Welcome, Guest
Username: Password: Remember me

TOPIC: Khi người đàn ông bước ra...

Khi người đàn ông bước ra... 9 years 4 months ago #56817



Có lẽ đại đa số chúng ta không hiểu nguyên do chính của việc ĐTLA do đâu mà ra. Cũng như tại sao những người đồng tính lại muốn những quan hệ phản thiên nhiên và luật tự nhiên trong vũ trụ và sự tuần hoàn của tạo hóa. Theo nghiên cứu của Tiến sĩ Paul Cameron từ Viện nghiên cứu về Gia đình (Family Research Institute) tại Colorado, USA cho biết như sau. Thông thường thì người ta thường đưa ra ít nhất là 3 câu trả lời cho việc ĐTLA, đó là:

1.Theo như nhận định của truyền thống và lề thói xưa thì ĐTLA là 1 tính xấu và có những người rơi vào vì họ muốn tự do luyến ái và muốn thử cho biết. Những người ĐTLA tự chọn cho họ 1 cuộc sống thụ hưởng tính dục và không theo những luật lệ, trật tự của xã hội.

2.Theo các nhà Tâm sinh lý học như Bieber, Socarides là những người ĐTLA mang dấu hiệu của 1 căn bệnh hoang tưởng (mental illness) và không phát triển tâm sinh lý. Các Tâm sinh lý gia cho rằng người ĐTLA có uẩn ức sinh lý không theo sự tự nhiên, gây ra bởi những quan hệ tệ hại trong gia đình hay do những vết thương lạm dụng tình dục đã gây ra.

3.Nhận định thứ 3 cho rằng ĐTLA là do bẩm sinh. Họ có những ham muốn tình dục bất bình thường là do di truyền hay thiếu kích thích tố nguyên thủy (hormonal in origin) khi sinh ra.

Trong 3 câu trả lời trên thì câu trả lời nào cho chúng ta 1 cái nhìn chính xác và có thể khả tin? Dĩ nhiên nó phải dựa trên những dữ kiện (facts) để có thể hé mở cho chúng ta biết đôi điều về ĐTLA và nguồn gốc phát sinh của nó.

Câu trả lời của TS Paul Cameron đó là : - Chứng ĐTLA là do tiêm nhiễm, bắt chước và chịu ảnh hưởng. TS Paul Cameron đã đưa ra 7 bằng chứng hay luận đề sau đây để bảo vệ cho kết luận của ông.

Thứ nhất: Chưa có 1 nhà nghiên cứu nào tìm ra 1 chứng minh có tính khoa học về sự khác biệt di truyền và sinh học giữa người ĐTLA và khác tính luyến ái (KTLA). Thỉnh thoảng chúng ta có đọc đâu đó một khám phá khoa học rằng ĐTLA là 1 ảnh hưởng di truyền nhưng ngay sau đó những khám phá này bị gẫy đổ vì không thể tái lập qua những mô hình khoa học về di truyền, kích thích tố hay thể chất về quan điểm này. Cho đến ngày hôm nay người ta chưa có 1 khám phá nào chứng minh được sự di truyền ĐTLA thì có nghĩa là nó không hiện hữu.

Thứ hai: Hai khảo sát của Kinsey vào năm 1940 gồm 1700 người ĐTLA tham gia và một khảo sát khác vào năm 1970 gồm 979 người ĐTLA tham gia. Cả hai khảo sát này được thực hiện trước khi có những nhóm ĐTLA nổi lên đòi quyền tự do về ĐTLA. Trong 2 khảo sát này, có đến 90% những người ĐTLA tin rằng sự ĐTLA của họ gây ra do ảnh hưởng của môi trường gia đình, trường học, xã hội họ sống. Chỉ có 10% tin là họ sinh ra là ĐTLA.

Nhưng vào năm 1983 (khi những nhóm ĐTLA bắt đầu có những đòi hỏi về quyền tự do ĐTLA) thì 1 khảo sát của FRI bao gồm 147 người ĐTLA thì có đến 35% cho biết là ĐTLA là do di truyền. Trong khi đó FRI cũng có 1 khảo sát khác về KTLA, có đến 3400 người tham gia cuộc khảo sát này, thì có đến 80% cho biết sự luyến ái đến người khác phải của họ là do ảnh hưởng và sự tiêm nhiễm từ môi trường xung quanh.
Qua những khảo sát trên, chúng ta thấy ngày nay con số người ĐTLA tin rằng họ sinh ra đã bị bệnh đồng tính tăng cao hơn qua sự quảng bá rộng rãi về tự do đồng tính và qua những hoạt động của nhóm ĐTLA này. Trong khi đó thì con số những người có tính dục là KTLA vẫn không thay đổi bao nhiêu.


