Welcome, Guest
Username: Password: Remember me

TOPIC: Con chim sẻ và cha tôi

Re: Con chim sẻ và cha tôi 10 years 9 months ago #47683

Chị Hai vừa vuốt thằng Loi,
Nó thung thướng quá bèn lòi thơ ra.
Thằng lày vốn rất tài ba,
Chuyện gì cũng giỏi ,nhất là(rọi) Đèn Pin.
[/b][/b]
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Thanh Nga - 31 (Lớp Tôma)

Re: Con chim sẻ và cha tôi 10 years 9 months ago #47678

Gọi cụ xưng con cụ mới nghe,
Xuân Dương gọi cụ,cụ Tân nè.
Chớ gọi Cao, Hoan,Văn bằng Cụ,
Luật pháp CàNa sẽ bỏ tù!!!!
Absolutely Not: Cụ Văn,Cụ Hoan,Cụ Cao
Last Edit: 10 years 9 months ago by Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện).
The administrator has disabled public write access.

Re: Con chim sẻ và cha tôi 10 years 9 months ago #47670


  • Posts:122 Thank you received: 244
  • Hồng Ân Thiên Chúa bao la, muôn đời con sẽ ngợi ca ơn Người
  • Thanh Nga - 31 (Lớp Tôma)'s Avatar
  • Thanh Nga - 31 (Lớp Tôma)
  • Expert Boarder
  • OFFLINE


Anh Xuân Dương à !
Goi Cụ thì Anh đã gọi ở trên rồi , hơn nữa Cha Tân ở xứ Mỹ cả ngày chỉ có you and me thôi . So , đó không phải là vấn đề . Nếu Anh có giờ đọc lại bài cũ Anh sẽ thấy những lần Cha xuất hiên toàn vì thơ và bằng thơ , do chính mình sáng tác .

Chuyện này không khó đâu Anh Dương , gì chứ thơ thì nhà mình cả một Bồ , để em giới thiệu cho Anh một người nhé .
Chú Đức Lợi nổi tiếng sáng tác nhạc rất giỏi , toàn những lời hay ý đẹp , nên làm thơ chỉ là chuyện nhỏ . Anh cứ giao cho chú ấy mọi sự sẽ tốt đẹp .




.
Last Edit: 10 years 9 months ago by Thanh Nga - 31 (Lớp Tôma).
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Vũ Đức Lợi (Lớp Tôma Thiện)

Re: Con chim sẻ và cha tôi 10 years 9 months ago #47667

Chị Thanh Nga,
"Lôi" cụ Tân xuất gia mà phải "dâng lễ vật" bằng thơ...Ôi! khó qúa.
Thơ thì có thơ...mà thơ thẩn.
Xin gởi chị & anh em một câu, và mong anh chị em giúp mình để "gọi" cụ Tân.
GỌI CỤ, XƯNG CON, MỚI NGHE CHĂNG?
Điệp Toma 66
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Vũ Đức Lợi (Lớp Tôma Thiện)

Re: Con chim sẻ và cha tôi 10 years 9 months ago #47657


  • Posts:122 Thank you received: 244
  • Hồng Ân Thiên Chúa bao la, muôn đời con sẽ ngợi ca ơn Người
  • Thanh Nga - 31 (Lớp Tôma)'s Avatar
  • Thanh Nga - 31 (Lớp Tôma)
  • Expert Boarder
  • OFFLINE


hahaha... Hoàng Văn lại có thơ si đờ we , hay lắm !!!!! I love it .

Anh Dương và chú Lợi muốn gọi Cha Tân cũng phải làm thơ sao cho ngọt tai sư phụ thì ngài mới giá lâm . Cha rất là nghiền thơ chỉ có thơ mới gọi được ngài , nhưng cũng phải đúng khẩu vị của cha nữa đấy .



.
Last Edit: 10 years 9 months ago by Thanh Nga - 31 (Lớp Tôma).
The administrator has disabled public write access.

Re: Con chim sẻ và cha tôi 10 years 9 months ago #47654

Ai ơi chớ réo cụ Tân ,Sờ
thêm vài lần nữa cụ vẫn lơ.
Thiền sư nhập thất thường im,lặng
lẽ thinh không này chỉ giả vờ.
The administrator has disabled public write access.

Re: Con chim sẻ và cha tôi 10 years 9 months ago #47652

.
Cụ Tân biến hình đâu mất cả năm nay. Xin cụ lở mặt ra đi cho thiên hạ được nhờ.
The administrator has disabled public write access.

