Welcome, Guest
Username: Password: Remember me
  • Page:
  • 1

TOPIC: CON ĐÃ CHỌN CHÚA…

Re: CON ĐÃ CHỌN CHÚA… 11 years 8 months ago #41876


  • Posts:270 Thank you received: 289
  • Chúa ơi, Chúa biết con cần gì rồi, sao Ngài lại cứ im lặng chứ??!!!
  • Lê Công Đức-Piox's Avatar
  • Lê Công Đức-Piox
  • Gold Boarder
  • OFFLINE
Bật mí với anh em, "ca viên mới" là một thành viên trong lớp Gioan Maria Vianney
Chúa biết sẽ có lúc con cần đến Chúa nên ngày xưa Ngài đã giáng sinh và chờ con trong hang đá nôi hèn...nhưng con đã không ghé đến
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: DuySa (MVN), Hùng 31, Đỗ Thanh

Re: CON ĐÃ CHỌN CHÚA… 11 years 8 months ago #41874

Có nhiều người đạo gốc bỏ đạo để đuổi theo danh vọng tiền tài.Cuối đời, có kẻ ăn năn trở lại, có kẻ không.Ông anh của CA VIÊN MỚI thật đáng nể phục. Còn CA VIÊN MỚI là ai thì phải hỏi anh ta thôi. Anh ta hay viết trên BAICAMOI.COM của cha giáo Phạm Liên Hùng.
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: DuySa (MVN), Đỗ Thanh

Re: CON ĐÃ CHỌN CHÚA… 11 years 8 months ago #41872


  • Posts:384 Thank you received: 963
  • Đỗ Thanh's Avatar
  • Đỗ Thanh
  • Platinum Boarder
  • OFFLINE
Không phải em đâu bác Việt ơi, Em cũng không biết ca viên mới là ai và ở lớp nào . Phải hỏi Bác TưLoi thôi.
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: DuySa (MVN)

Re: CON ĐÃ CHỌN CHÚA… 11 years 8 months ago #41869


  • Posts:3165 Thank you received: 876
  • “Mane nobiscum, Domine, quoniam advesperascit”. (Luc 24:29b)
  • DuySa (MVN)'s Avatar
  • DuySa (MVN)
  • Platinum Boarder
  • OFFLINE
CON ĐÂY CHON CHÚA? CHẮC RÙI!
ANH "CA VIÊN MỚI", ÔI TRỜI (phải)... ĐỖ THANH?

****
Thanh này, nét bút giọng văn,
Chắc là cũng... thuộc bản dân Phao - lồ?
Anh, xem "héng" ngụ nơi "mô"?
Rồi... Tư LOI nữa, tri hô lên nào! :search :respect :thankyou

Cho anh trở gót lại NHÀ...
LOI mà... hổng bít ai mà rõ hơn?

Hãy gắng một tí xem nào...
Hoan hô Công Đức, Biết nào?... Chịu thua!

Chuyện ni, lại thỉnh Trinh tròn
"Ut In Omnibus Glorificetur Deus" (1Pt. 4:11)
duysa93.blogspot.com/
Last Edit: 11 years 8 months ago by DuySa (MVN).
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Đỗ Thanh

CON ĐÃ CHỌN CHÚA… 11 years 8 months ago #41868


  • Posts:384 Thank you received: 963
  • Đỗ Thanh's Avatar
  • Đỗ Thanh
  • Platinum Boarder
  • OFFLINE
Tin mừng Chúa nhật XXI TN B: Ga 6, 61-70.
Bạn thân mến!
Chắc hẳn trong cuộc đời mỗi người chúng ta đã có rất nhiều lần phải chọn lựa. Là Kitô hữu, có thể sự chọn lựa ấy lại càng khó khăn, có khi thật khắc nghiệt!

Tôi có một người anh. Vào năm 1987, anh là công nhân kỹ thuật – được xếp loại giỏi – của một công ty quốc doanh. Ban giám đốc công ty quyết định chọn anh đi tu nghiệp tại Liên Xô, trong thời gian là 6 năm, để nâng cao tay nghề, với điều kiện: trong bản khai lý lịch, phần tôn giáo, anh không được ghi là Đạo Công Giáo, mà phải ghi là “không tôn giáo”, nghĩa là vô thần. Dù họ biết rất rõ anh tôi là dân Đạo gốc!
Như thế đấy! Bạn thấy thế nào – khắc nghiệt quá phải không?

