Welcome, Guest
Username: Password: Remember me

TOPIC: Những Bài Suy Tư Độc Đáo Nhất của Gia Đình Phaolô - Phần Bốn

Những Bài Suy Tư Độc Đáo Nhất của Gia Đình Phaolô - Phần Bốn 9 years 8 months ago #55497

Nhà cháu xin xóa để trang này được nghiêm túc.
Last Edit: 9 years 8 months ago by Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện).
The administrator has disabled public write access.

Những Bài Suy Tư Độc Đáo Nhất của Gia Đình Phaolô - Phần Bốn 9 years 8 months ago #55495

.
Đọc bài Phúc Âm này, Tloi lại nhớ những buổi Họp Bạn Chúa Hài Đồng mỗi tối thứ năm trong chủng viện.
Trưởng lớp đi tìm anh Duy - biệt hiệu Cà ri nị vì anh có nước da nâu (nay là LMNS Nguyễn Duy)- để lãnh tượng Chúa Hài Đồng và nến. Anh em ngồi quây quần trước tượng Chúa và cha phụ trách lớp. Sau bài hát Đâu Có Tình Yêu Thương, anh em lần lượt tự kiểm điểm mình và xin anh em góp ý để mình nên tốt hơn: "Để góp phần xây dựng nhiệm thể Chúa Kitô, tôi xin tự kiểm...". Về hình thức, nó khá giống "phê và tự phê" của
ông nhà nước, cũng có những trường hợp lợi dụng để "đấu tố", trả thù nhau, nhưng xét chung nó giải quyết được nhiều bất hòa trong lớp, giúp anh em tha thứ cho nhau, hiểu nhau hơn và đoàn kết yêu thương nhau hơn.
Last Edit: 9 years 8 months ago by Vũ Đức Lợi (Lớp Tôma Thiện).
The administrator has disabled public write access.

Những Bài Suy Tư Độc Đáo Nhất của Gia Đình Phaolô - Phần Bốn 9 years 8 months ago #55493

Nếu ngươi không chịu nói cho kẻ gian ác, thì Ta đòi máu nó bởi tay ngươi
Nhiều người thấy điều ác lại quảnh mặt làm ngơ, kệ ai sao cũng được, miễn không có gì hại đến mình là được. Trong thế giới đóng kín như vậy, trái tim ta không còn rung động trước những điều gian ác bất công. Ai cũng chỉ nghĩ về mình, rồi bỏ quên trách nhiệm của mình đối với người khác. Chúa dạy ta sống với lòng bác ái. Lòng bác ái không thể phát triển một mình được, nhưng phải cùng đồng hành với tha nhân, kẻ xấu người tốt. Trái tim ta phải rung động trước những điều xấu sa tội lỗi. Phúc cho những kẻ khóc lóc, vì họ sẽ được ủi an. Sự rung động linh cảm đó giúp ta cảm thông với người gặp nạn rủi ro, và thúc đẩy ta tìm đường giải thoát.
The administrator has disabled public write access.

Những Bài Suy Tư Độc Đáo Nhất của Gia Đình Phaolô - Phần Bốn 9 years 8 months ago #55489

Ở đâu có hai hoặc ba người tụ họp nhân danh Thầy, thì Thầy ở giữa những người ấy
Cuộc sống đạo thúc đẩy ta đến với nhau, vì lý tưởng chung và lòng mến Chúa xây dựng cho nhau. Đoàn kết là sức mạnh, vì chính Chúa ở cùng ta. Chia rẽ làm ta yếu đi, vì sức mạnh của tình yêu không có chỗ đứng. Bản chất của tình yêu là xây dựng cho nhau, còn tội lỗi gây ra nghi kỵ và chia rẽ. Cái khó của cuộc sống là con người ta không ai hoàn hảo. Và nếu ta chỉ tìm kiếm tình yêu theo sự suy nghĩ riêng tư của mình thì tình yêu ấy trở nên hẹp hòi và giới hạn. Cuộc sống đạo phải để cho tình yêu Chúa triển nở lên để ta nhìn thấy Nước Chúa. Phá đổ đi thì nhanh, còn xây dựng nhau trong tình yêu thì phải có ơn Chúa giúp để mọi người nhìn thấy cái tiềm năng lớn lao do sự hiện diện của Chúa đem đến.
The administrator has disabled public write access.