Re: Con chim sẻ và cha tôi 10 years 9 months ago #47650

Chờ Cụ rặn. ..một lúc là thơ nó sẽ ...phọt ra !
(Đây là lời Cụ Tân chứ không phải của nhà cháu
đâu nhé! )
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Vũ Đức Lợi (Lớp Tôma Thiện)

Re: Con chim sẻ và cha tôi 10 years 9 months ago #47649

Thân chào anh Lợi & Anh em:
Bài thơ qúa hay và ý nghĩa. Mong anh em nào có thể tạm dịch qua Anh Ngữ, hầu một số các cháu sinh trưởng và lớn lên bên xứ Hoa Kỳ này có thể đọc và hiểu được nội dung bài thơ. Mình chợt nghĩ đến cụ Tân, với khả năng sinh ngữ cùng với tâm hồn thi sĩ, xin cụ xung phong giúp.
Luôn thân thương,
Điệp Toma 66.
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Hùng 33, Vũ Đức Lợi (Lớp Tôma Thiện)

Re: Con chim sẻ và cha tôi 10 years 9 months ago #47621

.
Video rất đơn giản nhưng để lại suy nghĩ cho những đứa con đang chăm sóc cha mẹ già.
Cám ơn anh Thắng. Xin tặng anh bài thơ -chẳng biết của ai, rất hợp với video này.
THƯ GỬI CHO CON
Nếu một mai thấy cha già mẹ yếu
Hãy thương yêu và thấu hiểu song thân.
Những lúc ăn mẹ thường hay vung vãi
Hay tự cha không mặc được áo quần.

Hãy nhẫn nại nhớ lại thời thơ ấu
Mẹ đã chăm lo tã, áo, bế,bồng.
Bón cho con từng miếng ăn, hớp sữa
Cho con nằm trong nệm ấm chăn bông.

Cũng có lúc con thường hay trách móc
Chuyện nhỏ thôi mà mẹ nói trăm lần.
Xưa kia bên nôi giờ con sắp ngủ,
Chuyện thần tiên mẹ kể mãi không ngưng..

Có lúc cha già không muốn tắm
Đừng giận cha và la mắng nặng lời.
Ngày con nhỏ,con vẫn thường sợ nước
Từng van xin “đừng bắt tắm, mẹ ơi !”

Những lúc cha không quen xài máy móc
Chỉ cho cha những hướng dẫn ban đầu.
Cha đã dạy cho con trăm nghìn thứ
Có khi nào cha trách móc con dâu?

Một ngày nọ khi mẹ cha lú lẫn
Khiến cho con mất hứng thú chuyện trò
Nếu không phải là niềm vui đối thoại
Xin đến gần và hãy lắng nghe cha.

Có những lúc mẹ không buồn cầm đũa
Đừng ép thêm già có lúc biếng ăn
Con cần biết lúc nào cha thấy đói
Lúc nào cha thấy mệt muốn đi nằm

Khi già yếu phải nương nhờ gậy chống
Xin nhờ con đỡ cha lấy một tay.
Hãy nhớ lại ngày con đi chập chững
Mẹ dìu con đi những bước đầu ngày.

Một ngày kia cha mẹ già chán sống
Thì con ơi đừng giận dữ làm gì !
Rồi mai này đến phiên,con sẽ hiểu
Ở tuổi này sống nữa để làm chi?

Dù mẹ cha cũng có khi lầm lỗi
Nhưng suốt đời đã làm tốt cho con
Muốn cho con được nên người xứng đáng
Thì giờ đây con cũng chẳng nên buồn.

Con tức giận có khi còn xấu hổ
Vì mẹ cha giờ ăn đậu ở nhờ
Xin hãy hiểu và mong con nhớ lại
Những ngày xưa khi con tuổi ấu thơ.

Hãy gíup mẹ những bước dài mệt mỏi
Để người vui đi hết chặng đường đời.
Với tình yêu và cuộc đời phẩm giá
Vẫn yêu con như biển rộng song dài.

Luôn có con,trong cuộc đời
Yêu con,Cha-Mẹ có mấy lời cho con.


Last Edit: 10 years 9 months ago by Vũ Đức Lợi (Lớp Tôma Thiện).
The administrator has disabled public write access.


VISITORS SINCE JANUARY 7, 2012