Welcome, Guest
Username: Password: Remember me

TOPIC: Hàng Tuần Suy Niệm Lời Chúa - Phần 2

Hàng Tuần Suy Niệm Lời Chúa - Phần 2 6 years 10 months ago #62759

Lễ Chúa Ba Ngôi (3)
Thiên Chúa đã sai Chúa Con đến để thế gian nhờ Người mà được cứu độ. (Jn 3:16)
Chúa mời gọi các tông đồ theo Chúa. Được mời gọi là căn bản của cuộc sống đạo. Ngày nay tiếng Chúa mời gọi ta qua tình yêu. Nếu Chúa gọi mà ta không đáp trả thì cuộc sống của ta đang bị giam hãm trong ngục tù tội lỗi. Tính tự kiêu cứ cho ta là nhất không hướng ta về Thiên Chúa. Ta cứ tự đi tìm thú vui trần gian và lẩn quẩn mãi trong ngục tù tội lỗi và làm tôi tớ cho những ham mê sở thích. Chỉ lúc nào ta biết nâng tâm hồn ta lên với Chúa thì ta mới nhìn thấy con đường hạnh phúc thật, giải thoát ta ra khỏi những đam mê thế tục. Chúa sẽ hướng dẫn những sở thích ta đến những điều tốt lành thật sự. Rồi những lo âu sợ hãi không còn nữa vì mọi sự đều nằm trong tay Chúa: “Ngay cả những sợi tóc trên đầu cũng đã được đếm cả rồi.” (Mt 10:30)
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Nguyễn Duy-An (T.H. Piô X), Bác Phan T. Thái

Hàng Tuần Suy Niệm Lời Chúa - Phần 2 6 years 10 months ago #62756

Lễ Chúa Ba Ngôi (2)
Thiên Chúa đã sai Chúa Con đến để thế gian nhờ Người mà được cứu độ. (Jn 3:16)
Cái chết của Chúa Con là hình ảnh tuyệt vời tỏ bày việc Thiên Chúa yêu thương loài người. Ngay từ ban đầu, tất cả những việc Chúa làm đều bộc lộ tình yêu của Chúa. Mọi việc đạo đức trong cuộc sống ngày nay cũng đều mạc khải cho ta biết lòng Chúa thương ta. Sự hy sinh cao cả của Chúa trên cây thánh giá là tột đỉnh tình yêu và luôn là tiếng kêu mời ta đáp trả lại tình yêu cao vời của Chúa. Chúa đã tạo nên ta, cứu độ ta, và hằng yêu thương ta. Ngài mong chờ ta lấy tình yêu để đáp lại tình yêu của Ngài. Nhận thức được tình yêu Chúa, làm sao ta có thể bỏ quên Ngài, sống hững hờ hoặc tìm kiếm những thú vui trần gian để lấp đầy những trống rỗng của cuộc sống trần gian. “Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.”
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Nguyễn Duy-An (T.H. Piô X), Bác Phan T. Thái

Hàng Tuần Suy Niệm Lời Chúa - Phần 2 6 years 10 months ago #62753

Lễ Chúa Ba Ngôi
Thiên Chúa đã sai Chúa Con đến để thế gian nhờ Người mà được cứu độ. (Jn 3:16)
Thế gian đang hấp hối và cần được cứu độ. Thế mà nhiều người trên thế gian sống như thể thế gian vẫn sinh hoạt trong trạng thái bình thường. Phải chăng người ta sống trong ngục tù lâu rồi hóa ra quen cảnh tù đầy không còn biết tự do là gì nữa. Thế gian đang bị cầm hãm trong tội lỗi và tội lỗi đã đi sâu vào lòng người. Sâu sa trong trái tim, tình yêu ta không còn xinh đẹp tự nhiên nữa mà đã bị tội lỗi ô nhiễm với lòng ích kỷ. Hậu quả của tội lỗi là cái chết đời đời. Sự cố trầm trọng đến nỗi Thiên Chúa phải sai Chúa Con đến để cứu thế gian. Với thước đo thế gian, cuộc sống cứ qua đi rồi chờ đợi cái chết. Với lòng tin vào Chúa, thế gian mới mở mắt ra nhìn biết cuộc sống tự do và hướng về Thiên Chúa là cuộc sống đời đời.
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Bác Phan T. Thái

