Welcome, Guest
Username: Password: Remember me
  • Page:
  • 1

TOPIC: CN_XXXIV -TNB ***CHÚA GIÊSU LÀ VUA

Re: CN_XXXIV -TNB ***CHÚA GIÊSU LÀ VUA 11 years 5 months ago #43921


  • Posts:3165 Thank you received: 876
  • “Mane nobiscum, Domine, quoniam advesperascit”. (Luc 24:29b)
  • DuySa (MVN)'s Avatar
  • DuySa (MVN)
  • Platinum Boarder
  • OFFLINE
:musicband :cake :boat :musicband

TIN NHẬN - VUA TÌNH YÊU GIÊSU

image001_2012-11-25.png


Sống trên trần gian, ai cũng phải cư ngụ trong một lãnh thổ (territory) và thuộc về một quốc gia (state) nào đó, dù không có gia đình thân nhân, nhà cửa hay tài sản (without family or homeless). Các nước đều qui định về cách nhập hay trở thảnh quốc tịch với quyền và nghĩa vụ có khác nhau, đôi khi phải trải qua nhưng thường qua các thủ tục và gian đoạn khá thử thách.

Xin lấy quốc gia điển hình: Mỹ và Việt để phần nào so với Vương quốc Kitô, nơi đó Chúa Giêsu là VUA hôm nay.

Luật pháp Hoa Kỳ phân chia hai loại công dân, tự nhiên và nhập tịch. Công dân tự nhiên do là người được sinh đẻ tại Mỹ hoặc do cha mẹ người Mỹ sinh ra ở nước ngoài. Loại thứ hai, công dân nhập tịch, trước đây mang quốc tịch của một quốc gia khác nay được cấp, hoặc được quyền gia nhập quốc tịch Mỹ. Mỗi năm, khoảng một triệu người nhập quốc tịch Mỹ. Điều kiện chung chung là đã thường trú hợp pháp tối thiểu 5 năm, biết đủ tiếng Anh trả lời vấn đáp khi thi, và đọc lời thề trung thành với Hoa Kỳ. Thực tế sau khi thi đậu quốc tịch, đa số các công dân sẽ QUÊN tất cả những gì đã học thi về nước này.

Riêng ở VN, không đòi hỏi các điều kiện gắt gao như các nước, nhưng phải trải qua nhiều thủ tục qui định mà trên báo chí đã phản ảnh; khiến nhiều người đã than phiền là phức tạp, thậm chí rườm rà, không cần thiết. Nhưng cách chung, thì khá dễ dàng với hai việc chính là phải làm đơn xin và chờ xem xét giải quyết. Mau hay lâu, nhanh hay chậm và kéo dài bao lâu thì còn tùy trường hợp…
________________________

Còn Vương quốc Kitô thì sao? Đơn giản hơn nhiều và luôn rộng cửa đón mời. Chỉ cần hai sự này, TIN và YÊU. Vâng, Niềm tin và Tình yêu là điều kiện duy nhất cần thiết và là con dấu chứng nhận không hề hết hạn trên sổ thông hành cấp miễn phí cho người công dân nước này; ngay cả khi ta chưa kịp nộp đơn đăng nhập tịch.

Ngày Cánh Chung của nhân loại đang gần đến. Mọi người, trong đó có từng người chúng ta đang lữ hành hướng về Vương quốc Kitô này.

Trong dịp lễ suy tôn Chúa Giêsu Kitô Là Vua, có lẽ đây là những câu hỏi thông thường chúng ta gặp. Trả lời và thực hành, ta trở thành công dân của nước hằng sống này. Xin gợi ý và chia sẻ.

Chúa Giêsu có thật là Vua không?
Nước Ngài mang tên hiệu gì? Ở mãi tận đâu?
Điều kiện nào và Làm gì để được sống trong Vương quốc này?


- Vâng chính Chúa Giêsu, Ngài đã xác nhận trước đại diện thế quyền quan Tổng trấn Philatô (x. PA) Ngài là thực sự là Vua toàn nhân loại.

- Vương quốc Ngài có tên Tình Yêu. Không thuộc về thế gian này; nhưng triển nở chính nơi trí khôn ý thức, con tim biết rung cảm mỗi người chúng ta trong cuôc sống.

- Hãy yêu Chúa hết lòng, thương anh chi em như chính mình theo lời Chúa dạy, và chúng ta sẽ là thần dân vĩnh cửu trong Vương Quốc Tình Yêu bất diệt này.


_________________________

LỜI CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa, Xin thêm Đức tin cho chúng con.
Chúng con TIN nhận chúa là Vua thật.
Chúng con xin được LÀM thần dân của Chúa
và SỐNG trong Vương quốc Tình yêu đó mãi không thôi. Amen.


