Welcome, Guest
Username: Password: Remember me
  • Page:
  • 1

TOPIC: SONG HỈ

Re: SONG HỈ 12 years 3 months ago #877


  • Posts:1950 Thank you received: 658
  • Xin cho con luôn biết tín thác vào Chúa ! Khi an vui cũng như khi sầu đầy.
  • Văn Quyền.Vianney's Avatar
  • Văn Quyền.Vianney
  • Platinum Boarder
  • OFFLINE
Vì ham tiền, nên người mẹ đã gả bán con gái mình cho một gã Đài Loan, trong khi nàng đã có ngưòi yêu....

Đêm động phòng, cô dâu nhất định không cho vào giường ngủ chung. Chàng rể bèn cầu cứu mẹ vợ đang ngồi bên ngoài nghe ngóng coi con gái mình đã chịu đèn chưa

Chàng gọi: Má ơi, dzô hông lược !

Lần đầu khó dzô là phải rồi, Hay là con phun nước miếng vào cho nó trơn hầu dễ dzô...

Chàng rể nghe theo, liền phun một bãi nước miếng vào mặt cô gái. Bực mình cô gái vác guốc phang một phát vào đầu chàng rể..Đau quá lấy tay xoa đầu, chợt thấy máu chảy. Chàng la lên

- Má oi ! Chảy máu...
Bà mẹ hí hửng trả lời: Ối giời vậy là vợ con nó còn dzin đấy con ơi...tạ ơn trời phật...Nó... vẫn còn dzin
Tin Mừng không chọn lựa đất sống - Tình Yêu chẳng chối từ gian nan
The administrator has disabled public write access.

Re: SONG HỈ 12 years 3 months ago #876

CÁI NÀY LÀ SÁNG TẠO HAY SƯU TẦM ĐẤY? NẾU SÁNG TẠO THÌ LOI ĐÂY XIN PÁI PỤC.
The administrator has disabled public write access.

Re: SONG HỈ 12 years 3 months ago #854


  • Posts:1950 Thank you received: 658
  • Xin cho con luôn biết tín thác vào Chúa ! Khi an vui cũng như khi sầu đầy.
  • Văn Quyền.Vianney's Avatar
  • Văn Quyền.Vianney
  • Platinum Boarder
  • OFFLINE
Coi tử vì chứ có phải là suy bụng ta ra bụng người đâu...Bụng em toàn ấy ko à...Thế mà dám nói rằng Thánh LOI trên thông thiên văn. Dưới thông điạ lý....Thì ra Thánh cũng chỉ đoán như dự báo thời tiết thôi...
Tin Mừng không chọn lựa đất sống - Tình Yêu chẳng chối từ gian nan
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Vũ Đức Lợi (Lớp Tôma Thiện)

Re: SONG HỈ 12 years 3 months ago #842

THẦY BÓI NÀY SUY BỤNG TA RA BỤNG NGƯỜI GIỎI GHÊ.
The administrator has disabled public write access.

Re: SONG HỈ 12 years 3 months ago #825


  • Posts:1950 Thank you received: 658
  • Xin cho con luôn biết tín thác vào Chúa ! Khi an vui cũng như khi sầu đầy.
  • Văn Quyền.Vianney's Avatar
  • Văn Quyền.Vianney
  • Platinum Boarder
  • OFFLINE
Nghiên cứu Về Đàn Ông....Dựa theo lá số tử vi của Mai Nguyên Vũ

Người ta đã thống kê được rằng, cuộc đời một người đàn ông hầu hết gắn bó với chữ “ăn”.

1. Khi còn bé thì “ăn học”,

2. Lớn thêm chút nữa thì “ăn chơi”

3. Lúc có bạn gái thì chăm chăm tìm cách “ăn thịt”.

4. Ăn thịt xong thì phải “ăn hỏi” rồi “ăn cưới”,

5. Cưới về phải tiến hành “ăn nằm”.

6. Vợ cấm vận không cho "ăn nằm" thì đâm ra "ăn vạ"

7. Khi vợ đến kỳ kinh nguyệt đành phải “ăn chay” hoặc "ăn vụng",

8. sau khi vợ sinh em bé thì phải “ăn kiêng”,

9. về già rụng răng phải “ăn cháo”,

10.Cuối cùng thì theo các cụ leo lên nóc tủ ngồi mà “ăn xôi”

Ngoài ra, trong cung DƯƠNG CỤ Lá số tử vi của Thánh LOI; người ta còn khám phá ra một điều là :Một số đàn ông :


a/ Khi đã có vợ, sau một thời gian "ăn nằm" thì có khi "ăn năn đã muộn", và nghĩ rằng mình phải "ăn đời ở kiếp" với người này thì xem như "ăn cám hay ăn khế trả vàng" Có thể nói trường hợp này đúng là số "ăn mày".

Chưa hết, với những người này thì:

b. Khi "ăn nên làm ra" thì "ăn sung mặc sướng", rồi sanh tật "ăn gian", nói dối vợ là đi "ăn cơm khách" nhưng thực ra là đi "ăn vụng" hay gọi là "ăn bánh trả tiền", trót lọt thì không sao, rủi đổ bể thì có mà "ăn cám" hoặc "bỏ ăn". Gặp con vợ nó dữ như sư tử Hà Đông thì chẳng còn cái răng nào để " ăn cứt" chứ nói chi đến "ăn cám" phải không Bác LOI nhể.

!
Tin Mừng không chọn lựa đất sống - Tình Yêu chẳng chối từ gian nan
Last Edit: 12 years 3 months ago by Văn Quyền.Vianney.
The administrator has disabled public write access.

SONG HỈ 12 years 3 months ago #791

ĐÊM XUÂN, VỢ CHỒNG NGƯỜI HOA CAO HỨNG. CHỒNG "LÌ XÌ" CHO VỢ MỘT CÁI.VỢ BẢO:
_ SONG HỈ.
CHỒNG "LÌ XÌ" VỢ HAI CÁI NỮA.VỢ LẠI NÓI:
_ NGỦ HỈ.
CHỒNG MỆT LẮM RỒI NHƯNG CŨNG CỐ "LÌ XÌ" VỢ 5 CÁI NỮA. CHIẾC GIƯỜNG KHÔNG CHỊU NỔI "CHẤN ĐỘNG CẤP 8" LIỀN SẬP XUỐNG CÁI RẦM. VỢ BÈN PHÁN:
_ SẬP HỈ.
ANH CHỒNG QUÌ XUỐNG LẠY VỢ MÀ RẰNG:
_ ỚI LỈ ƠI LÀ LỈ, TRONG DÒNG CÓ MỘT TIẾNG LỒNG HỒ, NGỘ CHIỀU LỈ 8 CÁI,LẾN LỖI CÁI GIƯỜNG SẬP MẸ LÓ DỒI, PÂY GIỜ LẠI LÒI 10 CÁI LỬA, THÌ NGỘ LÀNH PÁI PAI LỈ LỂ DỀ DỚI ÔNG PÀ ÔNG DẢI THUI.
Last Edit: 12 years 3 months ago by Vũ Đức Lợi (Lớp Tôma Thiện).
The administrator has disabled public write access.
  • Page:
  • 1


VISITORS SINCE JANUARY 7, 2012