CHÚA NHẬT CHÚA LÊN TRỜI - A
“Khi thấy Người, các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi” (Mt 28, 17)
Không phải tất cả các môn đệ đều có lòng tin vững chắc. Chúa Giêsu biết một số môn đệ đang hoài nghi nhưng Ngài vẫn trao cho họ sứ mạng loan báo Tin Mừng.
Chúa Giêsu cũng trao cho ta sứ mạng loan báo Tin Mừng dẫu biết rằng đức tin của ta còn yếu kém, lòng mến của ta còn hạn hẹp và bản thân ta thật bất xứng.
Chính khi liều thân đi rao giảng Tin Mừng, khi chia sẻ kinh nghiệm Phục sinh với người khác và mời gọi họ trở thành môn đệ Chúa Kitô, ta nhận ra chính Chúa đồng hành và hoạt động nơi ta.
Không những Chúa thực hiện những việc kỳ diệu nơi ta là người đi rao giảng, Chúa cũng mở lòng cho những người đón nhận Tin Mừng cứu độ. Tình yêu Chúa làm đức tin của ta vững mạnh, lòng mến của ta sâu đậm và cuộc sống của ta phong phú hơn – “Việc Chúa làm cho ta ôi vĩ đại. Ta thấy mình chan chứa một niềm vui” (TV 125,3)