Welcome, Guest
Username: Password: Remember me

TOPIC: Khi người đàn bà bước vào...

Khi người đàn bà bước vào... 9 years 5 months ago #56367


Cổ nhân mình có câu "Lửa thử vàng gian nan thử đức"

Nhà em phục nhất các chị con cháu Eva cứ thỉnh thoảng đem đức ông chồng về Việt Nam thử lửa cho vàng 24 carat lại lên sắc mới. Giống như các chị yêu thích nữ trang, lâu lâu đem nhẫn, cà rá, giây chuyền ra cho ông thợ kim hoàn 'giảo' vàng - hun nóng lên và nhúng vào nước 'giảo' cho vàng sáng như mới. Tại sao nhà em lại ví von "funny" như thế? Chả là VN mình bây giờ môi trường sống nó ám nhiều mùi tục lụy thế gian lắm. Các ông Vịt đực nhà mình về VN đi lạng quạng là bị "ba thù" và "ba bà" (ba bà không có A li đứng ở đầu ạ!) nó tóm làm món tiết canh Vịt đực ngay.

Chi năm Xuân Dung mà đã thề 'sống mái" một phen như thế thì cụ Xuân Diệu Tuyết hầy nhà mềnh cũng phải nhũn như con chi chi mà kết cỏ ngậm vành không dám suy suyển lấy một ly ông cụ. :smile

Còn các cha cụ nhà mình đang sống tại VN thì phải xác nhận một điều, đó là các ngài có nhiều dịp để chiến đấu và mau lên thánh. Nói thế, nó cũng giống như chuyện ngày xưa khi còn chiến tranh. Ông nào mà là lính ngoài mặt trận thì mau lên lon lắm, đặc cách tại mặt trận nữa là đằng khác. Chả thế mà lính tráng dân 'ba gai' tiền tuyến có câu "Thứ nhất xanh cỏ thứ nhì đỏ ngực".

Ngày nay sống đạo phải "tử vì đạo" vì những chuyện như thế đấy các cụ ạ.
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
Last Edit: 9 years 5 months ago by Mai Viết Châu (Lớp Don Bosco).
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Nguyễn Văn Linh (Lớp Don Bosco)

Khi người đàn bà bước vào... 9 years 5 months ago #56364


  • Posts:633 Thank you received: 966
  • Thương một đời hai chữ Việt Nam thôi: Đăng Trình!
  • Xuân-Dung's Avatar
  • Xuân-Dung
  • Platinum Boarder
  • OFFLINE

Vâng, em xin tổng chào cả nhà.

Lâu lâu liếc qua DĐ thấy Các Bác bình luận ì xèo cứ như: "Gươm lạc giữa rừng hoang!"

Chưa gì có Bác làm quan toà, có người được "trắng án"!

Thiển ý của em như nhời Cụ Tân thường "chụp mũ" gán cho danh hiệu: "Đặc công chuyên quăng lựu đạn" rồi chuồn êm!
Và không quên :thankyou lời khuyên của Bác MVChâu, Bác yên trí, em ôm cứng lão ấy thì có chạy đàng giời!

TH's + [Thánh Giá của Tuyết Hầy]
Tuyết Hầy - Lớp PioX - SDB 194
The administrator has disabled public write access.

Khi người đàn bà bước vào... 9 years 5 months ago #56362

Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện) wrote:
XD ui, điều răn thứ 9 : Chớ muốn vợ chồng người
chứ đâu có phải : Chớ tán vợ chồng người hay là Chớ phá vợ chồng người đâu
Chú Linh vô tội đấy!Tòa quyết định tha bổng!

Thầy Zăng lô tô có cái miệng dẻo quẹo, phá án cho chú Linh quả là lợi hại! Luật sư của OJ Simpson cãi chưa chắc lại thầy!!!


:grin


Theo sự nghiên cứu về thống kê của Linh mục Paul Sullins thuộc Đại học Công giáo ở Washington, Hoa Kỳ từ năm 1970 đến nay đã có hơn 25,000 (25 ngàn) linh mục công giáo hoàn tục và trở về với đời sống gia đình. Một con số rất lớn và tạo một lỗ hổng đáng ngại cho tình trạng thiếu vang linh mục tại các giáo xứ hiện nay.

Những linh mục hoàn tục này đã trông mong một sự thay đổi từ Toà thánh Vatican về luật lệ cho phép các linh mục được tự do kết hôn và lập gia đình như những linh mục trực thuộc GH Đông phương. Nhưng sau một thời gian dài chờ đợi, Toà thánh vẫn không thay đổi lập trường nên các linh mục này đã từ từ 'cởi áo thâm chùng đen' và hoàn tục. Con số linh mục Công giáo hiện nay ở Hoa Kỳ vào khoảng 39,000.

