Welcome, Guest
Username: Password: Remember me

TOPIC: Hàng Tuần Suy Niệm Lời Chúa - Phần 2

Hàng Tuần Suy Niệm Lời Chúa - Phần 2 6 years 9 months ago #62800

Chúa Nhật 12 Thường Niên (3)
“Các con đừng sợ những kẻ giết được thân xác.” (Mt 10:28)
Tin vào Nước Chúa mà biếng nhát việc hy sinh hãm mình thì cũng chưa hẳn tin Chúa. Tất cả việc ta làm, cái ta ham muốn và mơ ước, cái đem lại cho ta lòng thỏa mãn là chỉ có Chúa. Kẻ chỉ nói “Lạy Chúa, lạy Chúa” mà không thật sự dấn thân thì cũng chẳng biết Chúa. (Mt 7:21) Nếu ta thụ hưởng phúc lạc, sức khoẻ vẹn toàn, mọi người khâm phục rồi cầu xin Chúa cho chịu đau khổ cùng Chúa tử nạn thì thật là điên rồ. Nhưng đạo ta là thế. Chúa yêu ta điên cuồng và đòi ta yêu như vậy. Cậu thanh niên đến hỏi Chúa làm sao có được cuộc sống đời đời. Chúa trả lời anh phải bán và cho đi tất cả. (Mt 19:16) Người nào vẫn còn mơ được cả đời này lẫn đời kia phải nhớ rằng ta không phục vụ hai chủ được. (Mt 6:24)
The administrator has disabled public write access.

Hàng Tuần Suy Niệm Lời Chúa - Phần 2 6 years 9 months ago #62799

Chúa Nhật XII Thường Niên

“Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, Thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt Cha Thầy” (Mt 10,32).

Mỗi ngày qua đi ta cận kề hơn với cái chết. Ước gì cái chết thể lý tiến ta đến gần hơn sự sống đời đời. Chính những chọn lựa lớn nhỏ của ta trong cuộc sống hằng ngày quyết định tương lai của ta. Chọn tuyên nhận Thầy hay là chối bỏ Thầy; Chọn cái tạm bợ hay chọn cái vĩnh cửu; chọn thú vui chóng qua hay chọn hạnh phúc viên mãn?

Chọn Chúa và thánh ý Ngài đòi hỏi hy sinh, nhưng ta nắm chắc phần thưởng vô giá đang chờ đợi sau cuộc đời ngắn ngủi này – “Những đau khổ chúng ta chịu bây giờ sánh sao được với vinh quang mà Thiên Chúa sẽ mạc khải nơi chúng ta” (Rm 8,18)
The administrator has disabled public write access.

Hàng Tuần Suy Niệm Lời Chúa - Phần 2 6 years 9 months ago #62795

Chúa Nhật 12 Thường Niên (2)
“Các con đừng sợ những kẻ giết được thân xác.” (Mt 10:28)
Khi Chúa dạy ta kinh Lạy Cha, Chúa nâng ta lên làm con cái Cha trên trời. Ta phải sống làm sao để Chúa hãnh diện vì ta là con cái Chúa. Sống làm người ta đối diện với cái chết. Ta phải nhớ cái chết của thân xác không phải là hết. Có nhiều cái chết, nhưng chết vì Chúa mở ra cho ta chân trời mới hướng về Nước Cha trên trời. Chết vì Chúa có nghĩa là vâng phục Chúa hoàn toàn. Nâng tâm hồn ta lên tới Chúa ta thấy tự do mới và nguồn sống mới. Nhưng từ khi Ađam và Evà phạm tội, người ta không tuân phục Chúa nữa mà chỉ muốn sống theo ý mình và chiều theo bản tính xác thịt hay chết. Chỉ khi nào ta thấy được Nước Chúa, ta mới có lòng cam đảm dám hy sinh và sẵn sàng chết vì Chúa.
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Nguyễn Duy-An (T.H. Piô X), Đinh Cường [ Tôma ]