Anh rất phân vân, lo lắng, buồn phiền…
Vào thời bao cấp ấy, ai được chọn đi học tại Liên Xô quả là một “đặc ân”, vì khi trở về, người ấy sẽ được thăng chức, tăng lương, kinh tế gia đình sẽ khấm khá hơn và lại được mọi người nể phục. Cơ hội tốt nhất đây rồi, bao nhiêu người mơ ước vẫn không có được. Nhưng đối với anh tôi, điều kiện sao lại nghiệt ngã đến thế? Đã bao đêm ngày anh tôi suy nghĩ, chọn lựa…Và bế tắc!
Anh đã cầu nguyện thật nhiều để xin Chúa soi sáng, định liệu.
Và ý Chúa đã được tỏ hiện qua những lời vàng ngọc của Cha Linh hướng Phaolô Maria Nguyễn Minh Nhật - lúc bấy giờ Người đã là Đức Cha Chánh của Giáo phận Xuân Lộc - khi anh cùng vợ và đứa con gái đầu lòng (mới được chừng 2 tuổi) tìm đến Tòa Giám mục, xin được gặp Đức Cha, thổ lộ tất cả nỗi niềm. Ôi! Hình ảnh cả gia đình anh tôi đi tìm Thánh ý Chúa mới đẹp làm sao!

Đức Cha Phaolô Maria, Người Cha Tuyệt Vời của anh em chủng sinh chúng tôi chỉ nhỏ nhẹ, ôn tôn và với ánh mắt chan chứa yêu thương, Người nói:
– Con hãy chọn Chúa! Con hãy nhớ lời Chúa : “Ai chối Thầy trước mặt người đời, thì Thầy cũng sẽ chối nó trước mặt Cha Thầy…” (Mt 10, 33).
Chỉ cần bấy nhiêu thôi! Vâng! Chỉ cần bấy nhiêu đã đủ để anh tôi, để bạn và cả tôi nữa, chúng ta tìm được “Gia nghiệp của đời mình” , khi chúng ta biết kịp thời “tìm đến nương tựa Chúa, van xin Người gìn giữ và bảo vệ chúng ta…”(TV 15, 1-2 ; 5-6 ).

Bạn thân mến!
Câu chuyện có thật của anh tôi trên đây chỉ là một “chuyện nhỏ”, trong rất nhiều “chuyện lớn hơn” về sự chọn lựa. Và có thể, chính bạn cũng đã có những trải nghiệm sâu sắc, ý nghĩa, biết đâu có cả máu và nước mắt, đáng để gọi là “nhớ đời” trong chính cuộc đời của bạn?
Đức Cha Phaolô Maria Nguyễn Minh Nhật – khi còn là Cha Linh hướng – và Cha Gioan Phạm Đình Nhu ( nhạc sĩ Phạm Đình Nhu ) - Giám đốc Tiểu Chủng viện Thánh Phaolô Xuân Lộc, Long Khánh hồi ấy, vẫn thường nhắc đi nhắc lại với anh em chúng tôi mỗi dịp tựu trường – sau 3 tháng hè với biết bao va chạm, cám dỗ của “thế gian” – rằng: “Các con vào đây là “bỏ đời để được Chúa”. Hãy suy nghĩ và quyết tâm với lựa chọn của các con…!”

Quả thật, chúng ta vẫn có những chọn lựa. Chọn lựa là phải hy sinh và quyết tâm…Thế nhưng bạn ơi! Nói thì rất dễ, thực hành mới thấy là khó khăn đến thế nào!
Giữa những trào lưu thực dụng, hưởng thụ, chủ nghĩa cá nhân, bệnh vô cảm…tôi như luôn bị giằng co, níu kéo và có thể bị nghiền nát bất cứ lúc nào!
Tôi chợt bừng tỉnh và vui mừng khi nghe lời tuyên tín của Thánh Phêrô: “Phần chúng con, chúng con tin và chúng con biết rằng: Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa” ( Ga 6, 70 ). Thủ lãnh Phêrô đã thay lời cho anh em mình, minh định như thế đó!

Bạn thân mến!
Xin hãy sẻ chia những trải nghiệm của bạn, để chúng ta cùng được hiện diện trong Nhóm Mười Hai, những tông đồ nhiệt thành và trung tín của Thầy Chí Thánh Giêsu. Bạn nhé?

Lạy Chúa Giêsu!
Thân con tạo vật yếu hèn,
Thăng trầm với những bon chen miệt mài.
“Bỏ Ngài con sẽ theo ai?”
Lời ban Sự Sống ngày ngày lắng nghe…
Cuộc đời thách đố nhiêu khê,
Chức quyền, danh vọng u mê bao lần.
Tình, tiền, dục vọng… sa chân,
Con như quên hết Lời Vàng Giêsu.
Nghĩ suy, chọn lựa, đắn đo,
Theo ai bây giờ, ngoài Chúa của con?

Chúa ơi! Xin hãy giúp con luôn kiên vững, tin yêu, phó thác trọn vẹn vào Tình Yêu Chúa.
Bởi vì lạy Chúa! Con đã chọn Chúa là hạnh phúc và cùng đích của đời con.
Amen.
Ca Viên Mới

nguồn Bai Ca Mới
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: DuySa (MVN), Hùng 31, Vũ Hải (Lớp Tôma Thiện)
  • Page:
  • 1


VISITORS SINCE JANUARY 7, 2012