Welcome, Guest
Username: Password: Remember me

TOPIC: Chào mừng cha Đặng Phượng Hoàng - Lớp Tổng Hợp

Re: Chào mừng cha Đặng Phượng Hoàng - Lớp Tổng Hợp 10 years 7 months ago #48944

Đỗ Văn Cư wrote:

NB.Chuyện kể về CỤ ĐỘI ,hầu cha HOÀNG I-IT ,để nhớ về 1 thời trẻ trai tại CV.Xuân lộc.
Không hiếu sao các cậu cứ gọi là Hoàng I-IT, trong khi tớ nhớ là Hoàng I-Sac...
Regards,
--
Trung
The administrator has disabled public write access.

Re: Chào mừng cha Đặng Phượng Hoàng - Lớp Tổng Hợp 10 years 7 months ago #48915

Vũ Đức Lợi wrote:
.

- Mẹ con chúng mày nừa cụ.

Con thề có Chúa,cả đời con chưa dám lừa ai,chỉ có Thầy Đội quân hàng xả là lừa !
_ Thế thầy Phanxicô Xavie lừa là lừa..thế nào?
..e hèm,cha ban cho con ngụm nước,truyện dài lắm,
...là thế này,Thầy Đội cứ cách nhật lại tới nhà rủ con bé nhà con đi tập hát ,tập hỏng..
có khi đi từ sáng đến chiều ,bẩu là ghé thăm Thầy Kỳ đâu trên Cù Bị ,Long khánh. chổ có nhiều lô cao su ...

Không biết thầy Đội chơi gam gì mà con bé nhà con cứ trông thấy thịt mở là nó ụa !
con đưa cho nó miếng nước lả ,nó củng hải!
Bụng nó như con ểnh ương...
Thôi thì nguồn cơn cớ sự con thưa cùng Cha hết tất tật rồi,Cha thương bỏ quá cho.
.con có chục trứng hầu cha ..ăn cho có sức.Còn chai lade,con đứng đợi ở ngoài này
cha uống xong con xin cái vỏ chai về trả người ta.
..5 phút sau..chai đây ,cám ơn bà ,,về nhá!
??sao..sao cha xơi nhanh thế ạ!
_ nhanh củng chưa nhanh bằng thầy Đội ! ừ mà này!
???
_ mấy ký đấy?
- Chẳng giấu gì cha,tạ ơn Chúa củng 4 kí rưởi ạ!
- Giê ru,thảo nào mấy mẹ bán cá chợ Phúc Nhạc bẩu không sai !
..đúng là của thánh..Thầy Đội này ghê thật,"giã cái lào ra cái ý"


NB.Chuyện kể về CỤ ĐỘI ,hầu cha HOÀNG I-IT ,để nhớ về 1 thời trẻ trai tại CV.Xuân lộc.
Last Edit: 10 years 7 months ago by Đỗ Văn Cư (Lớp Tôma Thiện).
The administrator has disabled public write access.

Re: Chào mừng cha Đặng Phượng Hoàng - Lớp Tổng Hợp 10 years 7 months ago #48896

Vũ Đức Lợi wrote:
.
Mẹ sồn sồn kia dắt con gái vào cha....
Đọc chuyên Cư xong, hiểu được... Sao Cụ Đội dám gọi mẹ vợ là Mẹ sồn sồn... ? rồi 'dắt con gái..' có phải là chị Đội không? Cụ này gan that ;-)
Regards,
--
Trung
The administrator has disabled public write access.

Re: Chào mừng cha Đặng Phượng Hoàng - Lớp Tổng Hợp 10 years 7 months ago #48895

.
Ký này thời XHCN nó gọi là ĂN CƠM TRƯỚC KẺNG.
Mẹ sồn sồn kia dắt con gái vào cha.
- Tình cha con gái con CHƯA CÓ ĐẢNG có nàm phép cưới được chăng?
- ơ cái bà này hay hử! Chưa có đảng vẫn nàm nễ cưới ngon ơ có thao đâu hử!
5 tháng sau lại mẹ sồn sồn ấy dắt con gái vào, bây giờ có thêm đứa cháu đỏ hon hỏn xin rửa tội.
Cụ lấy ngón tay tính nhẩm rồi phán:
- Mẹ con chúng mày nừa cụ.
- Tình cha, mẹ con nào dám nừa cha. Hôm í con hỏi nà "Con gái con "chưa có đảng" (cấm nói lái)
có nàm phép cưới được chăng?", cha bảo cứ nàm ngon ơ, có thao đâu".Con nói sật chứ nào dám nừa cha đâu hử.
Last Edit: 10 years 7 months ago by Vũ Đức Lợi (Lớp Tôma Thiện).
The administrator has disabled public write access.

