Welcome, Guest
Username: Password: Remember me

TOPIC: MỤC : Nói Chuyện Với Đầu Gối.

MỤC : Nói Chuyện Với Đầu Gối. 7 years 1 week ago #62483

:grin


Ông Bb ơi, bộ cái đầu gối ông có vấn đề "đang đau thấp khớp hay mần ăn đến rụng rời chân tay" hay sao mà im ắng thế. Hây zà.... lết đặng hay chẳng đặng thì cũng cố gắng vạch cái đầu gối ra nói chuyện cho nó vui cửa vui nhà đi nhé. Thương ông ghê lun. Tội nghiệp, tội nghiệp !!!!!!!!!!!!!!!


:tongue
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Bác Phan T. Thái

MỤC : Nói Chuyện Với Đầu Gối. 7 years 2 weeks ago #62455

:frown

"QUÂN TỬ 10 NĂM TRẢ THÙ CHƯA MUỘN" Đó là câu châm ngôn mà ta đã có dịp nghe rất nhiều vào cái thời phim võ hiệp Hong Kong làm mưa làm gió trên thị trường điện ảnh cách đây mấy chục năm. Có phải đây là cái tính cách đặc trưng của một người quân tử Tầu không quý vị. Nếu ta tìm hiểu thêm chút ít nữa thì đây không phải là tính cách riêng cho người Tầu mà ngay trong Kinh Thánh cựu ước của người Do Thái cách đây vài ngàn năm đã có cái luật giang hồ này rồi:"Mắt đền mắt, răng đền răng". Vâng, phải thanh toán cho bằng được người đã gây ra thù oán cho mình. Họ không nói đến thời gian, nhưng chắc hẳn phải dài lắm, dài cho đến khi trả được mối hận thù mới chịu buông tha.

Sự hận thù này nếu mà có vay trả xong liệu có thay đổi được hoàn cảnh hay nó càng lún sâu vào hệ lụy của nhiều thế hệ con cháu sau này. Lấy oán trả oán, sẽ nối tiếp trùng trùng điệp điệp những ngang trái cho những thế hệ nối tiếp.

May quá, con người đã được giải thoát nhờ vào sự hiện hữu của Chúa Giê su chúng ta. "Người ta vả má trái, hãy đưa luôn mà phải" để thay thế cho cái luật giang hồ "Răng đền răng, mắt đền mắt" hay lấy "ân trả oán" thay vì "quân tử 10 năm trả thù chưa muộn".

Nói ra thì có vẻ thiệt thòi cho kẻ bị hại, nhưng nhờ đó mà nó sẽ chấm dứt được những thiệt thòi cho đời con, đời cháu chúng ta.

Nhưng nói thì dễ mà làm thì khó lắm đấy quý vị nhẩy.

The administrator has disabled public write access.

MỤC : Nói Chuyện Với Đầu Gối. 7 years 3 weeks ago #62407



XXXquantu10nam.png

Tại sao cổ nhân lại dậy chúng ta câu này 'Quân tử 10 năm trả thù chưa muộn' ?

Vị nào mới mua mục kỉnh nhìn thấy góc cạnh của vấn đề này, Bỉnh bút xin mời vào và chia sẻ vài hàng.
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
Last Edit: 7 years 3 weeks ago by Mai Viết Châu (Lớp Don Bosco).
The administrator has disabled public write access.

MỤC : Nói Chuyện Với Đầu Gối. 7 years 4 weeks ago #62373



Sở dĩ Bỉnh bút dài dòng văn tự là vì Xuân Thu nhị kỳ chúng ta có Mùa Chay và Mùa Giáng Sinh. Mùa Chay là mùa của sự chết đi và Mùa Giáng Sinh là mùa của sự sống, mùa của vạn vật đơm chồi nảy lộc. Mỗi năm đến mùa Chay, chúng ta có dịp ngồi lại để tự vấn lương tâm, trút bỏ những thói hư tật xấu vì 'Nhân đức thì khó tập. Thói hư lại dễ nhập'. Nhớ ngày xưa còn ở TCV thì những ngày cấm phòng và tĩnh tâm hàng năm là dịp để cho các chú chủng sinh xác định lại ơn gọi và hướng đi cho đời mình. Ngoài ra chủ đề của Mùa Chay còn là sống Thánh giây phút hiện tại, dùng việc đạo đức thường ngày như hy sinh và hãm mình để tạo nên 'Cây nến Phục sinh' thiêng liêng sẽ được thắp sáng vào đêm Vọng Phục Sinh. Mùa Chay cũng là mùa của ăn năn và thống hối. Trong Phúc âm của Thánh Mathew, Thánh Gioan Tẩy Giả kêu mời chúng ta hãy sám hối vì nước Trời đã gần kề (Mt 3,2)

Xét mình và trút bỏ những thói hư tật xấu chính là hình ảnh những thân cây trút bỏ những chiếc lá vàng (deciduous tree) đầy bụi bặm đang khô héo khi vào mùa Thu. Đây cũng chính là thái độ từ bỏ mình (self denial) để theo chân Thầy Chí Thánh - 'Ai muốn theo ta thì hay từ bỏ mình' (Mac 8,34). Những thân cây khẳng khiu trút lá để đón nhận cái giá buốt của mùa đông mang ẩn dụ của sự khổ hạnh, hãm mình để cùng được sống lại viên mãn với Đức Kito trong mùa Xuân mới và ơn cứu độ.

