Welcome, Guest
Username: Password: Remember me

TOPIC: THÚ ĐIỀN VIÊN

THÚ ĐIỀN VIÊN 8 years 8 months ago #60035

Tư Ếch chuyên canh bí với bầu,
Bí hầm,bầu tặng các nàng dâu.
Xím Năm xem quả,hao hao giống,
Của đức lang quân.Thế mới ngầu!!!
:tongue :tongue :tongue :tongue
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco)

THÚ ĐIỀN VIÊN 8 years 8 months ago #60032


  • Posts:633 Thank you received: 966
  • Thương một đời hai chữ Việt Nam thôi: Đăng Trình!
  • Xuân-Dung's Avatar
  • Xuân-Dung
  • Platinum Boarder
  • OFFLINE

Giời ơi, hai quả bí đao

Mới nhìn trông giống hao hao cái gì

Càng nom càng thấy kỳ kỳ

Ai trồng, xin hỏi, tức thì khai mau?



XD

TH's + [Thánh Giá của Tuyết Hầy]
Tuyết Hầy - Lớp PioX - SDB 194
The administrator has disabled public write access.

THÚ ĐIỀN VIÊN 8 years 8 months ago #60017

Thiền sư nhìn quả bí đao,
Lòng trần nghĩ đến "bánh bao bánh bò".
Tâm linh lòng động lòng lo,
Nếu như chính chủ mà to thế này,
Rõ ràng cần phải buộc dây....
:tongue :tongue

MHT: Chào cô,cô khỏe không?
Cô gái: Khỏe gì anh ơi,mang cái bầu nó nặng chình chịch,lại thêm đứa bé trong bụng nó chòi,nó đạp.Rầu chết cha luôn.
MHT: Cô kia mang 9 tháng cô sầu,
Tui đây mang hai trái bí bạc đầu còn mang.
:tongue :tongue
The administrator has disabled public write access.

THÚ ĐIỀN VIÊN 8 years 8 months ago #59984

Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện) wrote:
Bầu ơi thương lấy bí cùng,
Tuy rằng khác phái nhưng chung một giường.
001_2015-08-12.JPG

:smile

Thoạt nhìn hai quả bí đao
Tay chân bủn rủn, ngán ngao cõi lòng
Khen ai khéo vỗ nó tròn
Lại treo lủng lẳng hai hòn hai bên
"Sư cha" kẻ ghẹo thánh hiền
Nam mô chi đạo đừng phiền bổn sư

Tội lỗi, tội lỗi.....!!!!!

Thiền sư Giác Ngộ Không
Last Edit: 8 years 8 months ago by Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco).
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Vũ Đức Lợi (Lớp Tôma Thiện)

THÚ ĐIỀN VIÊN 8 years 8 months ago #59981

Bầu ơi thương lấy bí cùng,
Tuy rằng khác phái nhưng chung một giường.
001_2015-08-12.JPG

The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Đào Đình Hoa

THÚ ĐIỀN VIÊN 8 years 9 months ago #59781

Đìên viên cảnh trí như tiên.
Chơi hoa cỡi ngựa đâm nghiền thì nguy.

:grin
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
Last Edit: 8 years 9 months ago by Mai Viết Châu (Lớp Don Bosco).
The administrator has disabled public write access.

THÚ ĐIỀN VIÊN 8 years 9 months ago #59777

Trần Bình Nguyên - Piô X wrote:
Lui về vui thú điền viên
“Ngắm hoa” đã mệt não phiền vây quanh ..oops..
Bôn ba đã mệt não phiền vây quanh
Sớm chiều chăm bón cây xanh
Nhìn xem đại cuộc xoay quanh vòng vòng
Người thì ngong ngóng lấy chồng
Người thì dại dột làm mòng thiêu thân
Mặc cho con tạo xoay vần
Ta về cư ẩn an thân kinh cầu ..oops.. an thân một đời :)

~_*
PoP


:smile

Bình Nguyên vui thú điền viên
"Ngắm hoa" đâu mệt! Chỉ phiền "chơi hoa"!
"Chơi hoa" phải biết điều hoà
Lựa hoa cho kỹ chớ mà tham lam
Sớm chiều vạch đám cỏ lam
"Bới lông, tìm vết" mắt bầm như (trái mồng) tơi...là con số ba m..ơi !!!!!

Bác Tư ơi !!!! Bác Tư ơi !!!!!


:tongue :tongue :tongue
Last Edit: 8 years 9 months ago by Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco).
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Trần Bình Nguyên - Piô X

THÚ ĐIỀN VIÊN 8 years 9 months ago #59776

:respect :respect

Cuối cùng thì mình cũng gặp lại được Đại Tá Nguyên, cùng quê xứ PHƯỚC... Welcome home my brother !!!! Em biết bác Nguyên lúc nào cũng có mùi "thi" khắp cả người, bác chẳng cần xài nước bông làm chi nhé.... Đọc thơ của bác thích ghê luôn, nhưng MHT xin đề nghị với bác thế "lày": mắt của em và các cụ nhà mình bây giờ lão hóa cả rồi. Bây giờ nhìn thì mờ mà chỉ có rờ mới nhận ra được đồ mình xài thôi bác ạ... Nói ít, bác hiểu nhiều cho ạ, nên em xin bác khi post, nhớ bấm thêm cái nút "B" (bold) và đề nghị bác cho xin tý mầu mè vào cho cái vườn hoa nhà mình thêm "colorful" nhé... Bác xài fond size #4 cho em khỏi mất công "rờ" nhé.... Cám ơn bác...Hẹn gặp lại bác bên Cali.
MHT.
Last Edit: 8 years 9 months ago by Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco).
The administrator has disabled public write access.

THÚ ĐIỀN VIÊN 8 years 9 months ago #59770


Vườn vắng Tân ngồi suốt cả ngày …oops
Vườn vắng ngồi chờ suốt cả ngày
Nhìn vườn chẳng biết nói gì đây
Tưới hoa trồng kiểng vui ngày tháng
Hoa nở, lòng chàng cũng nở lây …oops...
Hoa nở lòng mình cũng nở lây :)

~_*
PoP
Last Edit: 8 years 9 months ago by Trần Bình Nguyên - Piô X.
The administrator has disabled public write access.

THÚ ĐIỀN VIÊN 8 years 9 months ago #59764

Bình Nguyên lâu quá trời ơi
Mới chịu thò mặt, chung lời góp vui
Thơ văn một bụng chôn vùi
Thật là phí của, chột thui lộc trời
Từ nay xả stress có nơi
Thi viên xướng họa, một đời thanh tao.
Last Edit: 8 years 9 months ago by Trần Văn Tân.
The administrator has disabled public write access.


VISITORS SINCE JANUARY 7, 2012