Welcome, Guest
Username: Password: Remember me
  • Page:
  • 1

TOPIC: Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm và cố Đại Tướng Võ Nguyên Giáp

Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm và cố Đại Tướng Võ Nguyên Giáp 10 years 3 months ago #52352

Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện) wrote:
Đừng hôn lên đất chú Châu ạ.Khi đến hang Pắc pó,người đã dừng chân,thương nước nặng tình dân,nắm miếng đất này người hôn.
Sau năm 1975, cục đất người hôn năm xưa nằm trong Bảo tàng viên được đem phân chất thì người ta nghiệm ra được là hang Pắc pó có vô vàng thú rừng gồm hưu,nai,chồn,cheo,heo rừng,cầy hương....

hehehe... những loại thú rừng thì không sao bác Văn ạ, em chỉ sợ nhất ghẻ tàu thôi !!! Mà không khéo bọn phân chất chúng nó ỉm đi đấy chứ, thế nào cái hang đấy, đất vùng ấy chả có ghẻ tàu Mã Viện.
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Gioakim Nguyễn Đức Thành (Lớp Don Bosco)

Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm và cố Đại Tướng Võ Nguyên Giáp 10 years 3 months ago #52345

Đừng hôn lên đất chú Châu ạ.Khi đến hang Pắc pó,người đã dừng chân,thương nước nặng tình dân,nắm miếng đất này người hôn.
Sau năm 1975, cục đất người hôn năm xưa nằm trong Bảo tàng viên được đem phân chất thì người ta nghiệm ra được là hang Pắc pó có vô vàng thú rừng gồm hưu,nai,chồn,cheo,heo rừng,cầy hương....
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Gioakim Nguyễn Đức Thành (Lớp Don Bosco)

Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm và cố Đại Tướng Võ Nguyên Giáp 10 years 3 months ago #52337

Hai mươi lăm năm sau, nhà em cũng đáp xuống cái phi trường này, cũng bước đi trên đoạn đường dài từ phi đạo đến nhà khách, đoạn đường cố TT đã đi qua. Lúc đó mà biết được câu chuyện này thì nhà em đã cúi xuống hôn phi trường rồi. Hôn lên dấu chân của TT Ngô Đình Diệm, để tỏ lòng ngưỡng mộ và kính phục một người đã dám xả thân cho dân tộc và cho đại chính nghĩa, không màng đến mạng sống mình.

Hương hồn của TT có linh thiêng thì hay cầu cho dân Việt mau hưởng một nền thái bình thịnh trị chân chính.
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
The administrator has disabled public write access.

Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm và cố Đại Tướng Võ Nguyên Giáp 10 years 3 months ago #52326

Phó thường dân Nam bộ Mai Viết Châu mà còn đến Úc huống gì Cố Ngô Tổng Thống!
The administrator has disabled public write access.

Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm và cố Đại Tướng Võ Nguyên Giáp 10 years 3 months ago #52314

TTDieminCanberra1957.jpg


Không ngờ Tổng thống Ngô Đình Diệm đã đến công du Úc Châu vào tháng 9 năm 1957 dưới thời Thủ tướng đảng Tự do nổi tiếng lúc đó là thủ tướng Menzies.
Tuy là người có vóc dáng thấp nhưng cung cách của ông xứng đáng là 1 vị nguyên thủ 1 quốc gia từ cách đi đứng đến bắt tay, chào hỏi tỏ ra 1 phong cách rất lịch lãm và bặt thiệp.
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
Last Edit: 10 years 3 months ago by Mai Viết Châu (Lớp Don Bosco).
The administrator has disabled public write access.

Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm và cố Đại Tướng Võ Nguyên Giáp 10 years 5 months ago #50455

Xin bỏ ra ngòai những ý niệm chính trị, nhắc đến ở đây một vài liên hệ của hai dòng họ đã và đang làm vinh danh dân tộc Việt Nam
.

Định mệnh xoắn lấy hai gia đình Ngô Đình Diệm và Võ Nguyên Giáp
.
Blog Thứ hai, ngày 04 tháng mười một năm 2013


.
Bố của ông Võ Nguyên Giáp là cụ Võ Nghiễm chịu nhiều ơn của gia đình cụ Ngô Đình Khả, bố của ông Ngô Đình Diệm.

Ít ai để ý là cháu ruột của ông Võ Nguyên Giáp (kêu ông Giáp bằng chú) là đương kim giám mục Công giáo ở Nha Trang, là đức giám mục Giuse Võ Đức Minh. Thân phụ của đức giám mục Võ Đức Minh là anh ruột của ông Võ Nguyên Giáp, bố mẹ của đức giám mục Võ Đức Minh đều theo Công giáo và cư ngụ ở miền Nam sau 1954. Không rõ là giám mục Võ Đức Minh có về Hà nội viếng tang chú mình là ông Võ Nguyên Giáp vừa qua hay không?

www.simonhoadalat.com/HOCHOI/GiaoHoiVN/SinhHoat&TinTuc/36GiamMucThu4.htm

Duc_cha_Minh.jpg

Đức Giám mục Nha Trang, Đức Cha Giu Se Võ Đức Minh

www.hdgmvietnam.org/News.aspx?Type=8&Act=Detail&ID=1162&CateID=63

Cô ruột của đức giám mục Giuse Võ Đức Minh là vợ của trung tướng VNCH là ông Nguyễn Ngọc Lễ. Bà theo Công giáo và sống tại miền Nam trước 1975, qua đời tại Mỹ (bà và chồng rời Việt Nam trong biến cố 30/4/1975). Bà cô ruột này là em gái của ông Giáp lẫn bố của đức cha Giuse Võ Đức Minh.

Kể ra thì gia đình ông Võ Nguyên Giáp chịu ơn gia đình ông Ngô Đình Diệm nhiều. Bố ông Giáp là cụ Võ Nghiễm khi bị Pháp bắt trong tù thì được ông Ngô Đình Cẩn (em trai út của cụ Diệm) giúp thăm nuôi, khi cụ Võ Nghiễm qua đời thì cũng do ông Ngô Đình Cẩn đứng ra lo việc an táng. Lúc cụ Võ Nghiễm còn sống thì được gia đình cụ Ngô Đình Khả mua ruộng vườn giao cho ông Võ Nghiễm trông coi , canh tác và nộp tô.

Nếu tổng thống Ngô Đình Diệm có cháu ruột (kêu bằng cậu) làm đến chức hồng y bên Công giáo là đức hồng y Nguyễn Văn Thuận, thì ông Võ Nguyên Giáp cũng có cháu ruột (kêu bằng chú) làm tới chức giám mục bên Công giáo là đức cha Võ Đức Minh (đang ở Nha Trang) đã nói bên trên.- Ông Giáp và ông Diệm đều có tuổi xấp xỉ nhau, đều ở cùng làng cùng huyện tại Quảng Bình. Cả 2 đều nắm chức vụ cao phía Cộng sản và phía Quốc gia Cộng hòa.

Chuyện éo le là đức giám mục Giuse Võ Đức Minh (cháu ông Giáp) cũng chính là người qua Vatican để làm chứng việc phong thánh cho đức hồng y Nguyễn Văn Thuận (cháu ông Diệm) ngày 5/7/2013 vừa qua."





(Blog Lữ Thứ)
Last Edit: 10 years 5 months ago by Đinh Cao Thắng.
The administrator has disabled public write access.
  • Page:
  • 1


VISITORS SINCE JANUARY 7, 2012