Thêm thắt tí nữa kẻo có vị thắc mắc ! :)




Không có mầu nhiệm Giáng Sinh thì không có Mầu nhiệm Phục Sinh.

Hai mầu nhiệm Giáng Sinh và Phục Sinh là 2 điều Tín Lý có tể nói là quan trọng nhất trong đạo Công Giáo. Riêng Mùa Chay là cuộc hành trình 40 ngày để quy tụ vào ba ngày quan trọng của Mùa Phục Sinh. Đó là 'Tam Nhật Thánh (Sacred Paschal Triduum) gồm có Thứ Năm Truyền Dầu, Thứ Sáu Chịu Nạn và Thứ Bảy Phục Sinh.








Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
Last Edit: 7 years 4 weeks ago by Mai Viết Châu (Lớp Don Bosco).
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Đào Đình Hoa, Hùng 33, Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco)

MỤC : Nói Chuyện Với Đầu Gối. 7 years 4 weeks ago #62365

Mai Viết Châu (Lớp Don Bosco) wrote:






Chủ đề chia sẻ Mùa Chay:


DECIDERE


Bỉnh bút xin được múa rìu qua mắt các đấng giỏi La Tinh nhà Phao Lô. Xin nêu ra chủ đề này để mọi người có nguồn tư tưởng để động não và đóng góp cho vài ý. Các vị đàn anh xin mời đi trước một bước để cho các em, trong đó có Bỉnh bút đóng góp thêm vài ý mọn.

Những ngày đầu mới đến đất nước Úc Đại Lợi thật là cơ khổ và cơ hàn. Cơ khổ là vì mới đến xứ người tiếng Anh thì biết lõm bỏm. Kể từ ngày phỏng mất hai hòn bi thì cái nghiệp cầm cày, cầm cuốc thiết thực hơn cầm bút nghiên. Để đến bây giờ vận dụng hết sức bình sinh, hết linh hồn và hết trí khôn cũng chỉ hiểu được rất ít. Nói lại càng ít hơn, mà hễ nói ít thì phải khỏe quơ tay và quơ chân ! Những bài thể dục mang động từ 'to quơ' và 'to cào' ấy thế mà lại hay. Có vận động một tí cũng giúp máu huyết lưu thông, ấm áp phần nào cơ thể trong những ngày bước vào mùa lạnh. Cơ hàn là vì Bỉnh bút sang đây đúng mùa đông. Trời lạnh thấu xương. Ngoài trời vạn vật đều u ám, cây cối khẳng khiu tuốt lá trơ cành. Có sang cái xứ ở tận Nam Bán Cầu này mới biết bốn mùa - Xuân, Hạ, Thu và Đông, mới cảm được thơ của Cung Trầm Tưởng 'Mùa thu Paris trời buốt ra đi'.

Ở bên xứ Úc, cứ vào mùa chay là trời đã vào Thu cây cối đã bắt đầu chuyển sang màu vàng và đến gần cuối Thu thì lá bắt đầu rụng. Bỉnh bút mầy mò mãi mới học được chữ 'deciduous'. Rồi vặn mồm, vặn miệng phát âm sái cả mồm mấy anh tây mới hiểu mình muốn nói gì. Lại mầy mò tra Tự điển thêm tí nữa mới ra cái gốc 'La Tinh Rễ Học', chữ 'DECIDERE'. Nhắc lại những giờ học La Tinh với cha cố Gioan bây giờ vẫn còn hãi, nhất là khi được cha cố gọi đứng lên để chia các mẫu chữ (conjugation).





Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
Last Edit: 7 years 4 weeks ago by Mai Viết Châu (Lớp Don Bosco).
The administrator has disabled public write access.

MỤC : Nói Chuyện Với Đầu Gối. 7 years 1 month ago #62347

Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco) wrote:
:grin

Thưa ông Bb, đề tài này thì em chịu thua.... Nhất là về ngôn ngữ LA TINH lại càng không hơn nữa. Em chỉ rành ngôn ngữ LA Ó thôi ông ạ và đó là sở trường của em...hiihihi..

:tongue


Bỉnh bút tưởng trong lớp nhà DON mình đứng đội sổ môn La Tinh của cha cố Gioan nên phải LA LàNG ! Ai dè còn có người còn đứng dưới mình phải LA CON (CHIM) ó kìa !

kkkkk :grin
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
The administrator has disabled public write access.

MỤC : Nói Chuyện Với Đầu Gối. 7 years 1 month ago #62345

:grin

Thưa ông Bb, đề tài này thì em chịu thua.... Nhất là về ngôn ngữ LA TINH lại càng không hơn nữa. Em chỉ rành ngôn ngữ LA Ó thôi ông ạ và đó là sở trường của em...hiihihi..

:tongue
The administrator has disabled public write access.