DuySa 11/2012
"Ut In Omnibus Glorificetur Deus" (1Pt. 4:11)
duysa93.blogspot.com/
Last Edit: 11 years 5 months ago by DuySa (MVN).
The administrator has disabled public write access.

Re: CN_XXXIV -TNB ***CHÚA GIÊSU LÀ VUA 11 years 5 months ago #43878

LỄ CHÚA KITÔ VUA


Chúa Nhật cuối cùng của năm Phụng vụ, Giáo Hội mời gọi chúng ta mừng kính trọng thể Đức Giêsu Kitô Vua Vũ trụ, để tỏ lòng suy tôn cảm tạ trước muôn ân phúc Người đã thương ban. Xin Người mãi mãi chúc lành, hướng dẫn cộng đoàn giáo xứ chúng ta luôn sống theo Hiến Chương Bát Phúc của Vương Quốc Người, hầu góp phần làm cho Danh Vua Giêsu được cả sáng, cho nước Người lan rộng khắp mọi tâm hồn.


Mừng lễ Chúa Kitô với danh hiệu là Vua, phụng vụ Giáo Hội giúp chúng ta nhớ lại những phút giây Chúa Giêsu đứng trước toà Tổng Trấn Philatô công khai tuyên bố Người là vua, và Vương Quốc của Người không thuộc thế gian này.

Đối với Philatô, ông Giêsu quê Nazareth chỉ là một con người bình dị, hiền lành, đầy lòng nhân ái, nay đây mai đó với một nhúm môn đệ cũng là dân quê mùa, cục mịch, chất phác; vây quanh ông đa số là những kẻ nghèo nàn bệnh tật, tội lỗi... Vậy mà “Tay” này lại xưng mình là vua, rồi còn dở hơi khi tuyên bố rằng: "Nước tôi không thuộc về thế gian này" (Ga 18, 36 ). Buồn cười thật ! Thế nên chẳng lạ gì,sau khi mắt thấy tai nghe làm vậy, Philatô đã có ý định tha Chúa Giêsu (Ga 19. 12a). Bởi vì con người này không đáng sợ, chiếc ghế Tổng Trấn của ông chẳng hề bị đe doạ. Ông nhún vai, rửa tay cho xong chuyện, rảnh nợ, khi thấy đây chỉ là một chuyện vặt vãnh. Nói cách khác, Philatô không tin vào những lời Chúa Giêsu tuyên bố trước toà án. Ông chẳng tin Chúa Giêsu là vua, và càng không tin Vương Quốc "hoang tưởng" của Người.

Còn ngày hôm nay, con người có tin vào Vua Giêsu hay không?
Tin hay không tin luôn là quyền tự do của mỗi người.


Riêng đối với chúng ta, những người được mang danh hiệu của Vua Kitô, những người đã được nuôi dưỡng niềm tin bằng Lời Hằng Sống của Thiên Chúa, bằng những trang Tin Mừng sống động ghi lại cuộc đời và hiến tế của Vua Giêsu trên ngai toà thập giá . Chúng ta không đồng tình với Philatô, chỉ "cưỡi ngựa xem hoa" để rồi không nhận ra và từ chối vị vua của vũ trụ càn khôn. Nhưng chúng ta được mời gọi tin như nhiều người Do Thái đã tin, khi được nghe những lời đầu tiên của vua Giêsu mặc Khải về Vương Quốc của Người: "Hãy ăn năn sám hối vì Nước Trời đã đến gần"(Mt 4, 17b). Và chúng ta còn thấy Người mặc khải về Nước Trời rõ hơn nữa khi nói: "Triều Đại Thiên Chúa không đến như một điều có thể quan sát được, và người ta cũng không thể nói Nước Trời ở đây hay ở kia...” ( Lc 17,20-21a). Triều Đại của Người, một Vương Quốc không có biên giới, lãnh thổ, không có cột mốc cây số, chẳng có khái niệm diện tích bao nhiêu ki-lô-mét vuông…

Vậy nước Thiên Chúa ở đâu? Vương Quốc của Vua Giêsu ở chỗ nào?

Chính Chúa Giêsu đã chỉ cho chúng thấy: "Vương Quốc đó đang ở giữa anh em" (Lc 17,21b). Đó là Vương Quốc của tình yêu, Vương Quốc của “Vua Hòa Bình” (Is 9,6) không có hận thù, không bắt bớ gươm giáo. Có lần “Quốc Trưởng Giêsu” đã từng nói với “Thống Soái Phêrô” rằng: "Hãy xỏ gươm vào vỏ, vì tất cả những ai dùng gươm sẽ chết vì gươm" (Mt 26, 52). Lần khác, vì muốn biết rõ về một khoản luật, Phêrô đã hỏi “nhà vua”: "Khi anh em xúc phạm đến con thì con phải tha mấy lần, có phải 7 lần không? “Nhà vua” đã trả lời: "không phải 7 lần, mà 70 lần 7" (Mt 18, 21-22). Yêu thương, tha thứ, phục vụ là nét đặc thù nơi Vương Quốc của vua Giêsu.

