THIẾN......
Trong Dòng nữ kia, các soeur có nuôi một con chó đực. Lúc nó còn bé thì nó là niềm vui của các soeur. Vì có con chó quấn quít bên chân cũng đỡ buồn. Nhưng khi nó đến tuổi trưởng thành, trổ mã thì nó lại là điều chướng tai gai mắt cho các soeur, là những kẻ đã khấn giữ mình trong sạch. Bởi mấy chị chó cái gần nhà dòng, thấy chàng chó đực của các soeur to con, tốt tướng, sáng nào cũng đến cửa nhà dòng để được chàng chó đực TRUYỀN GIỐNG.
Ngày nào cũng phải chứng kiến cái cảnh truyền giống này các soeur cảm thấy khó chịu lắm.Và ra quyết định "THIẾN" .
Nhưng ai sẽ thiến đây ? Mẹ bề trên bèn nhờ ông lão làm vườn. Nhưng lão rất yêu thú vật nên từ chối. Thế là mẹ bề trên đành phải lãnh nhiệm vụ cao cả này.
Hôm sau, sau khi đã mài dao thật bén, mẹ bề trên nhờ ông lão làm vườn ngồi vào chiếc ghế đẩu để giữ con chó cho Soeur hành sự. Vì không muốn nhìn cái của gây nên tội lỗi này, soeur phải nhắm mắt lại để khỏi phải suy tưởng linh tinh mà lỗi đức trong sạch..
Mò mãi mới soeur bề trên mới túm được của quý...Túm được xong, soeur thấy trong người có cảm giác thế nào ấy, bèn lẩm bẩm một mình : " To thế này cơ à !". Sau đó Soeur liền lướt đường dao thật nhanh, thật gọn nghe cái roọc. Bỗng nhiên lão làm vườn rú lên một tiếng thất thanh... Ối lạy Chúa tôi....Giời ơi là giời..Soeur thiến lộn của tôi rồi soeur ơi !!!!!!!!
Mẹ bề trên bình tĩnh đáp: Tôi nào có thấy đâu....Thôi thìtừ nay lão có đi vào khu cấm thì tôi cũng thấy an tâm rồi....
Quyền 3T