Welcome, Guest
Username: Password: Remember me
  • Page:
  • 1

TOPIC: BÌNH AN cho các con

BÌNH AN cho các con 12 years 3 weeks ago #3498


  • Posts:3165 Thank you received: 876
  • “Mane nobiscum, Domine, quoniam advesperascit”. (Luc 24:29b)
  • DuySa (MVN)'s Avatar
  • DuySa (MVN)
  • Platinum Boarder
  • OFFLINE
thomas.jpg


Đức Giêsu hiện ra với Tôma và các môn đệ
Ga 20,19-29

Phúc ai không thấy mà tin
Vì chưng Thần Khí thật tình dẫn soi
Sống trong ân sủng tuyệt vời

Chiều ngày thứ nhất trong tuần
Các môn đệ sống quây quần với nhau
Cửa còn đóng kín trước sau
Sợ người Do Thái làm điều gì chăng

Chúa Giêsu đến và rằng
Chúc anh em được bình an tràn đầy
Nói xong cho thấy bàn tay,
cạnh sườn Người đã mang đầy vết thương

Các ông lòng rộn vui mừng
Vì đang thấy Chúa yêu thương hiện về
Bình an Chúa lại chúc cho
Thế rồi Người chẳng đắn đo phán rằng

Như Chúa Cha Đấng toàn năng
Đã sai Thầy Thầy cũng sai toàn anh em
Thổi hơi vào Người bảo thêm
Anh em hãy nhận Thánh-Thần-Tình-Yêu

Ai anh em tha bao nhiêu
Thì tội người ấy thảy đều được tha
Nếu anh em buộc người ta
Tội người ấy chẳng được tha chút nào

To-Ma Đy Đi-mô được kể vào
Mười hai môn đệ nhưng nào thấy chi
Vì ông vắng mặt lúc ni
Các môn đệkể những gì xảy ra :

Chúa đà sống lại thật và
Chúng tôi thấy Chúa hiện ra tỏ tường
Tin như thế thì tôi không
Trừ khi tôi được mắt trông tỏ tường

Tay tôi sờ được vết thương
Ngón tay xỏ được cạnh sườn Người cơ
Tám ngày sau chuyện xảy ra
Các môn đệ ở trong nhà với nhau

To-Ma cũng được kể vào
Cửa nhà đều đóng chặt vào trước sau
Vì trong hoàn cảnh lo âu
Chúa đà hiện diện với câu chúc rằng

Bình an tất cả anh em
Mắt Người xem thấy To-Ma ngỡ ngàng
-To-Ma đã thấy rồi chăng ?
Đặt tay sờ mó cạnh sườn Thầy đây
Đừng cứng lòng hãy tin ngay

To-Ma sụp lạy như vầy:
Lạy Thiên Chúa con lạy Thầy của con
Vì đã thấy nên anh tin
Phúc người không thấy mà tin thật lòng


Ngô xuân Tịnh
"Ut In Omnibus Glorificetur Deus" (1Pt. 4:11)
duysa93.blogspot.com/
The administrator has disabled public write access.
  • Page:
  • 1


VISITORS SINCE JANUARY 7, 2012