Welcome, Guest
Username: Password: Remember me
  • Page:
  • 1
  • 2

TOPIC: Lấy ai? Ai lấy? Bi giờ lấy ai?

Lấy ai? Ai lấy? Bi giờ lấy ai? 8 years 10 months ago #59375

:grin

A lô, a lổ, a lô
Làng trên xóm dưới vạch mồ ra nghe
Cà na có bác làm nghề
Suốt ngày chỉ thích thọc bồn người ta
Chỗ nào bị nghẹt cứ la
Bác đem gậy đến là la lá là
Last Edit: 8 years 10 months ago by Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco).
The administrator has disabled public write access.

Lấy ai? Ai lấy? Bi giờ lấy ai? 8 years 10 months ago #59371



May phước thầy A-Văng vác luôn cái câu chuyện 'tình mình đẹp nhất đó anh' qua bên này. Thầy A-Văng mà kể lòng vòng kiểu này không bị cha Sơn chuông thì cũng bị anh Ba Việt không gõ chuông, mà gõ cho lủng cái sọ dừa!

Thầy A-Văng có tọa độ để oanh tạc tự do rồi nghe !



"Cô kia đừng lấy pháo binh.

Đêm đêm nó thục (mọc-chê) rung rinh cái nhà.

Xin cô chớ lấy mã tà.

Đêm đêm nó bóp súng cà năm tư. (K54)

Cô ơi đừng lấy anh Tư.

Đêm đêm anh tháo nước dư ứ dồn.

Cô ba đừng có ... (mà) bồn chồn.

Anh Tư tháo ống ... thay... bồn là xong !"


:)
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
The administrator has disabled public write access.

Lấy ai? Ai lấy? Bi giờ lấy ai? 8 years 10 months ago #59369

:musicband


Em đây phận thấp mà hay
Đứng bên người đẹp chân dài khỏi lo
Tầm nhìn con mắt ngay bo
Khỏi cần phải ngước, đúng lò, đúng nơi.
kha kha kha kha.....
có kẻ ganh tỵ à nghe....
The administrator has disabled public write access.

Lấy ai? Ai lấy? Bi giờ lấy ai? 8 years 10 months ago #59367

Nhà cháu xin nhảy ra khỏi trang Ngân Khánh LM của cụ Sơn kẻo cụ giận cụ kéo hồi "Chuông gọi hồn ai" của Ernest Hemingway thì phải ra ngay Tòa Phán Xét.