Hàng Tuần Suy Niệm Lời Chúa - Phần 2 6 years 9 months ago #62792

Chúa Nhật 12 Thường Niên
“Các con đừng sợ những kẻ giết được thân xác.” (Mt 10:28)
Bản tính tự nhiên của thể xác là sợ đau sợ chết. Vậy mà Chúa dạy đừng sợ chết về thân xác. Điều Chúa dạy đi ngược lại bản tính tự nhiên. Chúa mong muốn ta phải sợ mất linh hồn. “Được cả thế gian mà mất linh hồn thì có ích gì?” (Mt 16:26) Việc ta cứ bám lấy mạng sống là việc tự nhiên. Nhưng Chúa răn bảo là nếu ta cứ bám lấy cuộc sống thì sẽ mất. Còn nếu ta sẵn sàng mất mạng sống vì Chúa thì lại tìm được sự sống thật. (Mt 16:25) Điều rõ ràng là muốn tìm được sự sống đời đời, ta phải trả giá rất cao, ngay cả thí mạng sống mình. Chết không hẳn là thất bại. Nhìn gương Chúa chịu tử nạn và chết đi trên cây thánh giá ta thấy được sự sống thật trên Nước Chúa.
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Nguyễn Duy-An (T.H. Piô X), Đinh Cường [ Tôma ]

Hàng Tuần Suy Niệm Lời Chúa - Phần 2 6 years 9 months ago #62787

Lễ Mình Máu Thánh Chúa (4)
“Thịt Ta thật là của ăn và máu Ta thật là của uống.” (Jn 6:55)
Phép Thánh Thể càng ngày càng trở thành một vật bất động, không còn là một hiện hữu sống động của Chúa Kytô. Không phải người ta ngày nay tỏ bày sự bất kính, nhưng người ta không còn ngó ngàng đến sự hiện diện của Chúa nữa. Ta phải đến với Chúa hiện diện trong phép Thánh Thể để Chúa nói chuyện với ta. Sau tội nguyên tổ, Ađam và Evà không còn nói chuyện với Chúa nữa. Kẻ tội lỗi tránh né Chúa. Rồi ta cũng phải biết nhìn thấy Chúa sống động trong anh chị em, nhất là người nghèo. Vì qua những gặp gỡ đó mà ta cảm nghiệm được “mình thánh” Chúa Ky tô trên thế giới ngày nay. Hai môn đệ Chúa trên đường Emmau gặp được Chúa qua “người lạ.”
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Nguyễn Duy-An (T.H. Piô X), Bác Phan T. Thái

Hàng Tuần Suy Niệm Lời Chúa - Phần 2 6 years 9 months ago #62781

Lễ Mình Máu Thánh Chúa

“Ai ăn Bánh này sẽ được sống muôn đời” (Gn 6,51)

Chức năng của bánh là trở nên chất dinh dưỡng nuôi người ăn bánh. Bản chất của bánh là vì người khác chứ không phải vì bánh.

Chúa Giêsu đã chọn tấm bánh như là phương tiện để ở lại với con người và để biểu lộ tình yêu tự hiến tuyệt vời Chúa dành cho chúng ta. Ngài trở nên bánh Trường sinh nuôi dưỡng tâm hồn chúng ta.

Mỗi lần rước Chúa, ta được nên một với Chúa, được hòa tan trong Chúa. Xin cho bản chất yêu thương, vị tha, quảng đại của Chúa lớn lên trong ta và biển đổi ta.

Thế giới đang đắm chìm trong tội lỗi, chỉ biết sống cho mình và không biết sống vì người khác. Xin bánh Trường sinh giúp anh em đồng loại nhận biết thế giới không đói khát Thiên Chúa là thế giới chết, để tìm chất dinh dưỡng thiêng liêng chỉ có được từ Thiên Chúa.
The administrator has disabled public write access.

Hàng Tuần Suy Niệm Lời Chúa - Phần 2 6 years 9 months ago #62779

Lễ Mình Máu Thánh Chúa (3)
“Thịt Ta thật là của ăn và máu Ta thật là của uống.” (Jn 6:55)
Chúa là sự sống. Khi thế giới từ bỏ Chúa, đó là bắt đầu của cái chết. Đạo là tuyên bố tin mừng cho thế giới đang nằm chết. Phép thánh thể là cửa bước vào niềm vui của Chúa. Khi ta bước vào thánh lễ là lúc ta bước vào niềm vui có Chúa. Đó là bước vào một thế giới mới của sự sống. Ta từ bỏ thế giới bên ngoài để tận hiến cuộc đời ta cho Chúa. Ta bước vào thánh lễ là ta bước vào thế giới “ân sủng” của Chúa. Ta hy sinh mình đi và đặt giá trị hy sinh vào thế giới khác. Ta hướng về Chúa để tìm ý nghĩa cuộc sống trong thế giới mới. Trong sự hy sinh, ta tìm thấy niềm vui mới của cuộc sống là chính Chúa Ky tô.