Những Bài Suy Tư Độc Đáo Nhất của Gia Đình Phaolô - Phần Bốn 9 years 8 months ago #55468

Bài #41

Xin mời anh chị em đóng góp bài suy tư về bài đọc, thánh vịnh, hoặc Phúc âm trong ngày Chúa Nhật 23 Quanh Năm Năm A (ngày 7 tháng 9 năm 2014)
Hạn chót nộp bài: 12 giờ trưa (Central Time USA) thứ Sáu ngày 29 tháng 8 năm 2014 (tức là 1 giờ sáng ngày 30 tháng 8, giờ Việt Nam)

BÀI ĐỌC I: Ed 33, 7-9
"Nếu ngươi không chịu nói cho kẻ gian ác, thì Ta đòi máu nó bởi tay ngươi".
Trích sách Tiên tri Êdêkiel.
Đây Chúa phán: "Hỡi con người, Ta đã làm cho ngươi trở nên người lính canh nhà Israel: vậy khi nghe lời miệng Ta nói, ngươi hãy loan báo cho chúng thay Ta. Khi Ta phán cùng kẻ gian ác rằng: 'Hỡi kẻ gian ác, mi sẽ phải chết'; nếu ngươi không chịu nói để kẻ gian ác bỏ đường lối mình, thì chính kẻ gian ác sẽ chết trong sự gian ác của nó, nhưng Ta đòi máu nó bởi tay ngươi. Còn khi ngươi loan báo cho kẻ gian ác bỏ đường lối nó, nếu nó không chịu bỏ đường lối nó, thì nó sẽ chết trong sự gian ác của nó, nhưng ngươi cứu được mạng sống ngươi".

ĐÁP CA: Tv 94, 1-2. 6-7. 8-9
Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Người: "Các ngươi đừng cứng lòng"

1) Hãy tới, chúng ta hãy reo mừng Chúa, hãy hoan hô Đá Tảng cứu độ của ta! Hãy ra trước thiên nhan với lời ca ngợi, chúng ta hãy xướng ca để hoan hô Người! - Đáp.
2) Hãy tiến liên, cúc cung bái và sụp lạy, hãy quỳ gối trước nhan Chúa, Đấng tạo thành ta. Vì chính Người là Thiên Chúa của ta, và ta là dân Người chăn dẫn, là đoàn chiên thuộc ở tay Người. - Đáp.
3) Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Người: Đừng cứng lòng như ở Mêriba, như hôm ở Massa trong khu rừng vắng, nơi mà cha ông các ngươi đã thử thách Ta, họ đã thử Ta mặc dầu đã thấy công cuộc của Ta. - Đáp.

BÀI ĐỌC II: Rm 13, 8-10
"Yêu thương là chu toàn cả lề luật".
Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma.
Anh em thân mến, anh em chớ mắc nợ ai ngoài việc phải yêu mến nhau. Vì ai yêu người, thì đã giữ trọn lề luật. Đó là: "Chớ ngoại tình; chớ giết người; chớ trộm cắp; chớ làm chứng gian; chớ mê tham", và nếu có điều luật nào khác, thì cũng tóm lại trong lời này là: "Ngươi hãy yêu mến kẻ khác như chính mình". Lòng yêu thương không làm hại kẻ khác. Vậy yêu thương là chu toàn cả lề luật.

PHÚC ÂM: Mt 18, 15-20
"Nếu nó nghe ngươi, thì ngươi đã lợi được người anh em".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Nếu anh em ngươi lỗi phạm, hãy đi sửa dạy nó, riêng ngươi và nó thôi. Nếu nó nghe ngươi, thì ngươi đã lợi được người anh em. Nếu nó không nghe lời ngươi, hãy đem theo một hoặc hai người nữa, để mọi việc được giải quyết nhờ lời hai hoặc ba nhân chứng. Nếu nó không nghe họ, hãy trình với cộng đoàn. Và nếu nó cũng không nghe cộng đoàn, ngươi hãy kể nó như người ngoại giáo và như người thu thuế.
"Thầy bảo thật các con, những gì các con cầm buộc dưới đất thì trên trời cũng cầm buộc, và những gì các con tháo gỡ dưới đất, thì trên trời cũng tháo gỡ.
"Thầy lại bảo các con, nếu hai người trong các con, ở dưới đất, mà hiệp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy, Đấng ngự trên trời, sẽ ban cho họ điều đó. Vì ở đâu có hai hoặc ba người tụ họp nhân danh Thầy, thì Thầy ở giữa những người ấy".