Re: Chào mừng cha Đặng Phượng Hoàng - Lớp Tổng Hợp 10 years 7 months ago #48894

Mai Xuân Trung (Lớp Tôma Thiện) wrote:
Khi nào Chiến HỨNG, thì phải 'dốc hết tình này.. Cậu nói vậy không bứt rút à.
Mà tiếng Việt mình hay, Bề Trên, Bề Dưới, Bề... gì cũng có.
Cậu đi trả thù cho VN lâu rồi không biết đấy thôi.Thời buổi này không như thời anh giáo Hùng 36 căn giờ đúng boong là xuống ăn cơm đâu !
Nó xơi xong mới lấy sức gõ kẻng !
Cứ hỏi Cụ Paul Kỳ sẽ rõ,hồi đấy Thầy Kỳ giúp giáo họ Mân côi trong Cù Bị .
Gíao dân đa phần là công nhân cạo mủ cao su .
Sáng sớm là rủ nhau đi cạo...cho tới tối mịt
Tình hình là nam thanh nữ tú ,con chiên của thầy Kỳ cạo mủ thì ít mà quại nhau thì nhiều .
.sẵn thời buổi khó khăn ,nhà nguyện không có tiền mua dầu chạy máy điện,Thầy Bùi Đức Kỳ ra biện pháp chế tài :
đứa nào quại nhau,bị phát hiện thì cứ 20 lít dầu đưa vào nhà xứ...

Mấy lần ra TGM sau này,mặt thầy rạng rỡ,phát tướng ,béo trắng ra hơn một ít,..
Con nhà Hiểu hỏi thăm " Tháng này có được khơ khớ không!?
" Chúa ban cũng cỡ 1 phuy!
??? :tongue
Thế,
thời này nó chơi ngược," XƠI TRƯỚC LÀM SAU!"
Không biết CỤ ĐỘI hồi xưa có phá cách không..?
Bữa nào tình thân,cởi mở,cậu hỏi thử xem sao !
Last Edit: 10 years 7 months ago by Đỗ Văn Cư (Lớp Tôma Thiện).
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Vũ Đức Lợi (Lớp Tôma Thiện)

Re: Chào mừng cha Đặng Phượng Hoàng - Lớp Tổng Hợp 10 years 7 months ago #48881

Đỗ Văn Cư wrote:
Mai Xuân Trung (Lớp Tôma Thiện) wrote:
Chiến trả công Cư trước đi. Còn để Chúa trả đời sau...
Cho em xin !Thầy Chiến cứ lo khỏe để " dốc hết tình này.."giả nợ Mẹ Bề trên Nhung đi.Khi nào HỨNG ,làm bữa kỷ niệm ngày cưới..để anh em làm chó hay dê "MỘT BỬA"dzớớớ !
Khi nào Chiến HỨNG, thì phải 'dốc hết tình này' cho Mẹ Bề Trên chứ. Cậu nói vậy không bứt rút à.
Mà tiếng Việt mình hay, Bề Trên, Bề Dưới, Bề... gì cũng có.
Regards,
--
Trung
The administrator has disabled public write access.

Re: Chào mừng cha Đặng Phượng Hoàng - Lớp Tổng Hợp 10 years 7 months ago #48877

Mai Xuân Trung (Lớp Tôma Thiện) wrote:
Chiến trả công Cư trước đi. Còn để Chúa trả đời sau...
Cho em xin !Thầy Chiến cứ lo khỏe để " dốc hết tình này.."giả nợ Mẹ Bề trên Nhung đi.Khi nào HỨNG ,làm bữa kỷ niệm ngày cưới..để anh em làm chó hay dê "MỘT BỬA"dzớớớ !
The administrator has disabled public write access.

Re: Chào mừng cha Đặng Phượng Hoàng - Lớp Tổng Hợp 10 years 7 months ago #48822

Đặng Viết Chiến wrote:
Cám ơn CUDOM đã giới thiệu cả nhà Cụ Trùm Chí Họ 3, giáo xứ Phương Lâm.
Chúa sẽ trả công cho CU.
Cư nhờ Trung nhắn là đời này thì Chiến trả công Cư trước đi. Còn để Chúa trả đời sau...
Regards,
--
Trung
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Đặng Viết Chiến (Lớp Tôma Thiện)

Re: Chào mừng cha Đặng Phượng Hoàng - Lớp Tổng Hợp 10 years 7 months ago #48814

Cám ơn CUDOM đã giới thiệu cả nhà Cụ Trùm Chí Họ 3, giáo xứ Phương Lâm.
Chúa sẽ trả công cho CU.
The administrator has disabled public write access.

Re: Chào mừng cha Đặng Phượng Hoàng - Lớp Tổng Hợp 10 years 7 months ago #48813

Cám ơn Chúa, cám ơn Cha hỏi thăm (Từ ngữ của các bà ở PL) Chiến được một trai. Tên Đaminh Savio Đặng Anh Linh, 17 tuổi. Chiến đặt tên ANH LINH: Đố Cha Hoàng biết để nhớ ai? Ở họ 1, Phương Lâm, cũng đi tu.
Cách đây vài năm Chiến có gặp Thầy giáo Thi.
Vâng Chiến rất mong sớm được gặp Cha.
The administrator has disabled public write access.


VISITORS SINCE JANUARY 7, 2012