Welcome, Guest
Username: Password: Remember me

TOPIC: trang: NỤ CƯỜI TRONG NGÀY

trang: NỤ CƯỜI TRONG NGÀY 7 years 5 months ago #61866

Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện) wrote:
Sáu Keng đến Dallas gặp Út Lý:
-Chú là Bác sĩ,nhờ chú giúp anh tìm lại tuổi thanh xuân.
Út Lý:
-Làm cho anh cặp kiếng nhìn thật rõ nhé!
Sáu Keng:
-Không,chú làm cho anh cặp kiếng mà khi nhìn MBT anh cứ tưởng là Marilyn Monroe hay tệ lắm cũng phải là Madonna.
:grin


Sáu Kang được chú út Lý cắt cho cặp kiếng nhìn xa nhìn gần (double focal lens) đều rõ mồn một. Sáu Kang thích quá rủ vợ đi ra phố mua sắm ít mồi màng về nhậu. Đang ngồi chợ vợ, Sáu Kang thấy Tư Ếch hớt ha hớt hải đi tới. Thấy tội nghiệp Sáu Kang hỏi:

- Anh tư sáng sớm đi đâu mà vội vàng dzậy ?

Tư Ếch: Chết rồi sáu ơi, vợ tao đi lạc nãy giờ tao tìm hổng ra, chắc phải ra bót cảnh sát báo nhờ họ tìm dùm quá mày ơi !!!

Sáu Kang: - Anh tư nói em mới nhớ. Vợ em cũng đi lạc nãy giờ hơn tiếng đồng hồ rồi.

Tư Ếch: - Vậy vợ chú mày nhìn hình dáng ra sao ?

Sáu Kang: - Thì nhìn xa khá giống Madona nhưng khi đến gần thì giống y hệt Marilyn Monroe.

Tư Ếch: - Vậy thì để anh giúp chú mày đi tím thím nó cái đã, còn vợ anh để tính sau đi.



:tongue
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
Last Edit: 7 years 5 months ago by Mai Viết Châu (Lớp Don Bosco).
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco)

trang: NỤ CƯỜI TRONG NGÀY 7 years 5 months ago #61862

:grin


Sáng sớm, Hùng 35 cầm ly cà phê, với sang bên cạnh lấy tờ báo khoa học thời nay. Cụ lật lật, dở dở xem qua từng trang như thói quen, bỗng mắt cụ sáng dỡ lên như hai viên bi đá. Cụ 35 đọc lướt qua rồi gấp tờ báo lại, hớp thêm ngụm cà phê cuối cùng, lên tiếng gọi cụ bà đang dọn dẹp trong nhà bếp:

- Bà ở nhà dọn dẹp cho xấp nhỏ, tui ra ngoài bác sĩ Cường chút xíu nghen.

Cụ bà ngạc nhiên: Ủa, tui thấy ông có bịnh tật chi đâu mà đi bác sĩ.

Cụ 35 chỉ vào tờ báo trên bàn dõng dạc nói: Tôi mới đọc cái tin khoa học, họ nói "xe" tui vẫn còn hoạt động tốt, chỉ cần có ít thuốc "Vãi-a-za" là xong ngay.

- Cụ bà hóm hỉnh trả lời: vậy ông chờ tui chút, dọn dẹp xong tui đi bác sĩ luôn tận thể.

- Chứ tui cũng có thấy bà bịnh tật gì đâu nào.

- Thì tui đi chích ngừa bịnh phong đòn gánh.

- Cắc cớ gì mà bà lại đi chích ngừa phong đòng gánh.

- Cụ bà nhoẻn miệng cười duyên dáng: thì ông nghĩ coi, "xe cộ" của ông lâu ngày không xài tới, đương nhiên là nó đã bị han dỉ. Tôi đi chích ngừa cho nó chắc ăn..

- cụ ông 35 trợn tròn đôi mắt, hết biết gì luôn ????///??///???////


:tongue :tongue :tongue
Last Edit: 7 years 5 months ago by Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco).
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Mai Viết Châu (Lớp Don Bosco)

trang: NỤ CƯỜI TRONG NGÀY 7 years 5 months ago #61861

Sáu Keng đến Dallas gặp Út Lý:
-Chú là Bác sĩ,nhờ chú giúp anh tìm lại tuổi thanh xuân.
Út Lý:
-Làm cho anh cặp kiếng nhìn thật rõ nhé!
Sáu Keng:
-Không,chú làm cho anh cặp kiếng mà khi nhìn MBT anh cứ tưởng là Marilyn Monroe hay tệ lắm cũng phải là Madonna.
:grin
The administrator has disabled public write access.

trang: NỤ CƯỜI TRONG NGÀY 7 years 5 months ago #61857



Ôi mùa đông của anh ... Thể !

