Người Samari hôm nay
Có một người Sa-ma-ri đi đường, đến gần thấy nạn nhân thì động lòng thương liền áp lại, lấy dầu và rượu xức vào vết thương, băng bó lại, rồi đỡ nạn nhân lên con vật của mình và đưa đến quán trọ để săn sóc.
Ngày hôm sau, ông bảo chủ quán: “Cứ việc săn sóc cho nạn nhân, khi nào trở về sẽ tính sau. Bởi vì tôi đang bận đến tham dự đại hội, sẽ phải chi trả các khoản rất quan trọng, như trà nước, ăn uống bia bọt, hát hò cho cả trăm người. Nếu trở về còn tiền, tôi sẽ thanh toán cho ông,hết thì thôi.
Nhắn anh chị em TômaThiện nhân ngày Họp mặt tại nhà CuDom 1/11 sắp tới:
Còn gặp nhau thì hãy cứ say,
Say tình say nghĩa bấy lâu nay.
Say chuyện mới cũ,say bè bạn,
Bên xứ Cà na (tau) nhớ chúng mày!