Welcome, Guest
Username: Password: Remember me

TOPIC: trang: NỤ CƯỜI TRONG NGÀY

trang: NỤ CƯỜI TRONG NGÀY 7 years 5 months ago #61800

:grin

Hôm rồi Sáu Nhái đi nhậu xỉn về, đang cố tra chìa khoá cửa nhà mình vào cột đèn đường thì một cảnh sát đến bên, thân mật vỗ vai:

- Tôi nghĩ là không có ai ở trong đó đâu, thưa ngài!

- Có chứ, ông không thấy đèn trên lầu vẫn còn sáng đấy à?
The administrator has disabled public write access.

trang: NỤ CƯỜI TRONG NGÀY 7 years 5 months ago #61798



Nhắc tới Sáu Kangaroo mà không có hàng nhái đưa lên cho thiên hạ vồ thì mất uy quá !
:)



XXXroobowl.jpg
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
Last Edit: 7 years 5 months ago by Mai Viết Châu (Lớp Don Bosco).
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco)

trang: NỤ CƯỜI TRONG NGÀY 7 years 5 months ago #61794

:grin


Bà xã Sáu Nhái đến than phiền với bác sĩ:

– Dạo gần đây chồng tôi có tật nói mê khi ngủ, ông ấy cứ lẩm bẩm suốt đêm làm tôi không thể nào ngủ được! Có thuốc nào trị được không bác sĩ?

Bác sĩ trả lời ngay lập tức:

– Không phải dùng thuốc gì cả đâu! Cách chữa rất đơn giản.

Vợ Sáu Nhái rất ngạc nhiên:

– Thật sao? Cách gì vậy thưa bác sĩ?

– Thật chứ, ban ngày bà cứ nhường cho ông ấy nói một ít là ban đêm hết nói mê ngay ấy mà!

– ??!
The administrator has disabled public write access.

trang: NỤ CƯỜI TRONG NGÀY 7 years 5 months ago #61793

:grin

Sáu Nhái và Sáu Kăng-cu-ru nói chuyện với nhau.

Sáu Nhái:

– Bố tớ dạy nếu chẳng may bị rắn cắn thì lấy dây cột chặt kế bên vết thương để chặn không cho nọc độc chạy vào người, trong khi chờ cấp cứu.

Sáu Kăng cu-ru:

– Thế tớ hỏi cậu, trong trường hợp bị rắn cắn trúng mặt thì sao?

– Dễ ẹt, thì tớ lấy dây cột cổ thật chặt để nọc độc không xuống phần dưới cơ thể!
Last Edit: 7 years 5 months ago by Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco).
The administrator has disabled public write access.

trang: NỤ CƯỜI TRONG NGÀY 7 years 5 months ago #61787

:grin

Một hôm Cha Tân làm cố vấn tâm linh cho một cô gái :

- Con mê chàng lắm phải không? Sở dĩ con mê chàng là vì con nhìn chàng với một cái nhìn tổng thể. Nếu bây giờ con có một nhìn phân giải, con ngắm từng bộ phận của chàng, chưa chắc con còn yêu chàng. Bây giờ con thử coi nhé. Nào con nhắm mắt lại và chỉ nghĩ tới một bộ phận của chàng thôi nha. Xong chưa? Nào con còn yêu chàng nữa không nè?

Cô gái đáp: dạ còn.

Cha Tân ngạc nhiên hỏi: Thế con nghĩ tới cái gì của chàng?

Cô gái bẽn lẽn thưa? Con nghĩ tới cái bóp tiền của chàng ạ.


:tongue :unsure :unsure :$ :$ :$ :$ :unsure :unsure :tongue :smile
Last Edit: 7 years 5 months ago by Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco).
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Đinh Cao Thắng, Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện)

trang: NỤ CƯỜI TRONG NGÀY 7 years 5 months ago #61786

:grin

Bác sĩ Cường kể: Một hôm có một cô gái đẹp đến phòng mạch Bác sĩ xin việc. Bác sĩ Cường phỏng vấn. Đầu tiên BS hỏi về lý lịch. Sau khi hỏi tên và ngày sinh, tháng đẻ, bác sĩ hỏi tiếp:

- Cô sinh ở đâu?

Cô gái xin việc nghĩ rằng bS đang kiểm tra về kiến thức khoa học của mình, lại thấy bs Cường khá đẹp trai, tự nhiên cô đỏ mặt e thẹn không đáp. BS liền hỏi lại:

- Chả lẽ cô không biết cô sinh ra từ đâu à?

Cô gái không dám dùng những tiếng mà cô cho là không thanh lịch nên cô lấy hết can đảm trả lời:

- Thưa, tôi sinh ra từ chỗ như bà nhà vậy.

Bác sĩ Cường liền vỗ tay:

- À thế ra cô cùng quê với vợ tôi à?