Với nhu cầu cấp bách đó là thiếu vắng linh mục tại Hoa Kỳ, GH Công giáo phải có hướng giải quyết với hiện tình này. Với con số đào tạo linh mục càng ngày càng xuống thấp thì vấn đề 'linh mục và đời sống độc thân' sẽ lại được đưa ra bàn nghị sự để bàn cãi. Giải quyết ra sao chúng ta chưa biết nhưng chúng ta cầu xin Chúa Thánh Thần soi sáng và ban cho GH sự khôn ngoan cần phải có để định liệu.
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
The administrator has disabled public write access.

Khi người đàn bà bước vào... 9 years 5 months ago #56356

XD ui, điều răn thứ 9 : Chớ muốn vợ chồng người
chứ đâu có phải : Chớ tán vợ chồng người hay là Chớ phá vợ chồng người đâu
Chú Linh vô tội đấy!Tòa quyết định tha bổng!
The administrator has disabled public write access.

Khi người đàn bà bước vào... 9 years 5 months ago #56353

Xuân-Dung wrote:

Cứ theo nhời Bác Văn Quyền của Lớp Gioan Vianney: Dân "Tu Xuất" là hàng hiếm!

Part of the message is hidden for the guests. Please log in or register to see it. :computer

Cho em chào chị 'lần bà' đầu tiên bước vào topic này. Lâu lắm mới thấy chị năm Xuân Dung xuất hiện vào gõ lóc cóc cho mấy lời vàng ngọc làm thơm ngát cả cái Riễn đàn TCV.

Ở Việt Nam bây giờ có lẽ TCV đã là loài khủng long bị tuyệt chủng. Đâu còn nơi nào trên đất nước VN có trường đào tạo các chú chủng sinh như ngày xưa. Nên các chị nào mà vớ phải 'hàng hiếm' thì chớ có dại mà "show" hàng nhá, thời buổi này "người khôn của khó" mất ngay đấy ạ!
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
The administrator has disabled public write access.

Khi người đàn bà bước vào... 9 years 5 months ago #56351

.
Cụ í sướng thật, được hưởng sướng 4 nơi: nhà thờ, nhà riêng, nhà nước, nhà Chúa mai sau (?)
:boat
Last Edit: 9 years 5 months ago by Vũ Đức Lợi (Lớp Tôma Thiện).
The administrator has disabled public write access.

Khi người đàn bà bước vào... 9 years 5 months ago #56350


  • Posts:633 Thank you received: 966
  • Thương một đời hai chữ Việt Nam thôi: Đăng Trình!
  • Xuân-Dung's Avatar
  • Xuân-Dung
  • Platinum Boarder
  • OFFLINE

Cứ theo nhời Bác Văn Quyền của Lớp Gioan Vianney: Dân "Tu Xuất" là hàng hiếm!

Part of the message is hidden for the guests. Please log in or register to see it. :computer
TH's + [Thánh Giá của Tuyết Hầy]
Tuyết Hầy - Lớp PioX - SDB 194
The administrator has disabled public write access.

Khi người đàn bà bước vào... 9 years 5 months ago #56349


  • Posts:633 Thank you received: 966
  • Thương một đời hai chữ Việt Nam thôi: Đăng Trình!
  • Xuân-Dung's Avatar
  • Xuân-Dung
  • Platinum Boarder
  • OFFLINE
Nguyễn Văn Linh (Lớp Don Bosco) wrote:
Riêng em nếu Linh mục được có vợ,em sẽ tìm mọi phương cách tán tỉnh,dụ dỗ vợ ông dể ông ghen ông nổi giận rồi cãi nhau hoặc đánh nhau với em cho vui.

Ý tưởng của Bác kém ngay lành ---> Part of the message is hidden for the guests. Please log in or register to see it.
TH's + [Thánh Giá của Tuyết Hầy]
Tuyết Hầy - Lớp PioX - SDB 194
The administrator has disabled public write access.

Khi người đàn bà bước vào... 9 years 5 months ago #56346

Bởi thế Tư Ếch mới đưa bài sai cho TLoi về làm cha phó cụ PKT
:tongue :tongue :tongue :tongue :tongue :tongue :tongue
The administrator has disabled public write access.

Khi người đàn bà bước vào... 9 years 5 months ago #56344

Xin cám ơn Anh Châu đã giải thích những thắc mắc của tôi cũng như nhiều người về tình
trạng nhiều Linh Mục mà lại có vợ. Đọc xong ..... nhẹ cả người và hiểu rõ vì sao.
Là một kẻ lắm tật, nhiều tội, tôi mà đi xưng tội chắc chắn sẽ không dám vào tòa cáo giải
với một người cũng ..... như tôi.

Ngày ông Nguyễn Ngọc Lan .... từ chức, một bà cụ la lớn trong nhà thờ : "Đan Mạch !!!!!
làm cha không muốn, giờ muốn làm con ....."

Về ông PKT, không muốn bàn về ông này, vì chuyện của ông bàn dân thiên hạ ai cũng biết tỏng
như thế nào rồi. Ông không chỉ làm cha, làm con, là "đầy tớ của nhân dân" và ông cố nội của
mọi người. Chấm hết.
Last Edit: 9 years 5 months ago by Đinh Cao Thắng.
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện)


VISITORS SINCE JANUARY 7, 2012