Welcome, Guest
Username: Password: Remember me

TOPIC: trang: NỤ CƯỜI TRONG NGÀY

trang: NỤ CƯỜI TRONG NGÀY 7 years 4 months ago #61841




XXXtu8.jpg



Sau tiệc mừng Đại hội Hải Ngoại, 3 chàng Ngự lâm phá thúi Tư Ết, Sáu Nhái và Sáu Kang say quá đành phải kêu Taxi để về nhà. Anh tài xé Taxi ma lanh biết 3 tay nhà Phao Lô đã say khướt nên chỉ đề máy xe để nổ chừng 1 phut và tắt máy xe. Anh lái taxi la lớn

- Tới nhà rồi 3 ông ui ! Cho xin $50.

Sáu nhái vội vàng móc tiền trả. Sáu kang quay ra lè nhè:

- Cám ơn bác tài.

Bỗng thấy Tư Ết cung tay đục vào mặt anh lái taxi cái rầm. Anh chàng taxi ma lanh tự nhủ 'Chết mồ tổ, thằng cha này còn tỉnh nên biết mình ăn gian'. Chưa kịp nói gì thì Tư Ết lên going kẻ cả:

- Lần tới chú mày mà còn chạy nhanh quá tốc độ thì đừng trách tại sao gẫy hai cái răng !!!
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco)

trang: NỤ CƯỜI TRONG NGÀY 7 years 4 months ago #61840

Anh Thể là sáng lập viên của những đề tài rất hấp dẫn và ăn khách của diễn đàn như "Trang Nhật ký hôm nay", "Hồ Than thở", và nay lại đến "Nụ cười trong ngày". Có thể nói nôm na:

"Anh Duy An có công dựng diễn đàn, còn các anh Tư Ếch, Sáu Kăng và Sáu Nhái có công giữ diễn đàn."
(Nhại theo câu nói của bác Minh râu)

Tiện đây em cũng góp vui với các bác một nụ cười trong ngày.



Bỏ Tu



Những tháng ngày đầu sau năm 75, trong thời kỳ bách hại, Giáo hội hầm trú, các thầy Phao Lô phải đi làm rẫy ở vùng Gia Kiệm và Bảo Toàn. Giữa trưa hè oi ả, một thầy Phao Lô mồ hôi nhễ nhại ghé vào một nhà giáo dân bên đường xin nước uống.
Một cô gái trẻ vội vàng mang chai nước lọc ra nhưng quên mang ly.
Vì khát quá nên thầy liền cầm ngay chai lên miệng uống. Cô gái thấy thế ái ngại nói:
- Thầy đừng tu, để em lấy...!
Thầy liền trả lời:
- Thôi, đừng lấy. Để thầy tu...
- Xin thầy cứ tu, em vẫn lấy!
Thầy vui mừng đáp:
- Nếu em lấy, Thầy bỏ tu!
( Sưu Tầm )
The administrator has disabled public write access.

trang: NỤ CƯỜI TRONG NGÀY 7 years 4 months ago #61837

:gift


Lời tỏ tình dễ thương một!

Kính thưa quý vị,

Mấy tuần rồi, chắc quý vị đã ít nhiều làm quen với trang: NỤ CƯỜI TRONG NGÀY rồi nhỉ. Trang này được làm ra chỉ để mua vui cho các cụ trong nhà Phao-lô chúng ta nên Sáu Nhái đã "dùng của người phúc ta" chế biến những cái của người thành câu chuyện của mình và dùng những tên tuổi thân quen trong nhà làm nhân vật trong chuyện vui. Dĩ nhiên, đây chỉ là những câu chuyện vui, hay những nhân vật hư cấu, Sáu Nhái xin phép được tái chế biến để khi đọc nó, chắc chắn các cụ sẽ thấy nó gần gũi hơn, có chút gì đó mới lạ và hấp dẫn hơn. Xin thưa với các cụ rằng thì là mà: cho Sáu Nhái một lần tỏ tình dễ thương này: Xin lỗi các cụ, nếu Sáu Nhái có làm chi phật lòng hay xúc phạm chi chi đó. Sáu Nhái xin "cắn cỏ nạy" các cụ lượng thứ cho ạ.

Kính cụ !!!!

Sáu Nhái (MHT)
Last Edit: 7 years 4 months ago by Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco).
The administrator has disabled public write access.

trang: NỤ CƯỜI TRONG NGÀY 7 years 4 months ago #61836

:grin

Anh Hai Thắng sau khi nghỉ tu, lấy được cái bằng tú tài, đăng ký vào không quân làm "giặc lái". Vì trong người có sẵn dòng máu Phao-lô nên khá phông độ, đẹp trai. Một bữa kia, anh Hai đang phơi phới đi trên đường thì gặp một cô gái chặn lại hỏi:

- Anh có muốn vui vẻ không ?

Ngó thấy cô gái vô cùng xinh đẹp mà ăn mặc lại cực kì bốc lửa, anh Hai liền hỏi:

- Bao nhiêu?

Cô gái đáp:

- 200 nghìn thôi !

Anh Hai gật đầu đồng ý.

Thế là cô ta móc túi ra bán cho anh Hai một quyển truyện cười…

Anh Hai: Hả ???????????

....Hú hồn luôn !!!!!! hihihii !!!