Xin mời mọi người trở về trang 2 để đọc bài suy niệm cho Chúa Nhật 22 Quanh Năm (Ngày 24 tháng 8 năm 2014)
Last Edit: 9 years 8 months ago by C. Thiện (Lớp Don Bosco).
The administrator has disabled public write access.

Những Bài Suy Tư Độc Đáo Nhất của Gia Đình Phaolô - Phần Bốn 9 years 9 months ago #55302

.
Cách nay hai tuần, mình đi dự lễ khấn trọn đời của ma sơ con ông bạn. Ông này có hai cô gái lớn đi tu. Cô em “tu hở”, dòng Đaminh Thánh Tâm. Lúc 12 nữ tu khoác áo choàng đen nằm xuống, cộng đoàn hát kinh cầu Các Thánh, không biết có sơ nào khóc hay không nhưng mình không cầm được nước mắt vì xúc động. Đang lúc cả thế giới lao đầu đi tìm danh lợi thú, lại có những bạn trẻ từ bỏ gia đình, tình yêu, của cải và ý riêng, coi như từ bỏ tất cả vì Chúa và vì tha nhân, những người lội ngược dòng đời.
Cô chị còn siêu hơn: tu kín dòng Camelo. Em khấn trọn, chị không được về. Tết cũng không được về. Chỉ khi nào bố mẹ chết mới được về chịu tang. Bố mẹ có việc cần gặp con sẽ ngồi nói chuyện qua song sắt…Họ thực can đảm, quảng đại và vững tin biết bao. Họ thực hiện đúng lời Chúa dạy: “Ai muốn theo Thầy, hãy từ bỏ mình, vác Thập Gía bước theo chân Thầy”.
Last Edit: 9 years 9 months ago by Vũ Đức Lợi (Lớp Tôma Thiện).
The administrator has disabled public write access.

Những Bài Suy Tư Độc Đáo Nhất của Gia Đình Phaolô - Phần Bốn 9 years 9 months ago #55291

Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện) wrote:
nhà cháu ráng viết bài suy tư mà lúc thì có Internet lúc thì ko.Sorry Anh chị em.
Mới viết tới chữ O you of little faith,why did you doubt thì Unikey ko work.
Bi giờ thì ko còn ý để viết.

Máy 'còm-piu-tưa' nhà bác Văn có triệu chứng 'báo bệnh' rồi!
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
The administrator has disabled public write access.

Những Bài Suy Tư Độc Đáo Nhất của Gia Đình Phaolô - Phần Bốn 9 years 9 months ago #55290

nhà cháu ráng viết bài suy tư mà lúc thì có Internet lúc thì ko.Sorry Anh chị em.
Mới viết tới chữ O you of little faith,why did you doubt thì Unikey ko work.
Bi giờ thì ko còn ý để viết.
The administrator has disabled public write access.

Những Bài Suy Tư Độc Đáo Nhất của Gia Đình Phaolô - Phần Bốn 9 years 9 months ago #55288

Linh hồn con khát khao Chúa
Chỉ có người nào nhận thấy cuộc sống hiện tại của mình chưa hoàn toàn đầy đủ mới bắt đầu tìm kiếm Chúa. Chỉ có người bệnh mới đi tìm bác sĩ. Nhưng ta thấy không ít người đang no say trong cuộc sống với thứ vui chóng qua, những ham mê trần tục, hoặc của cải tiền bạc. Nhất là trong thế giới nhiều gian nan đau khổ, không ít người đang đắm chìm trong thất vọng, bám víu vào tất cả những gì có thể cứu họ trong chốc lát. Không phải tất cả sự khát khao thiếu thốn đều dẫn ta đến với Chúa, nhưng nó tạo cho ta cơ hội hướng về Ngài. Ta nhớ câu thánh Phê rô nói: Bỏ Ngài con biết theo ai. Khi ta tìm được Chúa, tâm hồn ta hoan lạc, ngay cả giữa biển cả đau thương. Hãy nhìn vào thánh giá Chúa, xác thịt có đau khổ, nhưng tâm hồn bình an trong tay Chúa.
The administrator has disabled public write access.

