-
Posts:2182
Thank you received: 3943
-
-
Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco)
-
Platinum Boarder
-
- OFFLINE
-
|
Ông BB nghĩ sao zậy !!!! Cầm cái táo dai của ông có mà người ta rơi mẹ nó xuống vực thẳm rồi. May mà bám vào cái rễ cây đấy không thôi thì đã ngỏm cái cù lèo rồi... hihihi!!! Mà phải công nhận cái rễ cây của ông lợi hại thiệt đấy.
|
|
-
Posts:2540
Thank you received: 4656
-
-
Mai Viết Châu (Lớp Don Bosco)
-
Administrator
-
- OFFLINE
-
|
Nhầm rồi ! Làm gì có rễ cây ở đây ?
Chỉ có món táo dai này !
|
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
|
-
Posts:2182
Thank you received: 3943
-
-
Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco)
-
Platinum Boarder
-
- OFFLINE
-
|
Hai vợ chồng Sáu Kang đang ngủ chung giường. Mẹ bề trên Sáu Kang gặp ác mộng hét thất thanh và tỉnh dậy,
Sáu Kang hỏi:
- Có chuyện gì vậy?
- Em nằm mơ thấy ác mộng
- Em mơ thấy gì?
- Em nằm mơ thấy em đang rơi xuống vực thẳm
- Thế em có chết không?
- Không, may mắn sao em nắm được cái rễ cây
- Thế giờ em tỉnh chưa?
- Dạ rồi.
- Vậy em làm ơn buông cái rễ cây ra, đau chết mẹ luôn nè !!!
|
|
-
Posts:2885
Thank you received: 4723
-
-
Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện)
-
Platinum Boarder
-
- OFFLINE
-
|
Giám đốc một Bảo tàng viện trước lúc lâm chung trăn trối:
-Thân xác tôi xin cống hiến cho Y học để cứu người và để sinh viên Y khoa nghiên cứu,chỉ xin để lại Bảo tàng viện một cục phân
Mọi người thắc mắc vì lời trối "mất vệ sinh" bèn hỏi:
-Thưa, để làm gì vậy ngài Giám Đốc?
Vị Giám đốc trả lời:
-Vì bao năm nay,không biết bao nhiêu người vào đây xem,khi trở ra đều chửi:"Mẹ! Bảo tàng viện gì mà chẳng có "cục Cức" gì để coi!"
|
|
-
Posts:2885
Thank you received: 4723
-
-
Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện)
-
Platinum Boarder
-
- OFFLINE
-
|
Cuối năm,chồng đi mua TV tặng vợ.Anh ta text trong phone:
"Em muon TV 42 inches hay 60 inches?"
Cô vợ text trả lời:
"Muon cai lon!".
Anh chồng chợt buồn.lẩm bẩm:
-"Mẹ bà nó.Không muốn thì thôi chứ mắc gì phải văng tục!"
|
|
-
Posts:2540
Thank you received: 4656
-
-
Mai Viết Châu (Lớp Don Bosco)
-
Administrator
-
- OFFLINE
-
|
Hồi đó cha giáo hay thầy giáo nào dậy Pháp văn cho bác 'Ni cô đi mô' Hoàng Văn rứa ? Cha hay thầy mà nghe bác công-du-ghệt (conjugate) kiểu này là ăn trứng vịt cả lố !!!
kkkkkaaaa
|
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
|
-
Posts:2885
Thank you received: 4723
-
-
Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện)
-
Platinum Boarder
-
- OFFLINE
-
|
Nam sinh chia động từ "remoudre" (Xay lại)(regrind)
Je remous (rờ mu)
Tu remouds (rờ mu)
Il, elle remoud (rờ mu)
Nous remoulons (rờ mu lông)
Vous remoulez
Ils remoulent
Một nữ sinh chia động từ recoudre (may lại) là:
je recouds (rờ cu)
Tu recouds (rờ cu)
Il, elle recoud (rờ cu)
Nous recousons (rờ cu xong)
Vous recousez (rờ cu xệ)
Ils recousent
Anh em nào giỏi tiếng Phốp thì chia tiếp nhá!
|
|
-
Posts:2885
Thank you received: 4723
-
-
Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện)
-
Platinum Boarder
-
- OFFLINE
-
|
Thấy Tư Ếch xỉn xỉn bước ra từ quán Bia Ôm,cha xứ vỗ vai khuyên nhủ:
-Con ơi,kiểu này thì con với cha chắc chắn là không gặp nhau trên nước thiên đàng rồi!
Tư Ếch cau mặt hoảng hốt:
-Giê su lạy Chúa tôi! Thế cha phạm tội nặng đến thế cơ à?
|
|
-
Posts:671
Thank you received: 1488
-
-
Đinh Cao Thắng
-
Platinum Boarder
-
- OFFLINE
-
|
.
Cầu-nguyện
Trong giờ cầu-nguyện trước khi đi ngủ, ông bố chợt nghe thằng Tèo lầm-thầm cầu-nguyện:
- Lạy Chúa quyền-năng, xin Chúa biến London thành Paris...
Ông bố ngạc-nhiên để bụng, sáng hôm sau ông hỏi con:
- Tối hôm qua bố nghe con cầu xin một điều rất lạ...
Thằng Tèo:
- Không có gì đâu bố! Tại hồi sáng làm bài thi Địa lý, con lỡ viết London là thủ-đô của nước Pháp.
|
|
-
Posts:671
Thank you received: 1488
-
-
Đinh Cao Thắng
-
Platinum Boarder
-
- OFFLINE
-
|
.
Chuyện các cố Tây
Mèo
Ngày xưa, các vị cố Tây người Pháp qua Việt Nam của chúng ta để truyền đạo, vì vậy tiếng Việt của các ngài không được thông thạo như chúng ta, nên nhiều khi gây ra những chuyện hiểu lầm , chuyện buồn cũng có và chuyện vui cười ra nước mắt cũng có.
Đặc biệt là câu chuyện mà tôi thường được nghe kể là:
Có một anh chàng thanh niên khi vào xưng tội với vị cố Tây, anh ta xưng rằng: " Thưa cha, con đã có một vợ và hai đứa con thơ dại, con rất thương vợ và thương các con của con , nhưng mà con có một cái tội lớn lắm cha ạ !"
Ông cố Tây:" Chúa nhân từ, con cứ việc xưng tội."
Chàng thanh niên:"Dạ thưa cha, con đã có vợ mà còn có Mèo nữa ạ !"
Ông cố Tây:"Có mèo đâu có sao con, cha cũng có mèo mà !"
|
|
|