Welcome, Guest
Username: Password: Remember me
  • Page:
  • 1

TOPIC: Đeo kiếng mãi cũng mỏi cả mắt !

Re: Đeo kiếng mãi cũng mỏi cả mắt ! 11 years 11 months ago #40540


  • Posts:633 Thank you received: 966
  • Thương một đời hai chữ Việt Nam thôi: Đăng Trình!
  • Xuân-Dung's Avatar
  • Xuân-Dung
  • Platinum Boarder
  • OFFLINE
Giời ạ, Bác nói bông lung, ai mà hiểu được, còn vụ đưa ông lão ra làm thí nghiệm, lúc đầu em cũng nghĩ vậy "practice make perfect", nhưng suy đi nghĩ lại, lúc nào gương mặt hắn cũng lạnh như điệp viên 007, đụng vào em còn chả dám, huống gì Bác lại bảo em "bấm", nhỡ không lành chỗ nọ lại bung chỗ khác ra, phiền to đó!
TH's + [Thánh Giá của Tuyết Hầy]
Tuyết Hầy - Lớp PioX - SDB 194
The administrator has disabled public write access.

Re: Đeo kiếng mãi cũng mỏi cả mắt ! 11 years 11 months ago #40536


  • Posts:270 Thank you received: 289
  • Chúa ơi, Chúa biết con cần gì rồi, sao Ngài lại cứ im lặng chứ??!!!
  • Lê Công Đức-Piox's Avatar
  • Lê Công Đức-Piox
  • Gold Boarder
  • OFFLINE
:grin Xuân Dung ơi, việc gì mình cũng phải khôn ngoan. Chúa bảo là phải khôn như rắn cơ mà. Trước hết cứ lôi cái lão nhà em ra mà bấm cho trúng..chỗ nhé. Có gì không đúng thì hắn chịu, còn nếu đúng thì mình cứ thế mà áp dụng cho mình.
Nào một hai ba, cứ theo lời cụ Trí, bấm hai bên và bấm ở giữa đến khi hắn hơi đau là được rồi.
thử xem
Chúa biết sẽ có lúc con cần đến Chúa nên ngày xưa Ngài đã giáng sinh và chờ con trong hang đá nôi hèn...nhưng con đã không ghé đến
The administrator has disabled public write access.

Re: Đeo kiếng mãi cũng mỏi cả mắt ! 11 years 11 months ago #40522


  • Posts:633 Thank you received: 966
  • Thương một đời hai chữ Việt Nam thôi: Đăng Trình!
  • Xuân-Dung's Avatar
  • Xuân-Dung
  • Platinum Boarder
  • OFFLINE
Lê Công Đức-Piox wrote:
cụ TRÍ ơi, cái này cụ bảo bấm ngón tay cái của tay phải hay tay trái, hay là bấm cả hai ngón hai bên?
cái này là phải rõ ràng, chứ bấm một bên nó lại ....lé thì chết dở!!!!!!

Đọc đến phần Bác Đức viết bỗng bật cười lớn Hahahahahahahahahahhahahahaha!

Cụ Trí nhà mình tuyệt vời quá, lo hết phần hồn đến phần xác, Cụ đúng là có hoa tay, biết cả về đông y, bấm huyệt chữa bệnh ... Mà Bác Đức này, Bác học xong thông dịch cho em với... em đọc cứ như vịt nghe sấm, nói nào ngay, cũng sợ bấm không đúng chỗ ... "cửa sổ tâm hồn" ... từ từ đóng lại hoặc ... con đậu ... con bay, thì biết kêu ai?
TH's + [Thánh Giá của Tuyết Hầy]
Tuyết Hầy - Lớp PioX - SDB 194
The administrator has disabled public write access.

Re: Đeo kiếng mãi cũng mỏi cả mắt ! 11 years 11 months ago #40520

THẦY LANG KHANH CŨNG ĐANG "ĐEO KỈNH" KÌA.
The administrator has disabled public write access.

Re: Đeo kiếng mãi cũng mỏi cả mắt ! 11 years 11 months ago #40519

Chào Bác Trí, Bác cống hiến cho thiên hạ phương huyệt thật tuyệt vời, 3 huyệt đó có tính "đặc hiệu". Bấm ngón tay cái bàn tay phải là vì "Mắt thuộc Gan" (Nội Kinh :Can khai khiếu ư Mục), mà lá Gan nằm bên phải nên ta sử dụng huyệt bên phải. Thế nhưng, nếu cả 2 mắt đều bị bệnh thì ta cứ việc kích thích cả 2 vì theo sách Nội kinh thì : "Kinh lạc sở qua, chủ trị sở cập" (kinh lạc đi qua vùng nào bệnh thì chữa trị trên đường kinh đi qua vùng bệnh đó) đều mang lại hiệu quả.
The administrator has disabled public write access.