Hàng Tuần Suy Niệm Lời Chúa - Phần 2 6 years 10 months ago #62742

Lễ Hiện Xuống (4)
Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con: Các con hãy nhận lấy Thánh Thần. (Jn 20:21-22)
“Hãy sống thánh thiện, vì Ta là đấng thánh.” (I Pr 1:16) Chỉ nhờ ơn Chúa Thánh Thần ta mới sống thánh thiện được. Không ai tự sức mình tu thân luyện đức mà thành thánh sống được. Ta sẽ thấy con đường nên thánh xa vời lắm. Còn bao nhiêu thói xấu phải sửa đổi, còn bao nhiêu nhân đức phải tập luyện, làm sao ta nên thánh được nếu Chúa Thánh Thần không dẫn dắt. Ngài dẫn ta đi từng bước nhỏ một. Ngài đòi ta phải trung thành. Vừa thúc đẩy ta, Ngài cũng vừa ban ơn trợ lực cho ta. “Ai đã có thì sẽ được cho thêm.” (Lk 19:26) Càng theo con đường Ngài dẫn dắt, ta càng thấy như chiên quen thuộc tiếng chủ chiên, tâm hồn ta thanh thản an bình.
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Nguyễn Duy-An (T.H. Piô X), Bác Phan T. Thái

Hàng Tuần Suy Niệm Lời Chúa - Phần 2 6 years 10 months ago #62739

LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG – A

“Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần” Gn 20, 22b

Chúa Giêsu được Chúa Thánh Thần dẫn lên hoang địa. Ngài dạy dỗ và làm nhiều phép lạ, rồi cuối cùng hiến mình chịu chết bởi phép Chúa Thánh Thần. Ngài trỗi dậy từ cõi chết và được gọi là Con Thiên Chúa bởi quyền năng Chúa Thánh Thần.

Cũng như thế, các tông đồ được Chúa Thánh Thần cho va chạm với những khó khăn, có khi nguy hiểm đến tính mạng. Cùng với Chúa Thánh Thần, các ngài xây dựng Giáo hội và làm cho các tín hữu sơ khai thấm nhuần Tin Mừng Chúa Kitô. Vào ngày lễ Hiện Xuống các ngài được Chúa Thánh Thần cho trở thành tạo vật có sự sống mới từ thế giới cũ.

Ngày nay Chúa Thánh Thần vẫn đang hoạt động trong Giáo hội và nơi mỗi người chúng ta, để chúng ta không còn sợ hãi nhưng mở cửa, mạnh dạn ra đi loan báo Tin Mừng.

Xin Chúa Thánh Thần ban cho chúng ta ơn can đảm, tính khôn ngoan và lòng nhiệt thành như các tồng đồ xưa, để chúng ta dám nói và dám làm những điều Thánh Thần thúc đẩy.

The administrator has disabled public write access.

Hàng Tuần Suy Niệm Lời Chúa - Phần 2 6 years 10 months ago #62735

Lễ Hiện Xuống (3)
Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con: Các con hãy nhận lấy Thánh Thần. (Jn 20:21-22)
Chúa Thánh Thần giúp ta nên thánh. Tự sức loài người, ta không thể nên thánh được. Ta cần có ơn trợ giúp của Chúa Thánh Thần. Con đường nên thánh còn xa còn dài lắm. Ta cần có Chúa Thánh Thần dẫn ta đi từng bước. Con đường Chúa dẫn đi không hẳn là con đường ta mơ ước. Nhưng cứ vâng theo thánh ý Chúa, Thánh Thần sẽ vạch lối ta đi và còn cho ta ơn sủng giúp ta kiên trì tiến bước. Bắt đầu bao giờ cũng khó, chiến đấu với lo sợ và ham mê cũ. Nhưng nếu ta cứ trung thành với lời mời gọi của Chúa, ta sẽ đạt được niềm vui sống đạo. Ơn sủng này dẫn đến những ân sủng khác. Ta tìm được sự thỏa mãn như nai uống giòng suối mát.
The administrator has disabled public write access.

