Welcome, Guest
Username: Password: Remember me
  • Page:
  • 1

TOPIC: Ăn ốc nói mò

Ăn ốc nói mò 9 years 8 months ago #55501

Thời gian gần đây trên thế giới xẩy ra nhiều chuyện nào là máy bay rớt hàng loạt , thiệt hại hàng trăm nhân mạng , chiến tranh nổ ra ở Ukraine , giữa Israel và phe Hamas , tổ chức Quốc gia Hồi giáo IS...sát hại hàng ngàn người...rồi lũ lụt, động đất nơi này nơi kia đến đại dịch Ebola bùng phát đe dọa nhiều quốc gia khiến con người ta hoang mang dao động , lo lắng tự hỏi " Phải chăng ngày tận thế đã gần kề ?"
Vậy là anh Đinh Cường cất công tìm tòi khiêng bài này dzô cho anh em ta đọc thêm vững tâm " kiên định lập trường " í mà
The administrator has disabled public write access.

Ăn ốc nói mò 9 years 8 months ago #55491

Đi mô mà vắng bóng lâu thế anh Cường?
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Đinh Cường [ Tôma ]

Ăn ốc nói mò 9 years 8 months ago #55490

.
Tận thế: Ăn ốc nói mò

Trong một vài năm qua, thiên hạ đua nhau nghiên cứu về chiến tranh thứ ba và tận thế..

Ngày tận thế trong quan điểm một số tôn giáo lớn

Thuyết Tận thế của các tôn giáo lớn có một mẫu số chung là ngày tận thế thường được báo trước bằng một thời kỳ suy sụp đạo đức kéo dài. Thế cân bằng giữa trời, đất và con người bị phá hoại bởi những hành vi phi đạo đức của con người. Sự vận hành của trời, đất bị rối loạn, thiên tai liên tiếp xảy ra với tầm cỡ phá hoại ngày càng lớn...

1. Rộ tin đồn "Ngày tận thế 2012
Dựa trên lịch của một tộc người Trung Mỹ trước thời Christopher Colombus là người Maya chỉ đến ngày 21 tháng 12 năm 2012 là kết thúc. Sau ngày này, một số người “nóng đầu” tuyên bố thế giới sẽ biến thành hư vô.

2. Người Viking dự đoán “Ngày tận thế” sẽ điểm vào 22/2/2014

Truyền thuyết nói rằng thần Norse, Heimdallr, sẽ thổi chiếc tù và Gjallerhorn để cảnh báo về ngày tận thế Viking, còn được gọi là “Ragnarok” có nghĩa “Sự diệt vong của các vị thần”, sẽ xảy ra sau khi hàng loạt mùa Đông xuất hiện.

Bà Danielle Daglan, giám đốc Lễ hội Viking Jorvik ở York.nói –
“Nhưng tiếng tù và có thể là dấu hiệu tốt nhất cho thấy phiên bản Viking của ngày tận thế sẽ thực sự xảy ra vào ngày 22/2 năm tới”.

3. Nổi đính đám nhất hiện này có lẽ là Loạn thị nhân Maria Divine Mercy

Maria Divine Mercy là một phụ nữ đã có gia đình hiện đang sống bên Châu Âu. Cô được Thiên Chúa Cha, Chúa Giêsu cùng Thần Khí cũng như Mẹ Maria ban cho những thông điệp rất quan trọng và cấp bách có liên quan đến Sách Khải Huyền của Thánh Gioan có liên quan đến Cuối Thời nhưng không phải là Tận Thế. Những thông điệp này được ban cho cô Maria hầu như mỗi ngày cho tới ngày Chúa Tái Lâm.

Đọc tới đây, người ta tất nhiên phải hiểu rằng ngày Chúa tái lâm chắc chắn sẽ xảy ra ngay khi loạn thị nhân Maria vẫn còn sống trên cõi đời…