Vậy ai là người thuộc về Vương Quốc của Vua Giêsu?

Thưa Chúa Giêsu cũng đã tuyên bố điều này trước Philatô: "Ai sống theo sự thật thì nghe tiếng tôi" (Ga 18, 37b), thuộc về nước của tôi. Khi dạy một điều liên quan tới sự thật, Chúa Giêsu đã nói: " hễ có thì nói có, không thì nói không, thêm điều đặt chuyện đều do ma quỷ" (Mt 5, 37). Chỗ khác, Chúa Giêsu cũng nói với người Do Thái: "Ma quỷ đã không đứng về sự thật, vì sự thật không ở trong nó. Nó là kẻ gian dối và là cha sự gian dối. Còn tôi, chính tôi nói sự thật. Ai thuộc về Thiên Chúa thì nghe Thiên Chúa nói" (Ga 8,44).

Tại vườn Giêtsimani, Juda đã dùng nụ hôn gian dối để bán đứng Thầy mình; hành vi đó đã khiến Juda đã không thuộc về sự thật. Hắn đã lầm lũi tách mình ra khỏi tông-đồ đoàn, không muốn thuộc về Vương Quốc của Vua Giêsu. Chẳng biết cuối cùng sẽ ra sao, nhưng Tin Mừng kể lại rằng: " Satan đã nhập vào nó" (Ga 13, 27). Còn đối với trường hợp của tên trộm lành cùng bị đóng đinh với Chúa Giêsu, vì anh đã nhìn nhận sự thật nơi con người của mình là kẻ tội lỗi, nên đã được thuộc về Vương Quốc của Vua Giêsu: "Ông Giêsu ơi, khi nào vào nước của ông, xin hãy nhớ đến tôi." (Lc 23. 42). Và trên ngai toà thập-giá, “nhà vua” đã phán với anh ta: "Ta bảo thật, ngay hôm nay, ngươi sẽ được ở với Ta trên Nước Hằng Sống" (Lc 23, 43).


Là những thần dân của Vua Giêsu, chúng ta luôn tin tưởng vào sự hoạt động trường tồn của Thiên Chúa nơi các tâm hồn: " Cho đến nay, Cha Tôi vẫn làm việc, thì Tôi cũng làm việc" (Ga 5, 17). Và hãy cậy trông phó thác vào Uy Danh của Vua Giêsu. Hãy sống theo sự thật trong tư tưởng, lời nói, việc làm; để hôm nay chúng ta luôn thuộc về Vương Quốc của Đấng là Sự Thật, và xứng đáng được đứng bên phải của Vua Giêsu trong ngày sau hết.

Johntri
The administrator has disabled public write access.

CN_XXXIV -TNB ***CHÚA GIÊSU LÀ VUA 11 years 5 months ago #43861


  • Posts:3165 Thank you received: 876
  • “Mane nobiscum, Domine, quoniam advesperascit”. (Luc 24:29b)
  • DuySa (MVN)'s Avatar
  • DuySa (MVN)
  • Platinum Boarder
  • OFFLINE
CHÚA NHẬT 34 THƯỜNG NIÊN, năm B
Ga 18,33b-37

CHÚA GIÊSU LÀ VUA

images4_2012-11-23.jpg


Mỗi năm khi mừng lễ Chúa Giêsu vua vũ trụ, chúng ta đều có những suy nghĩ và xác tín mãnh liệt hơn về một Vị Vua Giêsu, một người nắm giữ mọi uy quyền nhưng lại chỉ là một Vị Vua hiền lành, khiêm nhượng, một Vị Vua cưỡi trên mình lừa đi vào Giêrusalem để mở mào cho những đau khổ và cái chết mình sẽ phải chịu theo ý Thiên Chúa Cha. Chúa Giêsu là Vua nhưng Vua thiêng liêng, nước của Ngài không thuộc thế gian này. Vậy lễ Chúa Giêsu Kitô là Vua nói gì cho chúng ta ?

