Welcome, Guest
Username: Password: Remember me

TOPIC: Chào mừng cha Đặng Phượng Hoàng - Lớp Tổng Hợp

Re: Chào mừng cha Đặng Phượng Hoàng - Lớp Tổng Hợp 10 years 7 months ago #48748

Thanh Nga - 31 (Lớp Tôma) wrote:
Phượng Hoàng tung cánh bay xa
Trời cao đất rộng bao la biển người
Cơ duyên cũng bởi ý trời
Ngày giờ đã tới tuyệt vời lạ thay
Quay về nguồn cội xưa nay
Tình thân kỷ niệm những ngày dấu yêu ...


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


Phượng Hoàng cám ơn & khen ngợi Thanh Nga gởi lời chào mừng bằng những áng thơ rất tuyệt vời. Song có tinh thần chia sẻ hoàn cảnh tu sinh thời hậu chiến năm 1975. Xem ra Thanh Nga có vẻ vui tính và dễ hài hoà với mọi người.
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Thanh Nga - 31 (Lớp Tôma)

Re: Chào mừng cha Đặng Phượng Hoàng - Lớp Tổng Hợp 10 years 7 months ago #48710

Vũ Đức Lợi wrote:
.
cô gái rượu, khá xinh, bị thày Phạm Bất Đồng nẫng mất.
Nó nhỏ con ,vậy mà sao có đứa thích ? Còn mình thuộc loại "NGOẠI HẠNG ANH" mà chả ma nào nó doòm cho một tí nhề !?? Kiếp sau xin chớ làm ....


img136.jpg
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Vũ Đức Lợi (Lớp Tôma Thiện)

Re: Chào mừng cha Đặng Phượng Hoàng - Lớp Tổng Hợp 10 years 7 months ago #48699

.
Hồi ấy đói nên ai thuê làm gì cũng làm.Cuốc đất,xếp đá,cấy lúa, gặt lúa, làm cỏ, hái cà phê, chăn bò thuê.
Nhớ rẫy ông Đàn ở Suối Chồn -Cua Heo đi vào.Ông bà đạo đức nên đối xử với các thày rất tốt. Sau cơm trưa cũng được nghỉ một chút. 1g, Toà(?)khéo léo đánh thức các thày bằng cách khua rối lên, kêu chó kêu mèo, đập giường đập chiếu.Ông bà có cô gái rượu, khá xinh, bị thày Phạm Bất Đồng nẫng mất.Thày với cô rất đồng tình chứ không bất đồng nữa.
Ngày ấy khổ như trâu như bò, lại bị dòm ngó, quấy nhiễu, nhưng vẫn thấy vui vì còn trẻ, sung sức, yêu đời, nếu không xin về ắng rồi.
The administrator has disabled public write access.

Re: Chào mừng cha Đặng Phượng Hoàng - Lớp Tổng Hợp 10 years 7 months ago #48692

Vũ Đức Lợi wrote:
.
Khoảng 11 năm trước cụ Thành Thiến Nghé bị lao. Cụ uống thuốc 8 tháng liền, khỏi bệnh lao nhưng phá ra đường ruột. Ruột non ruột già cùng bao tử đi đoong hết. Ăn cái gì ra cái đó. Mắt cũng bị hư. Cụ nằm mấy năm tại nhà dòng Thánh Tâm. Sau đó khá hơn liền đi coi xứ. Bây giờ đẹp giai lại rồi.
Đúng đó. Lúc Trung gặp ở bệnh viện Thánh Tâm, Đức Cha Nhật thì sắp đi nên hiểu được, còn lúc gặp anh Thành, Trung giật mình... Thôi cũng mừng cho tai qua nạn khỏi, bây giờ ngài trông khoẻ mạnh rồi.
Regards,
--
Trung
The administrator has disabled public write access.