4. Nhưng vẫn chưa kinh khủng khi LS Trương Tiến Đạt chuyên nghiên cứu về ngày tận thế đã tuyên bố

Lịch trình những ngày sau cùng

* Các cuộc Đảo chánh tại Vatican và Mac-tư-khoa sẽ xảy ra trong Mùa Giáng Sinh cuối tháng 12 năm 2014 và Đầu Năm 2015. Giáo Hoàng Francis bị truất phế. Tổng Thống Nga Putin bị sát hại.
* Trận Nguyên Tử Thế Chiến III sẽ bùng nổ vào lúc 6 giờ chiều ngày 4 tháng Giêng năm 2015. Sau một tiếng đông hồ. Hoa Kỳ đầu hàng. Hoa Kỳ và các nước Đồng Minh Tây Phương sẽ bị đánh tan và rồi bị xoá tên khỏi bản đồ thế giới.
* Cộng Sản sẽ toàn thắng và bá chủ thế giới.
* Thánh Gio-an gọi Cộng Sản là đạo quân của quỷ Sa-tang (K.H.20:8 +Êgiêk.38:2). Tiên tri Job gọi đảng CS là một “gian nhân hiệp đảng, mà đảng viên là những phần tử xuất thân từ hàng ngũ cặn bã của xã hội, những phần tử gian manh hung ác, đầu trộm đuôi cướp, đáng khinh bỉ hơn bầy chó trong nhà” (Job 30:1-31). Bởi thế, khi bá chủ thế giới, Cộng Sản sẽ phạm đủ thứ tội ác cực kỳ nặng nề. Khi con số tội ác của CS chồng chất cao ngút trời xanh, sẽ tới mức Thiên Chúa phải ra tay huỷ diệt bằng một trận tắm máu: không một tên CS nào thoát chết (Is.63:1-6).
* Thời kỳ Cộng Sản cai trị thế giới sẽ kéo dài tới chiều tối ngày 20 tháng 3 năm 2016, kết thúc ba ngày tối đen.
* Ngày 20 tháng 6 năm 2017 sẽ là ngày Tận Thế.

Nhận định

Ưu điểm của các sứ điệp hoặc các cảnh cáo về Tận thế có thể giúp cho một số người còn chút lương tâm ngưng làm ác..kẻo bị giam cẩm đời đời trong hỏa ngục..

Nhưng đại đa số thì coi như không… vì đã nghe khá nhiều những lời tiên tri dzổm rồi…. thiên hạ chẳng còn tin nữa…

Mẫu số chung của các sứ điệp này đều dựa trên hình ảnh một..
ông Chúa Cựu Ước – đặc biệt là Chúa cha – lòng ác hiểm hơn Satan ngàn lần…súôt ngày chẳng biết làm gì..ngoài chuyện bừng bừng nổi giận bằng những cơn thịnh nộ ngút trời
Satan chỉ dụ dỗ, rũ rê người ta phạm tội… Satan tội nhẹ hơn ông Chúa nhiều lắm…
Còn ông Chúa Cựu Ước hung thần này suốt ngày tính toán chuyện tắm máu.. quăng thiên hạ xuống hồ lửa sinh diêm bùng cháy đời đời…không hề tắt..

Chúng ta xem họ lý luận như sau:
Chính Thiên Chúa võ trang cho Cộng Sản hùng mạnh, rồi ban cho CS quyền gây chiến tranh và quyền đánh bại các nước của « dân thánh » tức các nước Tây Phương, vì dân Tây Phương thường mang tên các thánh (K.Huyền 6 :4 ; 13 :7).
* Cộng Sản được Chúa ban cho quyền bá chủ hoàn cầu, quyền cai trị mọi dân tộc trên thế giới (K.Huyền 13 :7).
Sau khi thi hành sứ mạng « chiếc roi sắt » trên trần gian, CS sẽ nhận được phần thưởng tối hậu Thiên Chúa dành cho là Đáy Hoả Ngục
Rõ ràng Ông Chúa này chủ mưu sắp đặt mọi thứ : gây chiến tranh, võ trang cho cộng sản, và nhét vào lòng họ sự căm thù ngút trời…thê là họ chém giết theo bản năng ông Chúa đại ác này ban cho…rồi cũng chính tay ông tắm máu toàn thể những ngừơi cộng sản…có thể lên tới hơn hàng trăm triệu người !!!!
Thực tội nghiệp cho họ..họ giống như những con tốt thí để thỏa mãn cơn lôi đình của một ông Chúa đệ nhất hung ác…
Chính ông Chúa là người phảỉ chịu toàn bộ trách nhiệm
Chúng tôi chưa hề thấy một trùm nào hung hiểm ác độc như thế..

