Welcome, Guest
Username: Password: Remember me
  • Page:
  • 1

TOPIC: GIA ĐÌNH - CHUYỆN Ngủ riêng giường.

Re: GIA ĐÌNH - CHUYỆN Ngủ riêng giường. 12 years 2 weeks ago #3737


  • Posts:3165 Thank you received: 876
  • “Mane nobiscum, Domine, quoniam advesperascit”. (Luc 24:29b)
  • DuySa (MVN)'s Avatar
  • DuySa (MVN)
  • Platinum Boarder
  • OFFLINE
Hi hi hi... :grin :grin :grin
Hồi xưa nghe đến khúc đó là các chú cười khúc khích...bấm nhau,
rồi ngẩn tò te ra sao mà "gắt bài" thế. Ngố như ôn.
Đâu có hiểu được chữ "ngủ" như bây giờ ni. Ha ha ha
:search :cry
"Ut In Omnibus Glorificetur Deus" (1Pt. 4:11)
duysa93.blogspot.com/
Last Edit: 12 years 2 weeks ago by DuySa (MVN).
The administrator has disabled public write access.

Re: GIA ĐÌNH - CHUYỆN Ngủ riêng giường. 12 years 2 weeks ago #3734

He He He, về vấn đề này bác ba hơi cường điệu hóa rồi đấy. Đồng ý có cấp độ nhưng theo kiểu văn hóa VN xưa kia, người soạn văn bản không nói toạc móng heo là "ngủ" chung, nghe rợn tóc gáy quá! Chỉ có 2 cấp thôi. Mà vi phạm 2 cấp đó đủ a lê hấp rồi. Cấp một còn nói đùa tha thứ được, cấp hai dứt khoát là phải sortie rồi. Đây là điều luật:
triệt 1: nghiêm cấm ngồi chung giường
triệt 2: cấm rất ngặt nằm chung giường bất cứ vì lý do gì.
Trước điều đó có điều: Cấm ngồi, nằm giường người khác (dù chỉ một mình!)
Bác thử hỏi nhà khảo cổ (cha Trần Phú Sơn xứ Sặt chẳng hạn) nào còn có được cuốn luật đó mở ra xem.
Last Edit: 12 years 2 weeks ago by Trần Văn Tân.
The administrator has disabled public write access.

Re: GIA ĐÌNH - CHUYỆN Ngủ riêng giường. 12 years 2 weeks ago #3733


  • Posts:3165 Thank you received: 876
  • “Mane nobiscum, Domine, quoniam advesperascit”. (Luc 24:29b)
  • DuySa (MVN)'s Avatar
  • DuySa (MVN)
  • Platinum Boarder
  • OFFLINE
Cụ Tân nhắc lại làm nhà cháu nhớ...

images111_2012-04-30.jpg


Chỉ có chánh tràng hay phó mới được đọc QL vào những dịp CP tháng thì phải(?). Lúc đó anh Hai Xinh và anh Hai Hiệu là "chuyên gia" đọc.:respect

Còn câu "ngủ chung" thì BV nhớ như thể này. Có 3 cấp độ: "Cấm ngồi chung giường, Nghiêm cấm nằm chung giường; Cấm rất ngặt NGỦ chung giường bất cứ vì lý do gì"

Vì sợ AE lúc đó có thể "kết nghĩa riêng" bù trừ cho tình cảm mới lớn ở độ tuổi dậy thì (puberty) chăng.

Xin các cụ sửa sang, bổ sung cho.
"Ut In Omnibus Glorificetur Deus" (1Pt. 4:11)
duysa93.blogspot.com/
Last Edit: 12 years 2 weeks ago by DuySa (MVN).
The administrator has disabled public write access.

Re: GIA ĐÌNH - CHUYỆN Ngủ riêng giường. 12 years 2 weeks ago #3594

giupv.jpg


Trừ phi quý đức ông hay đức bà có vấn đề, hay có những việc thường xuyên làm gián đoạn giấc ngủ thì việc "ăn riêng ngủ chay" được hiểu cách hợp lý. Còn chỉ vì tiếng ngáy mà "tình ta đôi nơi" thì không hợp lý. Đơn giản là chữa chứng ngủ ngáy không khó gì xét về mặt khoa học. Ngoài ra ch8ảng phải chỉ quý ông mới ngáy mà ngay cả quý nương thùy mỵ cũng ...kéo gỗ ra gì!
Vấn đề chỉ ở chỗ tình cảm vợ chồng có nồng ấm hay đã ra... quên núi đồi, quên cả tình yêu (Bản nhạc thành phố buồn)
As for me, living is Christ and death is a gift
The administrator has disabled public write access.