Re: Chào mừng cha Đặng Phượng Hoàng - Lớp Tổng Hợp 10 years 7 months ago #48691

Đỗ Văn Cư wrote:
Định moral hình như Tổ 5 với Ba Khang .Thái (DonBosco con ĐC TRINH )Anh hùng TQV,Kim văn Toan ,Vịnh ..Tiếu..Hiệp Núi đỏ..
Còn nhóm 6 là : KVNÔM .PHẠM BẤT TỜ ĐỒNG ,ĐPHOÀNG .QUỶNH .MUỖM ..nhờ ăn măng cầu (phét cắp của nhóm 2,nhóm giáo sư..)về không thấy dao, nó lấy búa nó vát ,mướp cũng vậy.xào nấu lên...các thầy xơi ngon,
NHIỀU CHẤT BỔ TÍCH TỤ
sang Tây phá ngu ,học giỏi
Chúa ban ơn cực trọng.
Phải cảm ơn "ĐẦU BẾP THÁO VÁC" KIM VĂN "NÔM" .
Muỗm là Ân phải không?
Regards,
--
Trung
The administrator has disabled public write access.

Re: Chào mừng cha Đặng Phượng Hoàng - Lớp Tổng Hợp 10 years 7 months ago #48667

Mai Xuân Trung (Lớp Tôma Thiện) wrote:
Vũ Đức Lợi wrote:
.
Nguyễn Xuân Toàn có phải là con ông Đàn,anh vợ Phạm Bất Đồng không hả Trung Mai?
Tớ không biết nhưng nghĩ là không...

Cụ Đội xem nhiều món chẳng sạch ..đầu óc như người cõi trên..dễ lộn lắm
Cậu về "TRÀ LÚA" sớm nên không biết đến mùi đi hái cà phê cho ông ĐÀN ,chính xác là Ông Bà Cố Đàn.
Cố ĐÚP vì có 2 con làm cụ.
Cha TÒA là đệ tử Anh Gíao 36,sau này vượt biển,và Cha MINH người nhỏ con,hồi bé hay vào CV đánh cờ tướng với các Thầy..
Một thời Cha TÒA làm tuyên úy cho hải quân Mỹ..Irak..gì đấy.
Hai anh em cũng hay về thăm Ông bà Cố.
Vào dịp lễ Chúa nhật,Cha Minh được cha HOÀNG MẠNH "KIỂU" nhờ làm lễ .
Người chơi theo kiểu Mỹ.
.giảng tới đâu ,minh họa tới đó.
Chủ đề NƯỚC HẰNG SỐNG,
Người lấy chai nước suối LA VIE ,để sẵn chân bàn thờ ,
đến đoạn cao trào " Ta là nước HẰNG SỐNG" .
.không phải như nước suối thế gian..
Tay giữ ô pặc lơ tay khùa dưới chân..tìm mãi không thấy nước LAVIE để minh họa..
mấy đứa giúp lễ nhốn nháo,vì nó cất mất chai LAVIE trong phòng áo mất rồi...
kịch bản không thành công!

PHẠM BẤT ĐỒNG rủ con cố Đàn là LIÊN(ca đoàn thiếu nhi của Tiếu)vượt biển không xong ,về xứ 97 làm lễ cưới,Cha Gíao Thu làm lễ.tớ chụp hình..khoàng năm 1982..

Lại nói về chuyện hái cà phê thuê,
các thầy tới mùa cà phê đi vào rẫy ông Đàn hái cà phê để được trả công mỗi thầy mấy đồng ..cải thiện bữa ăn cho có tí chất "thịt MỞ"
Rẫy cà phê rất rộng,đi hái cà phê ngày đầu thấy cà phê đỏ rực,
nhạt mồm cứ thế tọng vào ,nhai ngấu nghiến để chắt nước ngọt..sau rồi chán.

Chỉ tội cụ Đội,từ sáng đến chiều ,không được lấy bao 50.
Làm cỏ lúa thì đã chậm,món hái cà phê thuê cụ Đội tưởng đơn giản nhưng không dễ nhá..

