-
Posts:417
Thank you received: 736
-
-
Đỗ Văn Cư (Lớp Tôma Thiện)
-
Platinum Boarder
-
- OFFLINE
-
|
Đặng Phượng Hoàng (Lớp Tổng Hợp) wrote:
Đặng Viết Chiến quí mến,
Bây giờ mới biết Dì Nhung là ai ? Thì ra là người ân nhân của các em mình. Đã bao năm nay Ba má, Xuân Mai, Thành, Nhơn thường hay nhắc đến Dì Nhung, Vài hình về Thầy Paul Chiến
ĐÁM CƯỚI CHIẾN & NHUNG
Vợ chồng CÔNG
Vợ Chồng BÌNH &LOAN(em ĐV Chiến )
|
|
-
Posts:165
Thank you received: 148
-
-
Mai Xuân Trung (Lớp Tôma Thiện)
-
Administrator
-
- OFFLINE
-
|
Đặng Phượng Hoàng (Lớp Tổng Hợp) wrote:
Đặng Viết Chiến quí mến,
Bây giờ mới biết Dì Nhung là ai ? Thì ra là người ân nhân của các em mình. Đã bao năm nay Ba má, Xuân Mai, Thành, Nhơn thường hay nhắc đến Dì Nhung, hay đến nhà Dì Nhung chơi, ở lại, Dì Nhung hay cho nhiều thứ. Hồi đó mình tưởng Dì Nhung là người có tuổi cao niên, nay mới biết tuổi còn trẻ măng. Cam ơn vợ chồng Chiến nhiều.
Chiền được mấy cháu rồi ? Có đứa nào đang học ở Mỹ không? Giáo xứ P.Lâm có nhiều người ở Mỹ, có hội đồng hương PL, mỗi năm gặp nhau 1 lần vào dịp Tết - cũng vui lắm. Khi nào vợ chồng Chiến du lịch ở USA mời ghé thăm anh em mình.
Để tiện liên lạc, Chiến có thể dùng địa chỉ email này This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Xin Chúa chúc lành. Những câu chuyện như thế này thực sự diễn tả được giá trị của diễn đàn này. Cáp ơn Tuyết Hầy, và những anh em đã tích cực đóng góp và xây dung cho diễn đàn được lớn như ngày hôm nay...
|
|
-
Posts:6
Thank you received: 2
-
-
Đặng Phượng Hoàng (Lớp Tổng Hợp)
-
Fresh Boarder
-
- OFFLINE
-
|
Đặng Viết Chiến quí mến,
Bây giờ mới biết Dì Nhung là ai ? Thì ra là người ân nhân của các em mình. Đã bao năm nay Ba má, Xuân Mai, Thành, Nhơn thường hay nhắc đến Dì Nhung, hay đến nhà Dì Nhung chơi, ở lại, Dì Nhung hay cho nhiều thứ. Hồi đó mình tưởng Dì Nhung là người có tuổi cao niên, nay mới biết tuổi còn trẻ măng. Cam ơn vợ chồng Chiến nhiều.
Chiền được mấy cháu rồi ? Có đứa nào đang học ở Mỹ không? Giáo xứ P.Lâm có nhiều người ở Mỹ, có hội đồng hương PL, mỗi năm gặp nhau 1 lần vào dịp Tết - cũng vui lắm. Khi nào vợ chồng Chiến du lịch ở USA mời ghé thăm anh em mình.
Để tiện liên lạc, Chiến có thể dùng địa chỉ email này This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Xin Chúa chúc lành.
|
|
-
Posts:45
Thank you received: 34
-
-
Đặng Viết Chiến (Lớp Tôma Thiện)
-
Senior Boarder
-
- OFFLINE
-
|
Đặng Phượng Hoàng (Lớp Tổng Hợp) wrote:
Hi Chiến, cám ơn đã thư thăm, lâu lắm rồi anh em mình không có cơ hội gặp, mà nói cho đúng thì mình không mấy khi ở P. Lâm - thường học xa, dạy học cho 1 tu viện, sau khi rời khỏi chuẩn viện Xuân Lộc thì dạy ở Vũng Tàu ít khi về nhà. Hôm nay nhìn lại tấm hình của Chiến thấy nét da bơ sữa quá, ngây thơ như chú tiểu .
Nếu không nhầm Chiến là em của Công ? Mình tỵ nạn ở Garden Grove, California có mấy lần đến nhà Công chơi. Hiện vợ chồng đã đi tiểu bang khác, khó gặp - tốt lành thánh thiên .
Chiến cùng lớp với DOMCU, anh của Công Vân. Công Vân hiện sống tại Alabama.
Lúc Nhơn mới qua Mỹ có sống với gia đình Chú Công một thời gian. Khi Công Vân về Phương Lâm được Ông Cố Ấn chiêu đãi một bữa tiệc thịnh soạn. Chiến được ké. Nhớ mãi. Ông Cố cực kỳ lễ giáo. Gia đình Ông Cố rất thân với gia đình bà xã Chiến (Dì Nhung). Cách đây khoảng một tháng Mai cũng ghé lại đây chơi. Thành qua Mỹ làm mai một người bạn cho cháu của Nhung...
|
|
-
Posts:417
Thank you received: 736
-
-
Đỗ Văn Cư (Lớp Tôma Thiện)
-
Platinum Boarder
-
- OFFLINE
-
|
Đặng Phượng Hoàng (Lớp Tổng Hợp) wrote:
Cư quí mến, Cám ơn đã nhớ đến Phượng Hoàng này - sao nhớ hơi ít ! Mình nhớ Cư nhiều kỷ niệm vui thay. Có lần 2 anh em ra nhà thờ chánh toà. Cư nói " Hoàng di thẳng,đi cúi đầu xuống sẽ gù lưng". Hi Hoàng "I -ít" ,hôm bữa mình có chào mừng Anh bằng 2 tích ngày xưa,nhưng có lẽ thấy vô phép ,các Bố xóa tiệt??không biết Anh đọc chưa !Còn món đi thẳng ,không lầm lũi ..mình quên rồi.Tạ ơn Chúa vì giờ Anh đi như lính Đức ,có HOANG ĐÀNG cũng chẳng sao !Có dịp nào về thăm Xuân lộc,ghé mình chơi .