Re: Vợ chồng có nên ngủ riêng giường? 12 years 2 weeks ago #3576

Các cụ có nhớ dịp cấm phòng hàng tháng không? Ai đọc sách nhà cơm bữa trưa, ngoài đọc Lời Chúa như thường lệ còn có màn đọc lại "Qui luật các tiểu chủng viện Giáo tỉnh Sài gòn" Sau vài lời mở đầu là lời quote của thánh Bernado: "Qui regulae vivit, Deo vivit" Ai sóng theo luật là sống cho Chúa.... Thế rồi các điều luật, điều này nối tiếp điều kia, trải dài dường như vô tận. Trong đó có một điều: "Cấm rất ngặt nằm chung giường bất cứ vì lý do gì" Ôn lại thấy vui vui, mình chỉ trích dẫn, về chuyện này, xin phép quí cụ, không dám lạm bàn. Amen!
Last Edit: 12 years 2 weeks ago by Trần Văn Tân.
The administrator has disabled public write access.

Re: Vợ chồng có nên ngủ riêng giường? 12 years 3 weeks ago #3559


  • Posts:3165 Thank you received: 876
  • “Mane nobiscum, Domine, quoniam advesperascit”. (Luc 24:29b)
  • DuySa (MVN)'s Avatar
  • DuySa (MVN)
  • Platinum Boarder
  • OFFLINE
:kiss :boat :cake :kiss

QUEN HƠI

images_2012-04-25.jpg


Phải công nhận ông bà mình ngày xưa nói đúng ghê: “Lia thia quen chậu, vợ chồng quen hơi”.

Hôm nay bị nghẹt mũi nên chẳng biết cái hơi nó làm sao, nhưng rõ ràng là quen. Vì bình thường thì không sao, nhưng khi bệnh lại… nhớ.

Giang hồ cũng có nói: Không ai căm ta bằng vợ ta, không ai ghét ta bằng vợ ta, không ai thù ta dai bằng vợ ta, không ai hận ta bằng vợ ta, nhưng cũng không ai yêu ta bằng vợ ta, không ai lo cho ta bằng vợ ta đâu. Phụ nữ vốn hiền lành và giàu lòng nhân ái, do đó mà đàn ông được hưởng ké. Những lúc một mình mà bệnh thì thấy buồn ghê, thiếu ghê… Con cái nó thấy bố bệnh thì hỏi ba bệnh gì, khám bác sĩ chưa ba, rồi nấu hoặc mua cho ba tô cháo nóng ăn cho giải cảm, sau đó thì ai lo việc nấy chứ có được như vợ đâu.

Mỗi lần thấy chồng bệnh thì vợ thường lườm rồi nguýt: Tướng tá vậy mà bệnh hoạn gì? Giả vờ chứ gì?… Nói thế nhưng phía sau lưng thì lại đi pha ly chanh nóng đem đến bắt chồng phải uống cho được, lúi húi dưới bếp băm thịt nạc nấu một tô cháo thật ngon bắt chồng phải ăn, rồi ngồi nhìn chồng ăn cho bằng hết mới thôi, mới định thiếp đi thì thấy ai đó bôi dầu gió vào lòng bàn chân rồi bảo chồng mang vớ vào cho nó ấm, nhưng miệng thì cứ huyên thuyên: Giả vờ vừa thôi ông ơi! Bệnh hoạn gì đâu…

Ấy, thế đấy… Thế mà chồng thì mau quên, xong việc lại bù khú với bạn bè, đến khi bệnh thì mới biết nhớ đến vợ, mới nhớ đến cái hơi ấm, nhớ đến cái chậu của con cá lia thia… Còn bình thường thì nhớ đến ba cái chuyện tào lao không hà, hèn chi phụ nữ không căm không hận sao được! Nhưng những cái căm cái ghét kia cũng rất dễ thương và đáng yêu đáng nhớ, vì đó là của vợ chứ có phải của người khác đâu.

Có vậy thì mới là vợ chứ! Phụ nữ muôn năm mà!


PAPILLON
"Ut In Omnibus Glorificetur Deus" (1Pt. 4:11)
duysa93.blogspot.com/
Last Edit: 12 years 3 weeks ago by DuySa (MVN).
The administrator has disabled public write access.

Re: Vợ chồng có nên ngủ riêng giường? 12 years 3 weeks ago #3558


  • Posts:3165 Thank you received: 876
  • “Mane nobiscum, Domine, quoniam advesperascit”. (Luc 24:29b)
  • DuySa (MVN)'s Avatar
  • DuySa (MVN)
  • Platinum Boarder
  • OFFLINE
:musicband :cake :boat :cry :computer :musicband

Ngủ riêng... buồn không?

Thật là buồn cười, tôi và chồng không ngủ chung với nhau nữa.

B. luôn ngáy. Và anh ngáy thật khỏe với những tiếng gió, tiếng cưa gỗ, như một nhạc cụ…; ngáy suốt 20 năm trong số 27 năm chung sống; âm lượng càng ngày càng tăng theo số đo vòng bụng của anh. Chúng tôi đã đi khám rất nhiều nơi, nhưng vô hiệu.

Quyết định ngủ riêng thật dễ dàng bởi vì B. có thể ngủ bất cứ nơi nào, thậm chí gối đầu lên chiếc ti vi; thế nên tôi ở lại trong phòng ngủ, còn anh thì dời sang phòng dự trữ kế bên.