Ngược hẳn với Thiên Chúa trong thời Tân Ước qua hình ảnh một người cha già tội nghiệp …
Chiều chiều ra ngoài cổng nhìn về một khung trời xa xăm...chỉ mong sao thằng con hoang đàng tội lỗi trở về..
Một lần kia ..Anh ta còn ở đằng xa, thì người cha đã trông thấy. Ông chạnh lòng thương, chạy ra ôm cổ anh ta và hôn lấy hôn để. (Lc 15:20)
Ủa… sao ông Chúa thời Tân Ước không dùng roi sắt bằng cách sai mấy tay cộng sản hùng hổ chạy ra đập cho thằng con hoang đàng tội lỗi máu me tràn lan khắp người từ đầu đến chân!!!

Rõ ràng là các nhà tiên tri đã vẽ ra một ông Chúa cực kỳ độc ác…độc ác hơn mọi vua chúa quan quyền trần gian này gấp triệu lần…
Các vua chúa trần gian giết hàng chục ngàn người là khủng khiếp lắm rồi
Ông Chúa Cha hung thần có thể tắm máu hàng trăm triệu người trong một đêm!!!

Thực là quải đản.
Thiên Chúa là Tình yêu…làm sao biết nổi giận !!!
Thiên Chúa là Chân lý…làm sao biết thịnh nộ!!!
Thiên Chúa là Ánh sáng ..làm sao biết trừng phạt !!!
Thiên Chúa là Sự sống đời dời....làm sao biết sát phạt !!!
Thiên Chúa vô hình …làm gì có đầu óc hẹp hòi, nông cạn, tàn ác..như con người..

Nếu có ..thì do các nhà triên tri dzổm thời đại đã nhân cách hóa ông Chúa theo tưởng tượng của mình…hoặc cứ theo nghĩa đen của Cựu ước rồi suy ra một một logic nghe có vẻ rất hợp lý….
Người ta đã nói đùa:

Nếu bò mà biết suy tư ..chắc nó cũng sẽ tưởng tượng ông Thiên Chúa của nó là một con bò tuyệt hảo !!!

Một vị nào đó sẽ phản đối:
Thế anh không tin những mặc khải tư hay sao.???

Chúng tôi xin phép trả lời:
Những gì Thầy Giêsu truyền dạy trong tin Mừng đã là mặc khải cuối cùng và trọn vẹn rồi..mặc khải tư chỉ bằng thừa…
Chúng tôi không quan tâm…

Còn chuyện tận thế thì sao??
Chúng tôi chỉ quan tâm tới cuộc tận thế của đời mình..chằng cần quan tâm tới tận thế của trái đất này, của vũ trụ này…
Mà ngay cả cuộc tận thế của riêng mình cũng không ăn thua gì ..
Vì anh em chúng tôi thường nhắc nhở nhau việc quan trọng nhất trong cuộc đời này:
Nhận ra và sống với Chúa trong lòng mình..
Ứng nghiệm lời Kinh Thánh:
Chúng ta có sống là sống cho Chúa,
mà có chết cũng là chết cho Chúa.
Vậy, dù sống, dù chết, chúng ta vẫn thuộc về Chúa ; (Rm 14:8.)
Nếu đã tập sống kết hiệp với Chúa thì tất cả những chuyện tưởng như ghê gớm lắm: Chiến tranh thứ III, Tận thế, Thiên đàng, Hỏa ngục …đều trở thành ruồi bu…

Chúng tôi xin nhắc lại..trước đây, chúng tôi đã từng tin có thiên đàng, hỏa ngục
Hiện nay, chúng tôi chỉ còn tin Chúa sống trong mình và mình tập sống trong Ngài ..
Thì tự nhiên mình được hưởng Thiên đàng ngay trong hiện tại..
Và chuyện hỏa ngục chỉ là hình ảnh vắng bóng thiên đàng mà thôi…
Tất nhiên là tất cả những lời tiên tri dzổm dù trích dẫn bằng Kinh Thánh hay dù được chính Chúa hiện ra phán bảo trong lúc cầu nguyện cũng chỉ để hù ma thiên hạ mà thôi…
Chắc chắc không mang lại cho chúng ta sự sống đời đời của Chúa..


Kết luận: Tận thế hả??? Ăn ốc nói mò…


Nhóm Tâm Linh Vào Đời
Last Edit: 9 years 8 months ago by Đinh Cường [ Tôma ].
The administrator has disabled public write access.
  • Page:
  • 1


VISITORS SINCE JANUARY 7, 2012