Chú Sáu Nhái rất đáng hãnh diện cho cái bộ vó trên cả tuyệt vời trời cho: Lùn.Nói cho văn vẻ đúng với con nhà học ban C là có "Chiều cao khiêm nhượng" ,bình dân học vụ một tí thì là "Thiếu thước".Bộ phim nổi tiếng vượt không gian và thời gian cũng là phim Bạch Tuyết và 7 chú Lùn.Ít khi người ta ca ngợi người cao.Cao ráo một tẹo hơn anh em như Bác Nguyễn Văn Thơ lớp Tôma liền bị kêu là "Thơ Sếu".Thấp người như Sáu Nhái nên dĩ nhiên sống sót qua cuộc chiến Việt Nam nhất là Mùa Hè đỏ lửa và cuộc tấn công và nổi dậy mùa Xuân 1975 là điều chắc chắn vì đạn chỉ bay xèo xèo trên đầu; còn như bác Sếu còn sống mà vui vầy với anh em là nhờ có Bề Trên che chở.
Ai có ganh tị với người Lùn thì chỉ hòai công vô ích vì họ được xếp hạng Nhì ,chỉ sau người Lé.Nhất Lé Nhì Lùn Tam Hô Tứ Sún.
Không biết thật hư như thế nào mà ông bà cha mẹ từ bao đời nay vẫn khuyên cón gái nên tránh mấy anh Lùn.Những cô nhan sắc mà lỡ dại ghé nhà anh Lùn thì coi như sẽ về nhà anh ta mà lên chức Nội tướng kiêm Nội trợ.
"Chớ đi ngang nhà thằng Lé -Chớ ghé nhà thằng Lùn".Một khi đã lỡ ghé nhà anh Lùn,thấp người ,ngắn đòn hình như các cô khám phá ra rằng thì là dù anh ấy ngắn đòn nhưng không phải cái gì cũng ngắn.Thượng đế rất ư công bằng khi ra luật bù trừ!
Lùn tuy đứng hạng nhì nhưng vì ghen tị nên mấy anh chàng cao ráo mới bày vè ly gián,phá thối chuyện tình duyên của người ta.Họ ăn no rồi đi bươi đi móc :
Bây giờ chồng thấp vợ cao,
Như đôi đũa lệch em so sao cho bằng.
Thậm chí có thằng còn chơi độc với câu thơ:
Ai ơi đừng lấy thằng lùn,
Mai sau nó chết cái hòm thước hai.
Vậy thì thưa bàn dân thiên hạ,phận gái mười hai bến nước,biết bến nào trong biết sông nào đục? Lỡ yêu say đắm một anh Lùn rồi không lấy nó thì lấy ai? Mà ai sẽ lấy mình?Nói chung lấy chồng cho vừa ý thiên hạ khó quá vì nhiều hạng đàn ông bị chê .Ngày xưa thì kẻ nào lấy chồng là lính thì Đặng Trần Côn chơi luôn một Chinh Phụ Ngâm,sang thời Pháp thuộc thì:
Dại gì mà lấy Khố Xanh,
Ba năm mãn lính một manh không còn.
Đến thời Cộng Hòa ,cả miền Nam lẫn miền Bắc đều chê lính:
Gái miền Bắc thì chê bộ đội bẩn với câu:Giường bệnh xá,má Văn công,mông bộ đội.Riêng dân miền Nam thì phong phú hơn vì quân đội có nhiều binh chủng.Trước hết là Pháo binh: "Em ơi đừng lấy Pháo Binh,Đêm đêm nó bắn rung rinh cửa nhà".Kế là Không Quân:"Em ơi đừng lấy Không quân, Bay lên bay xuống cái quần tả tơi".Rồi đến các anh hùng mũ đỏ chúng cũng không tha: "Em ơi đừng lấy Nhảy dù,Bung dù nhảy xuống thằng cu teo rồi".
Lấy lính coi bộ không xong vì e có ngày "Đi nhận xác chồng",các cô bèn kiếm người khuyết tật để có chồng ở hậu phương cũng không yên:
Ai ơi đừng lấy thằng gù
Mai sau nó chết cái hòm cong cong.
Thiệt tình các cô chẳng biết lấy ai rồi ai lấy mình.Qua Xắc Cà Tun nước Gia nã Đại gặp anh Sáu Nhái lùn lùn tính nhào vô nhưng lão Tư Ếch khuyên:
Ngu gì mà lấy thợ Nail,
Đàn ông đổi hệ ,em chèo weo một mình.
Tư Ếch nói đúng như trong kinh,đàn ông làm Nail,ngày ngày nắm tay các bà các cô rồi bóp giò bóp cẳng các mợ khi làm pedicure riết rồi mất hết cảm giác,hết "phê" với phụ nữ.
Thôi thì đành trù cho vợ mấy thằng cha Plumber ly dị chồng rồi nhào vô cho nó "phẻ" vì sách Thánh hiền có dạy:
Cà Na đẹp lắm em ơi,
Lấy chồng "Hố xí" cả đời hiển vinh!
:respect :respect :tongue :tongue :grin :grin :drink :drink :explode :explode :computer :musicband
Last Edit: 8 years 10 months ago by Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện).
The administrator has disabled public write access.
  • Page:
  • 1
  • 2


VISITORS SINCE JANUARY 7, 2012