Hàng Tuần Suy Niệm Lời Chúa - Phần 2 6 years 10 months ago #62732

Lễ Hiện Xuống (2)
Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con: Các con hãy nhận lấy Thánh Thần. (Jn 20:21-22)
Qua phép Thêm Sức, ta đón nhận Chúa Thánh Thần. Ta trở thành nhân chứng Chúa Kytô trong thế giới ngày nay. Làm một nhân chứng Chúa, ta dấn thân hoàn toàn cho Chúa. Nhưng thế giới trần tục tấn công sự dấn thân và chi phối tâm hồn ta. Cuộc sống ta bị nghề nghiệp kinh tế làm ăn phân tán. Những giá trị đức tin bị thế giới trần tục ô nhiễm, để rồi cuộc sống đạo trở thành trống rỗng. Chứng tá Chúa sống trong sợ sệt và im lặng dần. Bài thuốc chữa là ơn Chúa Thánh Thần. Ngài đốt nóng lửa tình yêu trong trái tim ta. Nếu ta không còn ngọn lửa tình yêu của Chúa Thánh Thần, thì cuộc sống ta cũng trở thành thanh la phèng phèng inh ỏi. (I Cor 13:1)
The administrator has disabled public write access.

Hàng Tuần Suy Niệm Lời Chúa - Phần 2 6 years 10 months ago #62727

Lễ Hiện Xuống
Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con: Các con hãy nhận lấy Thánh Thần. (Jn 20:21-22)
Chúa Thánh Thần là Ngôi Ba Thiên Chúa và là quà ban sức sống. Chúa Giêsu ban cho các môn đệ Chúa Thánh Thần, để các ông luôn sống hiệp nhất trong Chúa như ngành nho với cây nho. Chúa Thánh Thần thánh hiến các ông như chính Chúa Giêsu đã được thánh hiến và được sai đi. Với quyền năng Chúa Thánh Thần các ông tiếp tục mở rộng công trình cứu độ của Chúa đến muôn dân. Lúc đầu Chúa tạo dựng con người, Ngài thở hơi trên Ađam. Giờ Chúa thổi hơi Thánh Thần Chúa trên các môn đệ để tạo nên một con người mới. Qua tác động Chúa Thánh Thần mọi tạo vật hướng cùng đích về Thiên Chúa.
The administrator has disabled public write access.

Hàng Tuần Suy Niệm Lời Chúa - Phần 2 6 years 10 months ago #62718

Lễ Thăng Thiên (5)
Mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho Thầy. (Mt 28:18)
Chúa lên trời không thể hiểu đơn thuần theo cách loài người là bay lên trời như phi thuyền bay lên cung trăng. Chúa lên trời phải hiểu theo nghĩa quyền năng. Khi mọi quyền năng trên trời dưới đất đều nằm trong tay Chúa, Ngài trở thành vua cao cả thống trị toàn vũ trụ. Chúa không còn bị giới hạn về nơi chốn thời gian. Giờ Ngài có thể đến với tất cả người có lòng tin khắp mọi nơi bất cứ lúc nào. Vì thế người theo Chúa gặp gỡ Chúa không như Tôma chạm đến thân xác tử nạn, mà phải gặp gỡ Ngài qua đức tin. Người theo Chúa qua cuộc sống đức tin mang cái chết của Chúa trên thân xác mình (2 Cor 4:10) để quyền năng Chúa biến hóa họ thành hiện thân đức Kytô.
The administrator has disabled public write access.

Hàng Tuần Suy Niệm Lời Chúa - Phần 2 6 years 10 months ago #62714

Lễ Thăng Thiên (4)
Mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho Thầy. (Mt 28:18)
Qua phép Rửa Tội, Chúa dùng quyền năng tạo nên đức tin và hoán cải con người. Qua phép Thánh Thể Chúa đem Chúa Kytô phục sinh là cùng đích thế giới đến cho mọi người đang tiến bước giữa lòng đời. Khi các tông đồ là nhân chứng lịch sử chết đi, giáo hội tiếp tục rao giảng là nhân chứng đức tin của Chúa Kytô. Giáo hội nhận biết Chúa Kytô qua đức tin trên thế giới ngày nay và giáo hội rao giảng với giới hạn loài người. Chúa lôi kéo ta như bánh làm ta đói và ta không đủ lòng tin. Còn kẻ không tin thì chẳng thấy Chúa giống như ánh sáng chẳng là gì với người mù. Vì giáo hội sống hiệp thông khắng khít với cái chết và sống lại với Chúa, giáo hội vẫn tiếp tục là nhân chứng đức tin rao giảng Chúa Kytô phục sinh trên thế giới ngày nay.
The administrator has disabled public write access.


VISITORS SINCE JANUARY 7, 2012