:)


XXXsaunhaiski.png
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
The administrator has disabled public write access.

trang: NỤ CƯỜI TRONG NGÀY 7 years 5 months ago #61856

:grin


Trong nhà, ai cũng biết Chú Út Lý nhà mình là bác sĩ Nhãn Khoa. Năm vừa rồi, tại ĐHCCS hải ngoại, được tổ chức tại Lít-tồ Sài Gòn, Ca-li-phọt-ni-a, BS Út Lý đã có nhẫn tâm (ooop!) nhã tâm gửi tặng nhiều cặp kính dâm, mát rượi cho bác Tư Ếch làm quà sổ số, lô-tô. Để tỏ sự biết ơn lòng quảng đại và thân tình của chú Út, Tư Hải đã đi thuê một họa sĩ vẽ một tấm hình, trong đó là hình của chú Út đẹp giai nằm gọn gàng trong cái tròng mắt đen nhánh trông thật đẹp và vô cùng hấp dẫn. Ngày họp nhau cuối cùng, Tư Hải lệ khệ mang tấm hình ra để trao tặng, vinh danh và biết ơn tấm lòng vàng của chú Út. Vừa trông thấy hình, chú Út vội khựng lại, hơi luống cuống và rồi thở phào một cái thật mạnh:

- Ôi giời ơi, cũng may mà mình chọn nghành Nhãn Khoa chứ mình mà chọn Nghành Phụ Khoa thì bỏ mẹ rồi các cụ ạ !!!


:tongue :tongue :tongue
Last Edit: 7 years 5 months ago by Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco).
The administrator has disabled public write access.

trang: NỤ CƯỜI TRONG NGÀY 7 years 5 months ago #61846




XXXtuechicecream.jpg


Tư Ếch lúc còn nhỏ nổi tiếng là thông minh đĩnh ngộ và có tài đối đáp. Đầu dẫy phố có ông thợ hớt tóc có tiếng là hay châm chọc và khôi hài. Một hôm thấy cậu bé Tư Ếch đi
ngang qua cửa tiệm, ông ta nói nhỏ với khác hàng đang ngồi chờ hớt tóc trong tiệm 'Thằng bé tư này là thằng khờ chưa từng thấy, để tui chứng minh cho coi'. Ông ta gọi:
- Tư ui, dzô đây tao biểu cái này.
Tư Ếch bước vô tiệm hớt tóc. Ông ta chìa hai bàn tay ra. Một tay có 1 đồng bạc và tay kia chỉ có năm cắc (50 xu). Ông ta hỏi:
- Mày lấy cái nào Tư ?
Tư Ếch lấy đồng năm cắc rồi bỏ đi. Ông thợ hớt tóc bô lô ba loa với khách hàng:
- Tui nói rồi mà, 100 lần như một. Thằng nhỏ này nó khờ đân hà. Không bao giờ nó hiểu giá trị lớn nhỏ của tiền bạc.
Một lúc sau, tiệm đã vắng khách. Ông ta đang ngồi đọc báo thì thấy cậu bé Tư Ếch một tay đang cầm cây cà rem, tay kia cặp con bé gái bạn cùng xóm đi ngang qua trước tiệm. Ông ta gọi Tư Ếch vào hỏi:
- Ê nhỏ, vào tao hỏi chút coi. Tại sao mày khờ dzậy ? Sao mày không lấy 1 đồng mà cứ lấy năm cắc đi mua cà rem ?

Tư Ếch đủng đỉnh trả lời: - Tui dại gì mà lấy 1 đồng. Ngày nào mà tui lấy 1 đồng là kể như xong hàng luôn, không có cơ hội thứ hai !


:)
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
The administrator has disabled public write access.

trang: NỤ CƯỜI TRONG NGÀY 7 years 5 months ago #61845

XXXsaunhaisoccer.JPG



:grin :grin
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco)

trang: NỤ CƯỜI TRONG NGÀY 7 years 5 months ago #61844

:grin


Như chú Út Lý đã có lần nhận xét: "Chị Ngọc của anh Hoàng Văn, từ ngôn từ đến dáng vẻ thật đơn sơ. Dù phải theo anh Văn đi họp mặt bạn bè, ngày nào cũng trò chuyện ăn uống tới khuya, mà thấy chị vẫn vui vẻ và cười thật tươi".