MỤC : Nói Chuyện Với Đầu Gối. 7 years 1 month ago #62342





XXXdeciduousmeaning.jpg


Chủ đề chia sẻ Mùa Chay:


DECIDERE


Bỉnh bút xin được múa rìu qua mắt các đấng giỏi La Tinh nhà Phao Lô. Xin nêu ra chủ đề này để mọi người có nguồn tư tưởng để động não và đóng góp cho vài ý. Các vị đàn anh xin mời đi trước một bước để cho các em, trong đó có Bỉnh bút đóng góp thêm vài ý mọn.
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
Last Edit: 7 years 1 month ago by Mai Viết Châu (Lớp Don Bosco).
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Đào Đình Hoa, Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco)

MỤC : Nói Chuyện Với Đầu Gối. 7 years 1 month ago #62338



Đọc lời bình của Sáu Nhái xong, Bb mới vỗ cái đét vào đùi (quên cả đau) mà nhận định rằng 'Nhiều người trong chúng ta cũng có ý tưởng giữ đạo một mùa, giữ đạo để trả nợ quỷ thần hay còn gọi là chiếu lệ và qua loa cho xong. Giữ đạo là lấy chính Chúa Kito làm trung tâm điểm của đời mình mà sống và thực hành. Đằng này giữ đạo theo kiểu cứ chiếu theo luật này luật kia thì có khác nào như các thầy cả thượng phẩm, các thầy Sa-đốc và Pha-ri-sêu xưa kia không ? Đã chẳng được ơn ích gì mà còn bị Chúa chúc dữ như những mồ mả tô vôi !

Theo như Lm Michael Van Sloun thì nguyên nhân kiêng thịt là chính vì Chúa Giesu đã hy sinh chính thân mình (flesh) làm của lễ hy tế dâng lên Thiên Chúa Cha và chuộc tội cho nhân loại. Do đó để tưởng nhớ và tôn vinh cái chết của Ngài chúng ta giữ chay kiêng thịt vào ngày Thứ Sáu Tuần Thánh.

Trong GL 1251 và GL 1252 đã nói rõ về việc giữ chay kiêng thịt trong hạn tuổi và giữ chay kiêng thịt hai ngày Thứ Tư Lễ Tro và Thứ Sáu TT. Riêng tại Hoa Kỳ, HDGM đã ra quyết định giữ chay kiêng thịt trong các ngày Thứ Sáu trong Mùa Chay. Luật lệ tuy chỉ là hình thức bên ngoài nhưng giúp các tín hữu giữ chay tịnh để dễ hướng lòng lên cao. Chay tịnh như một hình thức khổ chế, kỷ luật thân xác giúp con người chúng ta dễ sám hối và trở về cùng Thiên Chúa.

Do đó việc kiêng thịt trong hai ngày Lễ này không có nghĩa là chúng ta phải ăn hải sản, thủy sản như tôm, cua, cá,... hay tôm hùm, Alaska kingcrab, toàn những thứ sơn hào hải vị thế thì làm gì còn sự chay tịnh và kiêng bớt thói xa hoa và chè chén.

Trong Giáo Luật không cấm việc dùng rượu bia (alcohol) trong hai ngày Lễ này nên nhiều người vẫn vô tình hay cố ý vào nhà hàng gọi những món hải sản đắt tiền và những chai rượu ngon để ăn uống cho thỏa thích vì không bị Giáo Luật cấm. Sống đạo như thế thì đúng là bằng môi cá mè và miệng cá trắm, phải thế không các cụ ?

Việc giữ chay kiêng thịt do lề luật Giáo hội đặt ra là giúp chúng ta tránh sự ăn uống xa hoa, chứ không nhất thiết bỏ thịt phải ăn hải sản, thủy sản thay thế vào. Ngày nay chúng ta có thể ăn những món ăn nhẹ như rau quả, soup, trứng, vv... nói chung là ăn uống sơ sài và đạm bạc để nâng lòng trí lên cao, quy hướng về Thiên Chúa hơn là để hưởng thụ hoặc lo đến những cái ăn cái mặc thường ngày.
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
The administrator has disabled public write access.

MỤC : Nói Chuyện Với Đầu Gối. 7 years 1 month ago #62336

Tư Ếch ăn chay kiêng thịt quanh năm.Lý do:
1-Ăn thịt bò-sưng đầu gối
2-Ăn thịt gà - Sợ bị gọi là "chicken= chết nhát"
3-Ăn thịt heo- Sợ bị cholesterol hay béo phì,tổn nhan sắc
4-Ăn thịt vit-Dân Canada không ăn thịt vịt hay trứng vịt
5-Ăn thịt dê- Sợ phạm điều răn thứ Sáu
6-Ăn thịt thỏ- Sợ con cháu khi sanh ra bị sứt môi
7-Ăn thịt chó hay mèo-Sợ bị bỏ tù
9-Ăn thịt người-Không có sức nhai
Thôi xin đi chết cho rồi chứ ở trần gian làm gì cho chật đất.

Đầu gối có nghe thì nghe,không nghe thì thôi,không ảnh hưởng gì tới nền hòa bình thế giới,
The administrator has disabled public write access.


VISITORS SINCE JANUARY 7, 2012