Ngủ và thức giấc theo thời khóa biểu của riêng mình thật là… thiên đường. Vì không gian của hai người đã tách biệt nên tôi có thể xem ti vi đến chừng nào tôi muốn, còn B có thể thức khuya dậy sớm để đọc sách. Cũng chính khoảng cách làm chúng tôi gần nhau hơn. Trước kia, tôi thường tránh xa khi B. mỏi mệt, và lo âu mỗi khi B. nhắm mắt, vì lúc đó là lúc anh bắt đầu… ngáy.

Sleeping-300x200.jpg


Nhưng giờ đây, sau khi “ra riêng” chúng tôi ân cần và nồng nhiệt “chúc ngủ ngon”. Hai đứa con của chúng tôi cũng cảm thấy thú vị vì có dịp quấy rầy bố hoặc mẹ hơn. Chỉ có những người bạn khi nhìn phòng ngủ của chúng tôi thì nhướng đôi lông mày hoặc đưa ra những cái nhìn đầy ngụ ý, tôi cũng không kiên nhẫn và không có thời gian để giải thích mãi cho họ, dường như họ cho rằng cuộc hôn nhân của chúng tôi sắp đến hồi… kết thúc.

Hoàn toàn ngược lại, chúng tôi cảm thấy mình giống như thời sinh viên với những hẹn hò. “Sang chỗ em, hay chỗ của anh?”. Tôi cảm thấy vinh dự mỗi khi B gõ cửa phòng thăm mình, điều này có nghĩa là tôi còn quan trọng hơn cuốn sách mà anh hay dựng trên ngực lúc chúng tôi còn chung giường. Tôi cũng vào phòng anh để nghe nhạc jazz và nép cạnh anh trên chiếc giường cá nhân. Không tiếng ngáy, tôi thấy B quyến rũ hơn.

Anh lại giống như người đàn ông mà tôi đã yêu, chỉ già dặn hơn thôi. Trong lịch sử có những vua chúa và những tỉ phú vẫn giữ nguyên phòng riêng của họ sau khi thành thân. Tôi ngờ rằng không phải họ chỉ muốn riêng tư, mà có thể một trong số họ đã ngáy, hoặc có vấn đề gì đó. Đối với tôi, giấc ngủ là một phần thưởng của đêm, mà riêng tôi, còn hậu hĩnh hơn là vì có một… hoàng tử ở phòng bên cạnh.

Reader’ Digest 2003 (webpage Nhị Tường)
"Ut In Omnibus Glorificetur Deus" (1Pt. 4:11)
duysa93.blogspot.com/
Last Edit: 12 years 3 weeks ago by DuySa (MVN).
The administrator has disabled public write access.

GIA ĐÌNH - CHUYỆN Ngủ riêng giường. 12 years 1 month ago #3003


  • Posts:3165 Thank you received: 876
  • “Mane nobiscum, Domine, quoniam advesperascit”. (Luc 24:29b)
  • DuySa (MVN)'s Avatar
  • DuySa (MVN)
  • Platinum Boarder
  • OFFLINE
:computer :boat :computer

Vợ chồng có nên ngủ riêng giường?

Cali Today News – Tôi có một ông chồng có cái tật ngủ ngáy to thật to, đến nỗi tôi gần như không thể nào ngủ cùng giường với ông. Tệ hơn nữa là ông chẳng chịu đi chữa cái chứng bệnh “tàu lửa thổi kèn” này của ông, dù tôi đã nhiều lần nài nỉ.

index.jpeg


Gần đây, tôi đề nghị ông ngủ ở phòng ngủ khác trong nhà, vì nhà tôi có dư một phòng ngủ.
Gia đình tôi bàn ra tán vào chuyện này.

Người thì nói rằng “cứ để anh ấy ngủ riêng, đến lúc quen rồi, không muốn ngủ với mình nữa thì quan hệ hôn nhân sẽ lạnh nhạt từ từ, vì anh ấy quen ngủ… riêng rồi…” Có người cho rằng “lia thia quen chậu, vợ chồng quen hơi”… Khi anh ấy lạ hơi… vợ, thì coi chừng anh ấy xa lạ với… vợ luôn. Người thì nói rằng vấn đề là không phải ngủ riêng phòng mà vấn đề là vợ chồng nên giữ gìn sự “chung đụng” khi can thiết. Ngủ riêng giường thì không sao, nhưng đừng quên gần gủi vợ chồng thì cũng chẳng sao…

Gần đây, tôi có thêm một “đồng minh” là thống kê của National Sleep Foundation. Bản thống kê này cho biết là có khoảng 25% các cặp vợ chồng ngủ riêng giường. Như thế, đâu phải chỉ có mình tôi mới sống cảnh “hai người hai phòng.”

images.jpeg


Dẫu vậy, nhiều đêm tôi vẫn trằn trọc và lo lắng: Liệu rồi cái chuyện ngủ riêng này có góp phần làm cho tôi mất ảnh luôn???

Tôi hơi lo… Ý bạn thế nào???

NTHM, Oregon
"Ut In Omnibus Glorificetur Deus" (1Pt. 4:11)
duysa93.blogspot.com/
Last Edit: 12 years 3 weeks ago by DuySa (MVN).
The administrator has disabled public write access.
  • Page:
  • 1


VISITORS SINCE JANUARY 7, 2012