Re: Đeo kiếng mãi cũng mỏi cả mắt ! 11 years 11 months ago #40515




Chào bác Đức, :grin

Em có thấy bác đeo kính đâu mà lo lắng chi vậy, chỉ thấy bác hơi nheo nheo 1 tí thôi :smile , dzòm còn đẹp giai chán ! Trông bác có nét giống cha Hiểu thì phải. Con cùng cha bố à?

Theo em thì ta cứ theo description: bấm ngón Cái bàn tay Phải.
Nếu bấm cả 2 mà bị lé thì tiếp tục bấm cho đến khi nào lé cân bằng 2 mắt thì thôi.
Và nếu có sao thì có bác Trinh Tròng rùi. Hihi ! :buom

Em thấy trong nhà mình có cả người đeo kiếng đen nữa đấy, :wink chắc là có vấn đề nên lúc nào cũng Râm như vậy. Bác Trinh Tròn có thể dùng nhân-điện chữa bệnh từ xa cho anh em không ?

Mừng lễ Chúa Thánh Thần với bác Đức và các anh nhé.
:music :orgue
The administrator has disabled public write access.

Re: Đeo kiếng mãi cũng mỏi cả mắt ! 11 years 11 months ago #40493

Nói đến huyệt đạo, nhớ thời năm đầu sau 1975 (không phải sau giải phóng đâu nhé! vì từ này quá vô nghĩa và không có sự thật) cha Vũ Đình Trác có đi khắp miền đất nước một vòng để truyền bá cổ võ phương pháp trị bệnh theo kiểu đông y và đặc biệt dùng thuốc nam (không phải thuốc bắc, vì hoàn toàn là cây cỏ trong vùng của VN) Nhóm anh em Đại chủng viện Gia Yên và Tông đồ nhỏ và các tu sĩ trong vùng Dốc mơ Gia kiệm đều sốt sắng đi dự lớp của ngài. Sau khoảng một tuần chăm chỉ học tập được ngài cấp cho cái chứng chỉ đã dự lớp huấn luyện "BỆNH VIỆN THIÊN NHIÊN".

Cha giáo NGuyễn đăng Tuệ là người chăm chỉ và nhiệt tình học tập. Ngài sau đó thu thập một gầm giường đầy cây thuốc nam khô. Sau đó ngài bị ốm khá lâu và nặng. Cha Trần Phú Sơn cứ mỉa mai rằng thu góp thuốc nam cho nhiều vào rồi nằm ốm trên đống cây thuốc. Riêng nói về cha giáo Vũ Đình Trác, ngài được Chúa ban cái miệng rất dẻo, nói ngọt sớt. Khán giả mê mệt chăm chú nghe. Mình nhớ nhiều chi tiết về ngài, nhưng xin kể một chi tiết. Ngài nói châm hoặc cứu huyệt "mục minh" cũng giúp làm sáng mắt và khỏi phải đeo kinh. Đại loại như bài viết cha Trí đang có lòng tốt quảng bá. Anh em làm thử chẳng thấy hết cận và thậm chí thấy cha thầy Trác cũng còn đang đeo kính thuyết trình nên anh em nói thầm với nhau..."Trác phét" (xin lỗi cha giáo đã khuất bóng!)

Cha Trác rất giỏi về cả Hán và Nôm. Ngài có viết một số sách về văn học và khảo cứu. Mấy lần gặp riêng ngài ở Mỹ, mình cứ xin ngài phải cấp tốc truyền lại cho con cháu kiến thức kẻo tới ngày Chúa gọi về thì hậu thế thiệt thòi và uổng quá! Ngài rất tâm đắc và có bao sách mới đều gửi free cho mình một bản. Phải công nhận ngài rất thông thái về nhiều phương diện nhất là về Đông học. Ngài viết chữ Hán rất điêu luyện và nét rất đẹp. Xin Chúa cho linh hồn ngài an nghỉ (Requiescat in pace!)
Last Edit: 11 years 11 months ago by Trần Văn Tân.
The administrator has disabled public write access.

Re: Đeo kiếng mãi cũng mỏi cả mắt ! 11 years 11 months ago #40473

Thì ra cả cụ Trí cũng biết về ...huyệt đạo và tác dụng của nó cơ đấy! Nhưng cái khoản ĐEO KIẾNG thì chắc là Quyền3T ...hổng chịu đâu
As for me, living is Christ and death is a gift
The administrator has disabled public write access.