Đọc các bài đọc trong thánh lễ hôm nay, bài đọc I ngôn sứ Đa-ni-en viết:” Đấng Lão thành trao cho Người bá quyền, vinh quang cùng vương vị, mọi dân tộc, mọi quốc gia, ngôn ngữ phải phục vụ Người. Bá quyền của Người là bá quyền vĩnh viễn, chẳng bao giờ mai một, vương vị của Người sẽ không thể suy vong” ( Dn 7, 13-14 ) và sách khải huyền trong bài đọc 2 lại viết :” Đức Giêsu Kitô là vị chứng nhân trung thành, là Trưởng Tử, người đầu tiên từ cõi âm chỗi dậy, là Chúa Tể mọi vương đế trần gian”(Kh 1, 5 ). Đây là cách nói của Kinh Thánh, một cách diễn tả nặng phần ẩn dụ. Vì suốt quãng đời làm người của Chúa Giêsu, Ngài chưa bao giờ tự phong vương cho Ngài, nhưng chúng ta chỉ đọc thấy Ngài là Mục tử, là Thầy, là Chúa, là Tôi tớ…

images2_2012-11-23.jpg


Tuy các môn đệ theo Chúa đã có lúc nghĩ rằng Vương Quốc mà Chúa sẽ thiết lập, lúc đó, Chúa là Vua, các Ông sẽ là tướng, là sĩ quan vv…Chúng ta chỉ đọc thấy câu xác nhận của Chúa Giêsu trước mặt Philatô khi Philatô hỏi cung Chúa Giêsu trong vụ xử án, người Do Thái đã vu cáo Ngài cách dã man dù ngài hoàn toàn vô tội. Philatô hỏi Chúa. Ông có phải là Vua dân Do Thái không ? ( Ga 18, 33 ). Chúa Giêsu tự nhận mình là Vua, nhưng Ngài xác định ngay :” Nước tôi không thuộc thế gian này. Nếu nước tôi thuộc về thế gian này, thuộc hạ của tôi đã chiến đấu không để tôi bị nộp cho người Do Thái. Nhưng nay Nước tôi không thuộc chốn này “ ( Ga 18, 36 ).

Như thế Philatô và các vị lãnh đạo trần gian không phải lo lắng gì vì theo cách nói của thánh Gioan, Nước của Chúa Giêsu không thuộc địa giới, có lãnh thổ, có ranh mốc, nước của Ngài thuộc về thiên giới, không thuộc xác thịt, nhưng là thần khí. Môn đệ, dân của Ngài ở giữa thế gian này nhưng không thuộc thế gian. Tuy nhiên, đã biết bao thế kỷ qua đi nhưng vẫn còn nhiều người lầm tưởng nước của Chúa đang là thế gian này. Do đó, họ cố vẽ ra một Vương Quốc với đầy đủ quyền lực và muốn bành trướng Vương Quốc của Chúa như những Nước thế gian. Họ đã rất lầm. Nước của Chúa thuộc thiên giới, thuộc thời cánh chung. Chúa đã nói ngày chung thẩm Chúa sẽ tách chiên ra khỏi dê và lúc đó Con Người sẽ ngự trên ngai vinh quang. Thần dân của Vương Quốc của Chúa Giêsu là các thánh.

Mừng lễ Chúa Giêsu Vua, chúng ta được mời gọi nhìn lên Chúa Giêsu, Vua chúng ta. Một Vị Vua sống hiền lành, khiêm nhượng, một Vị Vua đến để phục vụ chứ không phải để được hầu hạ. Một Vị Vua không dùng quyền lực để cai trị, ăn trên ngồi trốc để sung sướng,nhưng dựa trên tình yêu. Một Vị Vua yêu thương con người bằng chính con tim của Ngài.

images3_2012-11-23.jpg


Mừng lễ Chúa Giêsu Kitô hôm nay, chúng ta hãy chú ý những điểm nhấn sau đây :

‘’Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi “ ( Ga 18, 37 ). Vương Quốc của Chúa Giêsu là của những người dám sống Tin mừng, dám nói Sự thật. Vương Quốc của Chúa Giêsu là Vương Quốc Tình yêu. Vương Quốc của Chúa được xây dựng và hoàn thành trong sự chết và phục sinh theo ý Cha để mang ơn cứu độ cho nhân loại.Bởi vì, chỉ trong cuộc đau khổ, trước mặt quan quyền thế gian Ngài xác nhận Ngài là Vua và trên thập giá Ngài chứng tỏ Ngài là Vua, là Vua và có Vương Quốc thực khi người trộm lành thưa với Chúa:” Lạy Ông, khi nào Ông về Nước của Ông xin nhớ đến tôi cùng “. Vương Quốc ấy là Vương Quốc Tình yêu, Vương quốc cánh chung.

Lạy Chúa Giêsu Vua, xin cho chúng con biết xây dựng Vương quốc Tình yêu và Sự thật của Chúa. Amen.

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
"Ut In Omnibus Glorificetur Deus" (1Pt. 4:11)
duysa93.blogspot.com/
Last Edit: 11 years 5 months ago by DuySa (MVN).
The administrator has disabled public write access.
  • Page:
  • 1


VISITORS SINCE JANUARY 7, 2012