhà.

Cha đi bộ vì căn nhà của bệnh nhân chỉ cách đó 3 dãy phố. Đi một quãng, một bóng đen từ bụi rậm nhẩy ra chĩa súng vào cổ cha và ra lệnh:

– “Giơ 2 tay lên.”

Cha đành phải làm theo. Tên cướp khám túi áo lấy được chiếc ví trong đó có mấy chục đồng tiền. Sau một hồi, dưới ánh điện đường mờ ảo, tên cướp thấy chiếc áo của cha có cổ trắng, nhận ra vị Linh mục nên hắn vui vẻ trả lại chiếc bóp cho cha và nói:

– “Xin lỗi, con không biết là Cha.”

Cha xứ nhận lại chiếc bóp đút vào túi áo, rồi móc ra một gói thuốc biếu anh chàng ăn cướp. Anh ta từ tốn chối:

– “Xin lỗi cha, con hy sinh hãm mình không hút thuốc trong mùa chay.”

Cha: ???

(tên cướp không ai khác, đó là Tư Ếch nhà mình đó mà....hahahaha!!!!)
The administrator has disabled public write access.


VISITORS SINCE JANUARY 7, 2012