Re: Đeo kiếng mãi cũng mỏi cả mắt ! 11 years 11 months ago #40456


  • Posts:270 Thank you received: 289
  • Chúa ơi, Chúa biết con cần gì rồi, sao Ngài lại cứ im lặng chứ??!!!
  • Lê Công Đức-Piox's Avatar
  • Lê Công Đức-Piox
  • Gold Boarder
  • OFFLINE
cụ TRÍ ơi, cái này cụ bảo bấm ngón tay cái của tay phải hay tay trái, hay là bấm cả hai ngón hai bên?
cái này là phải rõ ràng, chứ bấm một bên nó lại ....lé thì chết dở!!!!!!
Chúa biết sẽ có lúc con cần đến Chúa nên ngày xưa Ngài đã giáng sinh và chờ con trong hang đá nôi hèn...nhưng con đã không ghé đến
The administrator has disabled public write access.

Đeo kiếng mãi cũng mỏi cả mắt ! 11 years 11 months ago #40448





Huyệt Minh Nhãn chữa mỏi mắt .







.Description: 1.bp.blogspot.com/-_IID4EPjR60/TelxOnsB0QI/AAAAAAAAADs/BrJk__EezuY/s320/Huyet+Minh+Nhan.jpg



Huyệt Minh Nhãn – vừa quan trọng vừa hữu dụng.

Phòng chứng mệt mỏi - đục thủy tinh thể - ngủ ngon



Đây là câu chuyện do một vị Huynh trưởng đã hơn 60 tuổi chia sẻ, Ông ấy vốn có bệnh cận thị và lão thị, sau khi xoa ấn huyệt này được nửa năm, đi kiểm tra lại thì thị lực đạt được 1.2.



Hiện ông ấy không phải đeo mắt kính nữa, thỉnh thoảng lại ấn huyệt Minh Nhãn khi rảnh rỗi.

Các vị có công việc luôn phải tiếp xúc với màn hình vi tính cần biết diệu phương này!

Chúc Quý vị sức khỏe!



HUYỆT MINH NHÃN, HUYỆT PHƯỢNG NHÃN, HUYỆT ĐẠI KHÔNG CỐT



Description: s347437757.onlinehome.us/main/images/articles/2011_June/huyet1_30811.jpg

Khi đã có tuổi, chúng ta dễ bị lão thị, hãy thử cách ấn huyệt Minh Nhãn, bảo đảm quý vị sẽ được

TAI THÍNH, MẮT SÁNG

Nếu quý vị thường cảm thấy mỏi mắt, nhưng lại không đúng vào giờ ngủ, lúc đó chúng ta hãy vận dụng phương pháp xoa bóp huyệt đạo, để thư giãn mắt.



Description: s347437757.onlinehome.us/main/images/articles/2011_June/huyet2_30611.jpg





Trên ngón cái của chúng ta có 3 huyệt tiếp giáp nhau (như hình vẽ) đó là huyệt Minh Nhãn (giáp ngón trỏ), huyêt Phượng Nhãn (phía ngoài ngón cái) và huyệt đại không cốt (ở giữa).



Huyệt Minh Nhãn và Phượng Nhãn có thể cải thiện chứng mỏi mắt và viêm kết mạc cấp tính, đại không cốt huyệt thì cải thiện tất cả các triệu chứng bệnh liên quan đến mắt.



Các vị thường gặp chứng mỏi mắt mỗi ngày nên kích thích 3 huyệt này hai lần. Phương pháp: kẹp ngón cái giữa ngón cái và ngón trỏ của tay còn lại, dùng móng của ngón cái lần lượt kích thích 3 huyệt đạo này, ấn với mức độ có cảm giác hơi đau là được.



Đây là phương pháp ấn huyệt đơn giản, khi đang rảnh rỗi giữa các ca làm việc, hoặc trong lúc đợi xe, đều có thể thao tác.

Các vị thường bị mỏi mắt nhưng lại khó ngủ sử dụng phương pháp này sẽ dễ dàng tìm lại giấc ngủ.

Phương pháp trên cũng có thể ức chế chứng đục thủy tinh thể do cao tuổi.





sưu tầm
Last Edit: 11 years 11 months ago by Nguyễn Hữu Trí.
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Lê Công Đức-Piox, Đỗ Thanh, Vũ Hải (Lớp Tôma Thiện)
  • Page:
  • 1


VISITORS SINCE JANUARY 7, 2012