:tongue
Last Edit: 7 years 5 months ago by Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco).
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Đinh Cao Thắng, Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện)

trang: NỤ CƯỜI TRONG NGÀY 7 years 5 months ago #61782

:grin

Một hôm Sáu Nhái được bố dẫn đi qua khu Đèn Đỏ. Nó thấy có nhiều cô gái vẫy chào bố nó, nó liền hỏi:

- Bố ơi, mấy cô này mời bố mua cái gì vậy?

- Các cô mời bố mua hạnh phúc đó mà.

- Hạnh phúc là cái gì vậy bố?

- Lớn lên rồi con sẽ hiểu.

Câu trả lời này khiến Sáu Nhái tò mò. Mấy hôm sau, nó lén bố đi tới khu Đèn Đỏ. Nó nói với cô gái thứ nhất:

- Xin chị bán cho em chút hạnh phúc.

Cô gái thấy Sáu Nhái dễ thương liền dẫn vào căn nhà gần đó và lấy cho Sáu Nhái một ly kem thật to và ngon. Sáu Nhái ăn hết rồi ra đường đi tiếp. Gặp cô thứ hai, thứ ba, Sáu Nhái cũng xin mua ít hạnh phúc. Các cô gái thấy thằng bé cực kỳ dễ thương nên cũng cho cho Sáu Nhái những cây cà rem thật bự để nó xơi. Tối hôm đó, trước khi đi ngủ, Sáu Nhái liền thú tội đi chơi lén với bố nó:

- Bố ơi, hôm nay con đã tới khu đèn đỏ để mua hạnh phúc. Ba cô gái đã bán cho con, nhưng không lấy tiền. Đến cô thứ ba thì con mệt quá, dù lè lưỡi ra liếm, con cũng không còn sức.
Last Edit: 7 years 5 months ago by Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco).
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Đinh Cao Thắng

trang: NỤ CƯỜI TRONG NGÀY 7 years 5 months ago #61781

:smile

Hôm rồi xuống Toronto chơi, tình cờ đọc được trong nhật ký của anh Tư Ếch:

Hôm qua đọc báo,

- thấy báo nói hút thuốc có hại cho sức khoẻ, liền bỏ hút thuốc.

- thấy báo nói uống rượu có hại cho sức khoẻ, liền bỏ uống rượu.

- thấy báo nói dùng cần sa có hại cho sức khoẻ, liền bỏ cần sa.

- thấy báo nói mê đắm sắc dục có hại cho sức khoẻ, liền bỏ đọc báo.


:tongue
Last Edit: 7 years 5 months ago by Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco).
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Đinh Cao Thắng, Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện)

trang: NỤ CƯỜI TRONG NGÀY 7 years 5 months ago #61778

:smile

Tư Ếch nói với Sáu Nhái:

- Ê, nhỏ đó không thích tao vì tao xấu.
Còn mày thì nhỏ đó nói là mày đẹp...
Nhưng nhỏ cũng không thích mày luôn.

- Ủa, sao kỳ vậy?

-Tại nhỏ nói mày đẹp... nhưng không đẹp bằng tao.


:tongue
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Đinh Cao Thắng, Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện)

trang: NỤ CƯỜI TRONG NGÀY 7 years 5 months ago #61777

:smile

Chưa ngán ai

Tại một làng nọ có một vị sư rất là đức độ. Ông luôn giúp đỡ mọi người, ai cũng rất cảm mến. Ông tu tại một ngôi chùa tuy không lớn như Thiếu Lâm Tự bên Trung Quốc nhưng nói chung là khá lớn và nổi tiếng. Ngôi chùa có sân, có vườn cây ăn trái. Một ngày kia có một thằng nhỏ trong làng lén vào chùa hái trộm xoài bị nhà sư bắt được, không cho hái nữa.

Thằng nhỏ tức lắm mới về mách ba nó, nói rằng sư đã chửi nó, đánh nó. Nghe vậy, ông bố nổi giận chạy lên chùa kiếm sư.

- Thưa Sư, lâu nay con rất kính trọng Sư và xem Sư như là cha mẹ. Thế sao Sư lại chửi con tui vậy?

Nhà sư rất từ tốn, lui lại 3 bước và nói:

- Adiđà Phật, bần tăng chưa chửi ai bao giờ.

Ông bố đang trong cơn nóng giận, nói tiếp:

- Sư chửi nó thì thôi chứ, sao Sư lại đánh nó, nó là con nít mà.

Vị sư cũng rất hiền hòa, từ tốn lui lại 3 bước, chắp tay trước ngực, Sư nói:

- Mô Phật, bần tăng chưa đánh ai bao giờ.

Ông bố tức qua, quát vào mặt sư:

- Sao Sư chối hoài thế, Sư dám đánh con tui, sao Sư không dám nhận. Có ngon thì đánh tui luôn nè.

Vị sư vẫn lui lại 3 bước và nói:

- Thiện tai, thiện tai. Bần tăng chưa ngán ai bao giờ!
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Đinh Cao Thắng, Phan Khắc Lý (Lớp Út Đaminh)


VISITORS SINCE JANUARY 7, 2012