Nhớ bài cô lái máy cầy em ngồi zỉn ga ..hê..hê..Chúc sức khỏe và thật nhiều niềm vui.
|
|
-
Posts:6
Thank you received: 2
-
-
Đặng Phượng Hoàng (Lớp Tổng Hợp)
-
Fresh Boarder
-
- OFFLINE
-
|
Cư quí mến, Cám ơn đã nhớ đến Phượng Hoàng này - sao nhớ hơi ít ! Mình nhớ Cư nhiều kỷ niệm vui thay. Có lần 2 anh em ra nhà thờ chánh toà. Cư nói " Hoàng di thẳng,đi cúi đầu xuống sẽ gù lưng". Mình nghì thầm trong trí - dễ lượm ốc vít xe đạp ! Bây giờ sửa được rồi ... thẳng đứng như cột đèn . Sống chung nhóm thuở ấy có lẽ mình là người Cư thích chọc quẹo, mỗi bửa ăn trưa vui cười hí - tít mắt.
Cư tay đàn, tay trống = thùng giấy, vui nhộn cho anh em; loan di xa nữa - mỗi lần Phường tổ chức văn nghệ có tay dàn tay trống of Cư - hàng ngàn con mắt xuân hướng về . . . . Ôi sao khó tu quá !
Đã gần 40 năm rồi mỗi người mỗi phương, mỗi hướng đi - vẫn không quên tuổi thơ ngày đó. Thích chọc quẹo Cư để nhớ tưởi ngây thơ.
Đặng Phượng Hoàng, ở Mỹ cách gọi: tên trước, họ sau (không dùng tên lót) là HOANG DANG.
Không bỏ dấu, họ gọi mình là : Hoang Đàng . Tốt lành thánh thiện .
|
|
-
Posts:6
Thank you received: 2
-
-
Đặng Phượng Hoàng (Lớp Tổng Hợp)
-
Fresh Boarder
-
- OFFLINE
-
|
Trần Văn Tân wrote:
Gửi bác Phượng Hoàng
Lúc đầu vi tính vụng về
Bây giờ thoăn thoắt lành nghề như ai
Để coi ngon trớn một mai
Cho thiên hạ nếm biệt tài lai rai
* * * * * * * * * * * *
Cám ơn chú Tân ấy chỉ cho mình thưởng thức nhiều món da vị - computer, thỉnh thoảng cho vài vần thơ cũng thấm vui thay.
Mình ở nhà xứ đi lên xuống văn phòng thường xuyên, thỉnh thoảng ai phôn thì chạy. Sử dụng computer với tiện nghi hằng ngày. Hẹn gặp lại.
|
The following user(s) said Thank You: Hùng 33
|
-
Posts:1092
Thank you received: 2748
-
-
Trần Văn Tân
-
Administrator
-
- OFFLINE
-
|
Gửi bác Phượng Hoàng
Lúc đầu vi tính vụng về
Bây giờ thoăn thoắt lành nghề như ai
Để coi ngon trớn một mai
Cho thiên hạ nếm biệt tài lai rai
|
|
-
Posts:6
Thank you received: 2
-
-
Đặng Phượng Hoàng (Lớp Tổng Hợp)
-
Fresh Boarder
-
- OFFLINE
-
|
Lợi mến, đọc những hàng chữ yêu quí of Lợi mà nhớ lại thuở ngày ấy - mình có vóc dáng như Cư tròn - gọi là Cư hột Mít - tí. Nhờ phước đức ở Mẽo ăn bơ uống sữa hằng ngày, người ta gọi là Hoàng bô trai.
Nghe nói Lợi yêu viết nhạc trẻ thích tập hát cho các cô già bị họ quẳm luôn cả hồn xác ! Thích quá theo nga Bây giờ con 1 tá, cháu 1 đàn - ở Gia Yên ? Tốt lành thánh thiện như xưa .
|
|
-
Posts:6
Thank you received: 2
-
-
Đặng Phượng Hoàng (Lớp Tổng Hợp)
-
Fresh Boarder
-
- OFFLINE
-
|
Hi Chiến, cám ơn đã thư thăm, lâu lắm rồi anh em mình không có cơ hội gặp, mà nói cho đúng thì mình không mấy khi ở P. Lâm - thường học xa, dạy học cho 1 tu viện, sau khi rời khỏi chuẩn viện Xuân Lộc thì dạy ở Vũng Tàu ít khi về nhà. Hôm nay nhìn lại tấm hình của Chiến thấy nét da bơ sữa quá, ngây thơ như chú tiểu .
Nếu không nhầm Chiến là em của Công ? Mình tỵ nạn ở Garden Grove, California có mấy lần đến nhà Công chơi. Hiện vợ chồng đã đi tiểu bang khác, khó gặp - tốt lành thánh thiên .
|
|
|