Đó là chuyện của chú Út nó, để đấy đã !!! Còn chuyện của Sáu Nhái là như vầy: Hôm mùa hè vừa rồi gia đình Sáu Nhái có bay sang vùng Toronto để nghỉ hè và khám phá vùng Đông Canada. Nhân dịp đó, gia đình Sáu Nhái có đến thăm gia đình anh chị Tư Ếch (Hoàng Văn) và ở qua đêm tại tư gia. Sáng sớm dậy, Sáu Nhái đang ngồi ngâm nghi ly cà phê thì chợt thấy bà chị mình trên tay cầm lọ thuốc, ngó tới, ngó lui rồi đi tuốt ra phòng ăn. Sáu Nhái theo dõi thấy chị nhà dốc nguyên lọ thuốc có đến mươi viên ra lòng bàn tay và nhẹ nhàng cho vào miệng rất thản nhiên, nhìn như thiên thần. Thấy vậy, Sáu Nhái rất đỗi ngạc nhiên và có vẻ thương cảm bà chị:

- Em không biết chị nhà có bịnh gì mà chị phải uống nhiều thuốc quá nhỉ. Tội nghiệp chị tui ghê !

Với vẻ mặt đơn sơ như chú Út Lý nhận xét, Chị nhà phán một câu mà Sáu Nhái muốn đứt cái ruột già luôn :

- Đâu có bịnh chi đâu chú. Tại hôm nay thuốc nó hết hạn.

- OOp !!!! :frown

Sáu Nhái nhìn thấy vẻ mặt chị nhà hiền hậu, đơn sơ và hồn nhiên thấy thương ghê luôn phải không Chú Út nó.


:tongue :tongue :tongue
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Mai Viết Châu (Lớp Don Bosco)

trang: NỤ CƯỜI TRONG NGÀY 7 years 5 months ago #61843

Phan Khắc Lý (Lớp Út Đaminh) wrote:
Anh Thể là sáng lập viên của những đề tài rất hấp dẫn và ăn khách của diễn đàn như "Trang Nhật ký hôm nay", "Hồ Than thở", và nay lại đến "Nụ cười trong ngày". Có thể nói nôm na:

"Anh Duy An có công dựng diễn đàn, còn các anh Tư Ếch, Sáu Kăng và Sáu Nhái có công giữ diễn đàn."
(Nhại theo câu nói của bác Minh râu)

Tiện đây em cũng góp vui với các bác một nụ cười trong ngày.



Bỏ Tu



Những tháng ngày đầu sau năm 75, trong thời kỳ bách hại, Giáo hội hầm trú, các thầy Phao Lô phải đi làm rẫy ở vùng Gia Kiệm và Bảo Toàn. Giữa trưa hè oi ả, một thầy Phao Lô mồ hôi nhễ nhại ghé vào một nhà giáo dân bên đường xin nước uống.
Một cô gái trẻ vội vàng mang chai nước lọc ra nhưng quên mang ly.
Vì khát quá nên thầy liền cầm ngay chai lên miệng uống. Cô gái thấy thế ái ngại nói:
- Thầy đừng tu, để em lấy...!
Thầy liền trả lời:
- Thôi, đừng lấy. Để thầy tu...
- Xin thầy cứ tu, em vẫn lấy!
Thầy vui mừng đáp:
- Nếu em lấy, Thầy bỏ tu!

- Bác Xinh Tùm sau khi đọc xong quay sang bà xã cười tủm tỉm: Sao Tui nghe thấy nó wuen wuen zậy bà !!!
Last Edit: 7 years 5 months ago by Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco).
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Mai Viết Châu (Lớp Don Bosco)

trang: NỤ CƯỜI TRONG NGÀY 7 years 5 months ago #61842

:grin


:respect :respect :thankyou :thankyou

Đọc chuyện của Sáu Căng mà cứ tưởng chuyện của ba đứa mình. Chuẩn không cần chỉnh luôn. Cám ơn bạn hiền... Tiếp đi nhé. Hay và mới lạ đấy. Gần gũi lắm.. hiihhi !!!
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Mai Viết Châu (Lớp Don Bosco)


VISITORS SINCE JANUARY 7, 2012