TBC.
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
Last Edit: 9 years 4 months ago by Mai Viết Châu (Lớp Don Bosco).
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Nguyễn Văn Linh (Lớp Don Bosco)

Khi người đàn ông bước ra... 9 years 4 months ago #56793



Đức Hồng Y Peter Erdo, sau Đại hội Thượng đỉnh các Giám Mục tại Rome lần thứ 14 vừa qua trong bài diễn văn mở đầu ("Relatio post disceptationem") đã báo cáo : 'Những người ĐTLA có những khả năng và là quà tặng gửi đến những cộng đoàn Công giáo. Chúng ta có đón nhận và bảo đảm rằng chúng ta đón nhận họ như người anh chị em trong cộng đoàn? Thường thì họ mong muốn gặp gỡ một Giáo hội mở rộng vòng tay đón nhận họ như sự trở về dưới mái nhà. Cộng đoàn chúng ta có đủ khả năng để đón nhận và chấp nhận sự khác biệt về tính dục của họ, nhưng không thỏa hiệp làm giảm giá trị những tín điều về hôn nhân và gia đình của người Công giáo không?

Nguyên văn: “Homosexuals have gifts and qualities to offer to the Christian community: are we capable of welcoming these people, guaranteeing to them a fraternal space in our communities? Often they wish to encounter a Church that offers them a welcoming home. Are our communities capable of providing that, accepting and valuing their sexual orientation, without compromising Catholic doctrine on the family and matrimony?”

Đây là quan điểm mà Giáo hội muốn chúng ta có một cách ứng xử đầy yêu thương và kính trọng những người ĐTLA. Nhưng yêu thương và kính trọng họ không đồng nghĩa với sự thỏa hiệp và chấp nhận những đòi hỏi và yêu sách của những người ĐTLA đưa ra.
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
Last Edit: 9 years 4 months ago by Mai Viết Châu (Lớp Don Bosco).
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Nguyễn Văn Linh (Lớp Don Bosco)

Khi người đàn ông bước ra... 9 years 4 months ago #56785

Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện) wrote:
Người đến xin Chúa Giêsu cho một anh ngồi bên tả và một anh ngồi hữu Dê mà Bê đê

Thầy Giáo lý viên Tư Ớt (hiểm) dậy giáo lý cho các em thiếu nhi kiểu này các em dám... thành xăng pha nhớt hết quá!!! hic hic ...
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
The administrator has disabled public write access.

Khi người đàn ông bước ra... 9 years 4 months ago #56782

Người đến xin Chúa Giêsu cho một anh ngồi bên tả và một anh ngồi hữu Dê mà Bê đê
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Mai Viết Châu (Lớp Don Bosco)

Khi người đàn ông bước ra... 9 years 4 months ago #56771

:bird
Thật là sóc hàng wá đi!!!!
:unsure
The administrator has disabled public write access.

Khi người đàn ông bước ra... 9 years 4 months ago #56768

Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco) wrote:
:unsure
Nói về ĐTLA, nhà em chỉ biết cám ơn Chúa là mình không bị "HI-FI" thôi ạ!

Cậu không Hifi sao cả nhà chơi... "âm nhoạc" nổi đình đám thế???

:musicband
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
Last Edit: 9 years 4 months ago by Mai Viết Châu (Lớp Don Bosco).
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco)

Khi người đàn ông bước ra... 9 years 4 months ago #56766

:unsure
Nói về ĐTLA, nhà em chỉ biết cám ơn Chúa là mình không bị "HI-FI" thôi ạ!
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Nguyễn Văn Linh (Lớp Don Bosco)

Khi người đàn ông bước ra... 9 years 4 months ago #56762

Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện) wrote:
Người ĐTLA họ có tội tình gì? Họ sinh ra như vậy.Họ cũng như mình ,không có quyền lựa chọn giống tính.Con người không có quyền lựa chọn cha mẹ cho mình.Nếu được thì Tư Ếch đã chọn sinh ra làm con gái của tổng thống Ronald Reagan rồi.

Nhà em sẽ trình đề án phản bác của Phó Tiến sĩ Khoa Tâm ní và Xinh ní cho thầy Zăng xem sau ạ!


:search
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
The administrator has disabled public write access.

Khi người đàn ông bước ra... 9 years 4 months ago #56746



Cậu mợ Thể Trâm, cứ kẻ tung người hứng như thế này thì chả mấy chốc cạn biển Đông. Không khéo lại hết chiến tranh trên biển đông không chừng!

:computer
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Nguyễn Văn Linh (Lớp Don Bosco)

Khi người đàn ông bước ra... 9 years 4 months ago #56742

Trương Ngọc Trâm (Mai Hữu Thể +, Lớp Don Bosco) wrote:
Mai Viết Châu (Lớp Don Bosco) wrote:
homme-qui-rit.jpg



Bác Châu ơi! cho em xin bổ sung cái hình minh họa này nhé, chứ các giai nhà PHAO LÔ bước ra mà giống như cái hình minh họa bác cho coi chắc là các chị em dâu nhà Phao Lô chúng em sách dép chạy mất bác ạ!

:grin :bot
diendanbaclieu-115527-20-dien-vien-xuat-than-nguoi-mau-quyen-ru-nhat-man-anh-han-20.jpg


:heart
Bà xã mình sóc hàng ghê vậy ta? Mình nói đưa hình mình lên sao lại đưa cái hình thằng bồ cũ vậy ta!!!!! Thiệt là bất công, bất công wá đi!!! hahahahaaa!! :tongue :wink :smile
Last Edit: 9 years 4 months ago by Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco).
The administrator has disabled public write access.


VISITORS SINCE JANUARY 7, 2012