Đội vác cái bao thất thểu,nhoáng cái,là bị anh em bỏ lại phía sau ..
Chẳng là kiến "bù nhọt "ở cây cà phê nó cắn (về nhà làm mủ đau đớn lắm)
Đội bị mấy con xông vào tận "bộ chỉ huy TTCS"..

cứ thấy Đội lấy tay thọc vào bình ton đối phó với
mấy em kiến đặc công ..bắt được em nào Đội nghiến răng nghiến lợi bứt nó ra làm 3 làm 4..mãn nguyện.
Tới giờ về ..không thấy Đội ,anh em í ới réo.

Mãi sau Đội mới lù lù ra ,vai vác nửa bao năm mươi ,mặt tái xanh vì bị lạc lối...
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Vũ Đức Lợi (Lớp Tôma Thiện)

Re: Chào mừng cha Đặng Phượng Hoàng - Lớp Tổng Hợp 10 years 7 months ago #48666

Mai Xuân Trung (Lớp Tôma Thiện) wrote:
Cha Thành cùng con cha Thức với Trung
:smile :smile
Last Edit: 10 years 7 months ago by Đỗ Văn Cư (Lớp Tôma Thiện).
The administrator has disabled public write access.

Re: Chào mừng cha Đặng Phượng Hoàng - Lớp Tổng Hợp 10 years 7 months ago #48665

Mai Xuân Trung (Lớp Tôma Thiện) wrote:

Nhóm của Đặng Phượng Hoàng ở Xuân Lộc bắt đầu có nhiều anh em gia nhập diễn đàn rồi. Cả Quỷnh sau thời gian qua bận rộn, sẽ bắt đầu viết nhiều hơn. Rồi Chú Tom, Nguyễn Xuân Toàn, thứ tư này đi nghỉ về sẽ bắt đàu, Ngô Quang Định vẫn coi nhưng còn e lệ nên chưa viết gì. Kim Văn Nam hôm nay bay về Edmonton chắc chắn sẽ tích cực hơn. Nhóm này không biêt ăn phải thứ gì mà toàn là cha không: Cha Hoàng, cha Toàn, Cha Nam, Cha Định... chỉ có cả Quỷnh là thày đời với 5 cháu thôi.
Định moral hình như Tổ 5 với Ba Khang .Thái (DonBosco con ĐC TRINH )Anh hùng TQV,Kim văn Toan ,Vịnh ..Tiếu..Hiệp Núi đỏ..
Còn nhóm 6 là : KVNÔM .PHẠM BẤT TỜ ĐỒNG ,ĐPHOÀNG .QUỶNH .MUỖM ..nhờ ăn măng cầu (phét cắp của nhóm 2,nhóm giáo sư..)về không thấy dao, nó lấy búa nó vát ,mướp cũng vậy.xào nấu lên...các thầy xơi ngon,
NHIỀU CHẤT BỔ TÍCH TỤ
sang Tây phá ngu ,học giỏi
Chúa ban ơn cực trọng.
Phải cảm ơn "ĐẦU BẾP THÁO VÁC" KIM VĂN "NÔM" .
The administrator has disabled public write access.

Re: Chào mừng cha Đặng Phượng Hoàng - Lớp Tổng Hợp 10 years 7 months ago #48663

Vũ Đức Lợi wrote:
.
Nguyễn Xuân Toàn có phải là con ông Đàn,anh vợ Phạm Bất Đồng không hả Trung Mai?
Tớ không biết nhưng nghĩ là không... Mà sao cậu hỏi làm chi vậy? Con ai, vợ ai... Biết thì tốt, thắc mắc chi cho mệt.
Regards,
--
Trung
The administrator has disabled public write access.

Re: Chào mừng cha Đặng Phượng Hoàng - Lớp Tổng Hợp 10 years 7 months ago #48661

.
Nguyễn Xuân Toàn có phải là con ông Đàn,anh vợ Phạm Bất Đồng không hả Trung Mai?
The administrator has disabled public write access.


VISITORS SINCE JANUARY 7, 2012