Last Edit: 6 years 9 months ago by C. Thiện (Lớp Don Bosco).
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Nguyễn Duy-An (T.H. Piô X), Đinh Cao Thắng

Hàng Tuần Suy Niệm Lời Chúa - Phần 2 6 years 9 months ago #62772

Lễ Mình Máu Thánh Chúa (2)
“Thịt Ta thật là của ăn và máu Ta thật là của uống.” (Jn 6:55)
Mình máu thánh Chúa nặng mang ý nghĩa hy sinh. Cả cuộc đời của Chúa Giêsu là một của lễ dâng lên Chúa Cha và đạt đến tột đỉnh ở cái chết trên đồi Can vê. Ngài dâng hiến lên Chúa Cha một hy lễ hoàn toàn vì chính Ngài là người dâng hiến và của lễ dâng hiến cũng là chính mình Ngài. Rồi Chúa Giêsu dạy ta cuộc sống hy sinh tận hiến đó. Khi Chúa ban chính mình và máu Ngài cho ta, Ngài dạy ta hiến thân tất cả. Sống trong thế giới tội lỗi, trước hết ta phải cắt đứt mối giây ràng buộc của tội lỗi để ta có thể bay lên đỉnh cao của cuộc sống tận hiến hy sinh. Cắt đứt như vậy không phải dễ và phải căm chịu khổ đau. Nhưng sự hy sinh đưa ta vào sự hiệp nhất với Thiên Chúa.
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Nguyễn Duy-An (T.H. Piô X), Đinh Cao Thắng

Hàng Tuần Suy Niệm Lời Chúa - Phần 2 6 years 9 months ago #62770

Lễ Mình Máu Thánh Chúa
“Thịt Ta thật là của ăn và máu Ta thật là của uống.” (Jn 6:55)
Ôi Chúa thương ta thật nhiều! Ngài hiến thân ban chính mình Ngài như là của ăn của uống cho tạo vật. Không những Thiên Chúa xuống thế làm người mà còn trở nên của ăn của uống để nuôi dưỡng loài người ta. Chúa xuống thế làm người rồi chết đi trên cây thánh giá để cứu chuộc ta. Như vậy chưa đủ để cứu chuộc sao mà còn ban cho loài người một sự hiện diện mới trong phép Thánh Thể? Chỉ có một câu trả lời: Vì tình yêu. Mình máu thánh Chúa ban cho ta sức mạnh khi ta yếu đuối, niềm vui khi ta buồn sầu, và dẫn ta đến đích cuối cùng là sống hiệp nhất với Thiên Chúa. “Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày.” Không có mình máu thánh Chúa, loài người ta xa lìa ơn cứu độ của Chúa.
The administrator has disabled public write access.

Hàng Tuần Suy Niệm Lời Chúa - Phần 2 6 years 9 months ago #62764

Lễ Chúa Ba Ngôi – A

“…Để ai tin vào Con của Người thì không phải hư mất nhưng được sống muôn đời” (Gn 3,16b)

Chúa Giêsu đã chỉ cho chúng ta phương thế để được sống muôn đời, đó là tin vào Ngài. Nếu từ khước tin vào Ngài, chúng ta như chiên lạc đi vào thế giới hay chết và tự tuyên án chính mình.

Tin chính là hành vi đáp trả tình yêu cứu độ của Chúa. Tin đòi hỏi chúng ta phải từ bỏ những cách suy nghĩ, những lời nói và lối ứng xử không phù hợp với Tin Mừng. Nhờ đó, chúng ta được sinh lại trong Thần Khí, được lớn lên nhờ Lời chúa dưỡng nuôi và được sống bình an hạnh phúc trong tình yêu của Chúa Ba Ngôi.
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Nguyễn Duy-An (T.H. Piô X), Bác Phan T. Thái


VISITORS SINCE JANUARY 7, 2012