NÓI cho NHAU...BIẾT
LPL: Gửi bài viết “NÓI cho NHAU...” dưới đây, soạn giả chỉ muốn chia sẻ vài kinh nghiệm tạm gọi là để (phần nào) hội nhập văn hoá TCVP theo “cách nhập gia” do vài yêu cầu tinh tế của các vị mới trở lại Quê nhà đoàn viên.
Các cụ khác không cần đọc, xin bỏ qua cho. Đa tạ.
Kính thưa các Cụ nhớn bé,
Nhà cháu được hân hạnh “tựu trường” sớm và được rõ từ đầu chí cuối các biến cố “lịch sử” đối với “đạo tràng” Phaolồ này (“tái khai giảng” từ trước Noel 2011).
Nay có một số sư huynh, sư đệ tái nhập Văn môn tự nhận là “tân binh” nhờ BV, tên “thượng sĩ già” quèn này chỉ cho vài chiêu kẻo khi thượng đài thì bị “đo ván”.
Nhà cháu bèn vâng lệnh phụng mạng, chấp bút thảo vài phép thế tạm gọi “trung bình tấn” để nhập môn phái. Còn “bài quyền” do Mõ Làng Nguyễn Duy An biên soạn thì xin các cụ tự đọc và luyện cho. (đã có lưu trữ trong kho nhà chùa)
Sau đây là vài thế tấn cơ bản.
Hình vui minh hoạ
1. Trước hết, khi các cụ “tân binh” tái nhập môn phái (kể cả khi đã được ghi danh) cũng nên công khai báo lại danh tánh xưa và nay và chào hỏi các Cụ, các Quan nhớn ngồi chiếu trên cho phải lẽ. Vì không phải ai cũng biết hay nhớ nhau từ xưa. Không nên kéo nhau vào “lào xào, oang oang mất trật tự” (hí... hí...
nói nhỏ thôi kẻo các Cụ rầy cho thì lại cụt hứng). Các Cụ trên trung ương thì có anh Hai ĐC Hiệu, Chú Út ĐC Long và anh Hai Sứ là Niên trưởng. Còn các Quan địa phương (lớp) thì các cụ vào các room tìm biết tự ên lấy.
2. Nếu có hình ảnh cũ xưa nay để minh hoạ nhận nhau thì còn gì hơn. Cứ tự nhiên post cho nhau thôi.
3. Trong gia đình có 2 phương tiện để liên lạc và thông tin với nhau: Hộp thư chung (group mail) và Trang Nhà (home page) ví thử như “Nhật báo” và “Tạp chí” ngoài đời cho dễ hiểu.
4. Theo Sinh hoạt ước định của Phaolo thì... chỉ dùng group mail cho thông báo khẩn hay breaking news, vắn gọn cho nhau biết những chuyện cập nhật cần biết... để tránh (việc nhận TIN qua điện thư) kiểu bị "dội bom" (bombardment). Kỳ dư những bài vở hay tâm tình các cụ hãy chia sẻ trong DĐ để lưu lại cho anh em và các độc giả thông thường khác thưởng lãm khi có nhiều thời giờ. Xin nhắc, rút kinh nghiệm khi ghi danh nhận thư, các cụ nên chọn tạo một địa chỉ riêng biệt hẳn (tránh trùng lắp với hộp thư business hay giao tế thường nhật khác) để chắc rằng mình sẽ không bị “quấy nhiễu”. Khi trà dư tửu hậu hay lúc an nhàn thư thái hứng khởi thì cùng xem. Hoặc gỉa không thích thì khỏi mở, kẻo mất công thêm bực mình, hao tâm tổn trí các cụ a.
5. Phàm khi có tin hay bài gửi chỉ dùng <
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.> là mọi thành viên nhận được cả. Đây là con dao hai lưỡi. Cẩn thận trong việc gửi, nhắn các chuyện chung hay riêng tư. Có khi chỉ Reply only (đơn cho một người); có khi cần phải Reply All. Không nên theo thói quen máy móc cứ enter bừa thì có ngày khổ. Chuyện riêng mà đem ra chốn công thì khó coi, khó xử. Lỡ miệng tâm sự nói xấu "xếp" hay "bà nhà" mà “bấm” gửi lộn là mất sở làm, tối ra garage mà nằm.
Riêng phần chuyển bài (forward) ta ưng muốn chia sẻ, nhà cháu được các đấng có tài trí chỉ vẽ là, phải delete sạch các địa chỉ đã gửi đến, rồi mới gửi cho nhóm hay ai đó ta muốn. Như vậy tránh được việc bị sa vào bẫy: sao, lưu, tuyển tổn hợp các địa chỉ giùm hackers không công, để có khi vô tình hại đến người đã chuyển thông tin cho mình.
Đó là 5 thế “trung bình tấn” dành cho mailgroup; còn “bài quyền” dành cho Trang Nhà thì các cụ cứ vào room là thấy có "mì ăn liền" (fastfood) ngay.
Hình vui minh hoạ
Nhà cháu mở ngoặc đơn thêm tí nữa. Mõ Làng hôm rồi có nhắc khéo các cụ, là việc chính đáng cần kíp theo kinh nghiệm về kỹ thuật và chỗ thân tình. Xin các cụ đừng lấy sự đó làm phiền. Có chung sống, có làm mới vỡ ra, học được nhiều chuyện.
Tóm lại, nhà cháu đã hình dung 2 phương tiện này hẳn giống như hai tờ nhật trình (newspaper) và tạp chí (magazine).
Hộp thư chung (groupmail) hay nhật trình chỉ dùng cho những gì mang tính thời sự thông tri, vắn gọn mau qua. Biết rồi để đó. Mà… ngặt một nỗi bút sa là gà chết. Có "Thanh minh thanh nga" được, thì mặt cũng méo rồi các cụ à.
Còn Trang nhà, vườn Bông Phaolô luôn sẵn sang trải chiếu, trà thơm điếu đóm (ý cụ Năm Tân) để hoan hỉ đón các bài vở do các cụ viết hay tâm đắc chuyển, để tâm tình, chia sẻ đóng góp những trải nghiệm băn khoăn hay ưu tư, niềm vui nỗi buồn để có giờ xem với nhau, nhìn lại chính mình như cuốn album chung vậy. Có sai sót cũng làm lại được không phải áy náy băn khoăn nhiều. Mong thay.
JTQV93/lớp Mẹ Vô Nhiễm 1967.