Welcome, Guest
Username: Password: Remember me
  • Page:
  • 1

TOPIC: Chúa ở trong chúng tôi mà chúng tôi không biết

Chúa ở trong chúng tôi mà chúng tôi không biết 9 years 4 months ago #56896

Tin mừng theo thánh Gioan 1: 19 - 28

Và đây là lời chứng của ông Gio-an, khi người Do-thái từ Giê-ru-sa-lem cử một số tư tế và mấy thầy Lê-vi đến hỏi ông : “Ông là ai ?”
Ông tuyên bố thẳng thắn, ông tuyên bố rằng : “Tôi không phải là Đấng Ki-tô.”
Họ lại hỏi ông : “Vậy thì thế nào ? Ông có phải là ông Ê-li-a không ?”
Ông nói : “Không phải.”
- “Ông có phải là vị ngôn sứ chăng ?”
Ông đáp : “Không.”
Họ liền nói với ông : “Thế ông là ai, để chúng tôi còn trả lời cho những người đã cử chúng tôi đến ? Ông nói gì về chính ông ?”
Ông nói : Tôi là tiếng người hô trong hoang địa : Hãy sửa đường cho thẳng để Đức Chúa đi, như ngôn sứ I-sai-a đã nói.
Trong nhóm được cử đi, có mấy người thuộc phái Pha-ri-sêu.
Họ hỏi ông : “Vậy tại sao ông làm phép rửa, nếu ông không phải là Đấng Ki-tô, cũng không phải là ông Ê-li-a hay vị ngôn sứ ?”
Ông Gio-an trả lời : “Tôi đây làm phép rửa trong nước.
Nhưng có một vị đang ở giữa các ông
mà các ông không biết.
Người sẽ đến sau tôi và tôi không đáng cởi quai dép cho Người.”
Các việc đó đã xảy ra tại Bê-ta-ni-a, bên kia sông Gio-đan, nơi ông Gio-an làm phép rửa.




Bài Tin Mừng này chúng tôi nghe hàng mấy chục lần rồi… nhưng… như gió thoảng bên tai rồi bay đi mất.
Trước đây, chúng tôi thường thích tập trung vào 2 chủ đề chính:

- Tiếng hô trong trong hoang địa
- và Hãy sửa đường.


Chúng tôi giải thích, phân loại, tìm hiểu nguyên nhân và hậu quả nghe rất chí lý.
Không chí lý sao được khi chúng tôi nghiên cứu cả chục bài viết trên mạng về 2 chủ đề Tiếng hô và Sửa đường..
Chúng tôi phân tích rồi tổng hợp lại theo ý của mình, cuối cùng viết thành bài chia sẻ với một chút chỉnh sửa lời văn, thêm bớt một vài chi tiết… cộng với một ít câu chuyện dẫn chứng khiến cho bài viết càng sinh động, hấp dẫn hơn…
Nhưng tới phần thực hành chúng tôi quả thực là lúng túng..

Bời vì chúng tôi biết chắc mười mươi rằng..
Thế nào năm tới chúng tôi cũng lại vang vang điệp khúc Tiếng hô trên mạng, trên tòa giảng, trong nhóm chia sẻ : Hãy sửa đường..
Trong khi chính bản thân chúng tôi vẫn cứ phải khốn khổ sửa đi sửa lại con đường rách nát như ruột xe chằng chịt lỗ vá vì sỏi đá và lởm chởm gai góc…trần gian..
Chúng tôi đã đưa ra phương pháp nửa vời theo kiểu chữa cháy..
Bằng những việc rất cụ thể coi như những cọng rơm cho Hài nhi Giêsu ấm áp hơn trong…. Đêm đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời
Thí dụ như:
Tăng thêm một số việc đạo đức…
Hy sinh, nhịn nhục...nho nhỏ khi có thể...- nhưng nếu bị chạm nọc nặng nề...
thì coi chừng nhé…không dễ ăn hiếp đâu, sẽ cho biết thế nào là lễ độ !!!

Tại sao vậy????
Lý do : Nhưng có một vị đang ở giữa các ông mà các ông không biết.
Ngày xưa các thầy tư tế và Lê-vi cùng những người thuộc phái Pha-ri-sêu thấy Đức Giêsu nhưng họ chỉ biết Ngài là con bác thợ mộc Giuse..thuộc ngôi làng Nazareth vô danh tầm thường…

Ngày nay cũng thế
Có một vị đang ở giữa chúng tôi mà chúng tôi vẫn không biết.
Lý do: về lý thuyết: chúng tôi tôn vinh Đức Giêsu là Chúa cao sang..trên chốn nghìn trùng cao vút …vuơn lút ngàn mây…!!!!
về thực tế: chúng tôi lại coi Đức Giêsu như một người lạ, chẳng liên quan gì với đời sống hàng ngày của chúng tôi..
Rõ ràng là Người đang ở giữa chúng tôi..
thậm chí ở trong chúng tôi khi chúng tôi rước lễ hàng ngàn lần…
Thế mà oái oăm thay..Chúng tôi vẫn không biết Ngài..!!!!

Biết bao mùa Vọng qua đi…
Nhưng hài nhi Giêsu vẫn tiếp tục sống kiếp không nhà
Dù ngài gõ mỏi cả tay…nhưng cánh cửa tâm hồn chúng tôi vẫn im lìm bất động….ứng nghiệm lời Kinh Thánh:
có một vị đang ở giữa các ông mà các ông không biết.
Thực vậy, nói theo kiểu cá nhân hóa Lời Chúa…
áp dụng trong đời sống hàng ngày:

Có một vị đang ở giữa chúng tôi
mà chúng tôi vẫn không biết.


Chia sẻ do Lung Linh - Tâm Linh vào đời
Last Edit: 9 years 4 months ago by Đinh Cường [ Tôma ].
The administrator has disabled public write access.
  • Page:
  • 1


VISITORS SINCE JANUARY 7, 2012