Những Bài Suy Tư Độc Đáo Nhất của Gia Đình Phaolô - Phần Bốn 9 years 9 months ago #55281

Bài #40

Xin mời anh chị em đóng góp bài suy tư về bài đọc, thánh vịnh, hoặc Phúc âm trong ngày Chúa Nhật 22 Quanh Năm Năm A (ngày 31 tháng 8 năm 2014)
Hạn chót nộp bài: 12 giờ trưa (Central Time USA) thứ Sáu ngày 15 tháng 8 năm 2014 (tức là 1 giờ sáng ngày 6 tháng 8, giờ Việt Nam)

BÀI ĐỌC I: Gr 20, 7-9
"Lời Chúa làm cớ cho tôi bị nhục nhã".
Trích sách Tiên tri Giêrêmia.
Lạy Chúa, Chúa đã khuyến dụ tôi, và Chúa đã khuyến dụ được tôi. Chúa đã hùng mạnh hơn tôi và thắng được tôi: suốt ngày tôi đã trở nên trò cười, và mọi người đều chế nhạo tôi. Mỗi lần tôi nói, tôi phải la lớn và loan báo sự hung bạo và điêu tàn, cho nên lời Chúa làm cớ cho tôi bị nhục nhã và bị chế nhạo suốt ngày. Tôi đã nói rằng: "Tôi sẽ không nhớ đến Người nữa, sẽ không nhân danh Người mà nói nữa, thì lúc đó trong lòng tôi như lửa đốt nóng, âm ỉ trong xương cốt tôi, tôi kiệt sức, không chịu nổi nữa".

ĐÁP CA: Tv 62, 2. 3-4. 5-6. 8-9
Lạy Chúa là Thiên Chúa con, linh hồn con khát khao Chúa
1) Ôi lạy Chúa, Chúa là Thiên Chúa của con, con thao thức chạy kiếm Ngài. Linh hồn con khát khao, thể xác con mong đợi Chúa con, như đất héo khô, khát mong mà không gặp nước!
2) Con cũng mong được chiêm ngưỡng thiên nhan ở thánh đài, để nhìn thấy quyền năng và vinh quang của Chúa. Vì ân tình của Ngài đáng chuộng hơn mạng sống, miệng con sẽ xướng ca ngợi khen Ngài.
3) Con sẽ chúc tụng Ngài như thế trọn đời con; con sẽ giơ tay kêu cầu danh Chúa. Hồn con được no thỏa dường như bởi mỹ vị cao lương, và miệng con ca ngợi Chúa với cặp môi hoan hỉ.
4) Vì Chúa đã ra tay trợ phù con, để con được hoan hỉ núp trong bóng cánh của Ngài. Linh hồn con bám thân vào Chúa, và tay hữu Chúa nâng đỡ người con.

BÀI ĐỌC II: Rm 12, 1-2
"Anh em hãy tiến thân làm của lễ sống động".
Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma.
Anh em thân mến, tôi nài xin anh em vì lượng từ bi Thiên Chúa, hãy hiến thân anh em làm của lễ sống động và thánh thiện, đẹp lòng Thiên Chúa. Đó là việc phụng thờ hợp lý anh em phải làm. Anh em đừng theo thói đời này, nhưng hãy canh tân lòng trí anh em, để anh em biết đâu là thánh ý Chúa, biết điều gì tốt lành đẹp lòng Chúa và hoàn hảo.

PHÚC ÂM: Mt 16, 21-27
"Nếu ai muốn theo Thầy, thì hãy từ bỏ mình".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ thấy: Người sẽ phải đi Giêrusalem, phải chịu nhiều đau khổ bởi các kỳ lão, luật sĩ và thượng tế, sẽ bị giết và ngày thứ ba thì sống lại. Phêrô kéo Người lại mà can gián Người rằng: "Lạy Thầy, không thể thế được! Thầy sẽ chẳng phải như vậy đâu". Nhưng Người quay lại bảo Phêrô rằng: "Hỡi Satan, hãy lui ra đàng sau Thầy, con làm cớ cho Thầy vấp phạm, vì con chẳng hiểu biết những gì thuộc về Thiên Chúa, mà chỉ hiểu biết những sự thuộc về loài người".
Bấy giờ Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Nếu ai muốn theo Thầy, thì hãy từ bỏ mình đi, và vác thập giá mình mà theo Thầy. Vì chưng, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai đành mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ được sự sống. Nếu ai được lợi cả thế gian mà thiệt hại sự sống mình, thì được ích gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi được sự sống mình? Bởi vì Con Người sẽ đến trong vinh quang của Cha Người, cùng với các thiên thần của Người, và bấy giờ, Người sẽ trả công cho mỗi người tuỳ theo việc họ làm".

Xin mời mọi người trở về trang 1 để đọc bài suy niệm cho Chúa Nhật 19 Quanh Năm (Ngày 10 tháng 8 năm 2014)
The administrator has disabled public write access.


VISITORS SINCE JANUARY 7, 2012