:tongue :tongue :tongue
Last Edit: 7 years 4 months ago by Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco).
The administrator has disabled public write access.

trang: NỤ CƯỜI TRONG NGÀY 7 years 4 months ago #61835

:grin


Sáu Căng nói với Sáu Nhái: cậu kể chuyện nhạt nhách !!!! Nghe tớ kể nè:

Hồi trước tớ đi tu, tớ có thằng bạn thân lắm, nhà nó nghèo sơ nghèo xác luôn. Mẹ nó ngày nào cũng phải mua rau gánh ra chợ bán. Bán ế, rau hư đành vất đi mỗi ngày. Sau đó, mẹ nó đổi nghề đi bán cháo vịt. Xui là vào trời mưa nên ế sặc máu luôn. Đến mùa hè, mẹ nó phải đi làm thuê cho một vựa muối. Cậu biết không, mỗi ngày ông chủ bắt mẹ nó phải gánh muối ra chợ bán. Vì muối nặng nên mấy ngày đầu mẹ nó chỉ gánh được có mười ký. Vài tuần sau, mẹ nó cũng lên đô được hai mươi ký. Bây giờ thì khỏi nói bốn năm chục ký là thường. Hôm rồi tao về gặp nó, nó đã lấy vợ và mới sinh được đứa con trai mày... hết !

- Tưởng sao, Lãng nhách, nhạt phèo ...!!!!

- Cậu nói vậy mà nghe được à. bốn năm chục ký muối mà cậu còn chê là nhạt nữa hử...
Last Edit: 7 years 4 months ago by Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco).
The administrator has disabled public write access.

trang: NỤ CƯỜI TRONG NGÀY 7 years 4 months ago #61833

:respect :respect :respect
:thankyou :thankyou :thankyou
:kiss :kiss :kiss :kiss
The administrator has disabled public write access.

trang: NỤ CƯỜI TRONG NGÀY 7 years 4 months ago #61832

Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện) wrote:
Bà Tiên hiện ra với Tư Ếch,Sáu Kăng và Sáu Nhái.Bà cho 3 thèng mỗi thèng 1 điều ước.
-Tư Ếch: Cho con làm "Bà Tám" để tào lao cho vui.Tư Ếch biến thành Facebook.
-Sáu Kăng" Cho con làm "thanh tra thực phẩm" để được ăn nhiều. Sáu Kăng biến thành con ruồi.
-Sáu Nhái: Cho con được đàn bà con gái trên thế gian ôm vào lòng.Sáu Nhái biến thành cái Xú cheng!

Cụ Đội nghe thấy thế xỏ dép không kịp, chạy vội vào xin bà tiên 1 điều ước. Chẳng nhẽ sốt sắng nhất lớp Tô Ma Thiện như cụ Đội, chạy ra chạy vào DĐ mà chẳng có công trạng gì sao ? Bà tiên huyền bèn hỏi:

- Còn con, con muốn xin điều chi ?

TLoi: - Con muốn được đàn bà con gái trên thế gian này ghi khắc vào dạ những bài hát tuyệt vời con sáng tác.

Bỗng nghe 1 cái rầm, khói bay mù lên và 1 lọ dầu cù là nằm chơ vơ trên bàn.




XXXtigerbalm.jpg
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
Last Edit: 7 years 4 months ago by Mai Viết Châu (Lớp Don Bosco).
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco)

trang: NỤ CƯỜI TRONG NGÀY 7 years 4 months ago #61829

Bà Tiên hiện ra với Tư Ếch,Sáu Kăng và Sáu Nhái.Bà cho 3 thèng mỗi thèng 1 điều ước.
-Tư Ếch: Cho con làm "Bà Tám" để tào lao cho vui.Tư Ếch biến thành Facebook.
-Sáu Kăng" Cho con làm "thanh tra thực phẩm" để được ăn nhiều. Sáu Kăng biến thành con ruồi.
-Sáu Nhái: Cho con được đàn bà con gái trên thế gian ôm vào lòng.Sáu Nhái biến thành cái Xú cheng!
The administrator has disabled public write access.

trang: NỤ CƯỜI TRONG NGÀY 7 years 4 months ago #61826



Sáu Kăng và Sáu Nhái, hai tên đi du lịch sang Úc chơi. Máy bay bay qua vùng sa mạc nên nhiệt độ trong máy
bay cũng bị nóng lên. Sáu K ăng đang ngủ gà ngủ gật thì bị Sáu Nhái vỗ vai lay dậy.

Sáu Nhái : - Sáu Kăng ơi, mở cửa dùm tớ, nóng nực quá !
Sáu Kang : - Úy trời !!!


:grin
Kkkkaaa


XXXaircanada.jpg



{Chuyện có thiệt trên news}
www.news.com.au/travel/travel-updates/incidents/police-investigate-man-accused-of-trying-to-open-door-onboard-air-canada-flight/news-story/da430b1d1da7b0b3ac005105fb01848c
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco)

trang: NỤ CƯỜI TRONG NGÀY 7 years 4 months ago #61825

:grin


Sáu Nhái tung hứng kể tiếp cho Sáu Căng đang há hốc miệng ra nghe:

Một người đàn ông da đen bị lạc trong sa mạc. Trời nắng gắt, khát khô cả cổ mà nhìn xung quanh vẫn chỉ thấy cát là cát.

Khi gần như ngất đi, anh kêu lên: "Thượng Đế ơi cứu con!"

Tức thì Thượng Đế hiện ra và nói "Ta cho con 3 điều ước!"

Mừng quá, không ngần ngại, anh ước:

– Thứ nhất : Cho con được làm người da trắng. Thứ hai : Lúc nào cũng có một phụ nữ ngồi trong lòng. – Thứ ba : Lúc nào con cũng có nuớc uống.

” OK!” – Thượng Đế mỉm cười, và BÙM!!! Anh bỗng biến thành…"cái toilet nữ"


:smile :smile :smile
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Mai Viết Châu (Lớp Don Bosco)


VISITORS SINCE JANUARY 7, 2012