Chào Bác Đức, em đọc xong bài của Cha Trí vội vào tủ lạnh kiểm xem mình có thứ gì giống Ngài post lên không, à ha em kiếm được: chanh, sữa và nước lạnh.
Tuần này em không mua chuối tây (giống trong hình), em mua chuối VN (loại để làm chuối chiên hoặc nấu chè chuối)
Về Anti-Cancer Superfruits em mê nhất mãng cầu, nhưng loại đó bên này không có, nhà chỉ còn nho, lê và Kiwi, xài đỡ vậy.
Mấy bữa truớc mua được qủa mít ngon ơi là ngon, vậy mà chàng không đụng một múi nào... Cháu lớn đi học xa nhà, cháu Duy ngửi thấy mùi mít tuy không thích lắm, cũng xơi vài múi cho biết, còn cháu Bột thử một múi bị ngứa cổ họng, vẫy tay chào, thế là em phải chia từng túi nhỏ bỏ tủ đá để dành ăn từ từ.
Bác Đức nè, không biết Bác và Các Đấng khác thì sao, ngày xưa Các Bác trong TCV có dùng trái cây không? Riêng "Thày" em không thích trái cây, muốn chàng xơi phải năn nỉ, quảng cáo tưng bừng, nào là ăn trái cây tốt cho da, ăn gì bổ nấy... chẳng lẽ chuyện này phải dùng tới "mỹ nhân kế" thì phiền qúa! À quên, theo như lời Bác VănQuyền thuở còn ở NNN có nói cái chiêu đó xưa rồi, không hiệu nghiệm, bây giờ phải dùng "vợ kế" may ra ...
Như vậy Bác Đức tìm được phương thuốc quý rồi nhé, từ nay không phải xài "Đông Trùng Hạ Thảo" chi cho tốn tiền.