Welcome, Guest
Username: Password: Remember me

TOPIC: 25 Cách Làm Đẹp Với Khăn Quàng

Re: 25 Cách Làm Đẹp Với Khăn Quàng 11 years 3 months ago #44864


  • Posts:1950 Thank you received: 658
  • Xin cho con luôn biết tín thác vào Chúa ! Khi an vui cũng như khi sầu đầy.
  • Văn Quyền.Vianney's Avatar
  • Văn Quyền.Vianney
  • Platinum Boarder
  • OFFLINE
Sau khi các anh chị đã trưng dẫn các kiểu đeo khăn quàng của các người mẫu Phaolô kể cả những anh chàng ngoại quốc, em thấy không ai qua mặt được người mẫu dưới đây.
Nếu được phép bình chọn, em sẽ bình chọn chàng này đoạt giải thi "25 Cách Làm đẹp Với Khăn Quàng" do nữ thiết kế thời trang W.C Xuân Dung khởi xướng. (W.C =Washington City đấy nhá).

Chỉ có hai nhân vật được chọn. Ngoài ra còn thêm giải "Người Khổ Nhất Nước Mỹ"

1. Người đoạt giải nhất :

avatar89_2013-01-01.jpg
Bô trai lãng mạn với chiếc khăn màu trắng

2. Người đoạt giải AN ỦI

hoathuong.jpg

Hoà Thượng luôn yêu đời dù sống giữa cửa thiền

Giải Người khổ nhất nước Mỹ :

LanhVuHai.jpg

Khổ thật !
Lạnh teo bougi kiểu này thì không nên làm đẹp
Mà nên làm ấm Bougi để tránh tình trạng bougi bị đông đá.
Khi đó còn khổ hơn đấy anh Hải ơi !

Xin thêm một CHUYỆN LẠ có lẽ bạn chưa để ý

Sanstitre.png


Đã đeo kính râm , mà vẫn phải nhắm mắt nghĩa là sao ?
Hơi lạ đấy nhá !
Tin Mừng không chọn lựa đất sống - Tình Yêu chẳng chối từ gian nan
Last Edit: 11 years 3 months ago by Văn Quyền.Vianney.
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Hùng 31, Đỗ Thanh, Vũ Hải (Lớp Tôma Thiện)

Re: 25 Cách Làm Đẹp Với Khăn Quàng 11 years 4 months ago #44763

Cám ơn Vũ Hải đã kể chuyện rất vui và post lên mấy tấm hình làm bằng chứng minh họa! Hình Vũ Hải hơi giống một binh sĩ trong đoàn quân bành trướng bá quyền Trung quốc bị Nga bắt đày lên vùng Siberia. Nói đùa cho vui thôi, đừng giận! Nhìn bố ăn mặc kiểu đó mà đi chơi tuyết chỉ có nước lạnh teo bougie chết sớm. Cung cách Vũ Hải đem thân nam nhi ra trả nợ tang bồng hồ thỉ, lo lắng hy sinh cứu giúp gia đình thật là cảm động. Gặp lạnh, cổ rụt như cụ Rùa hồ Gươm Hà nội. Nhìn chàng là biết dân lỳ đòn, điếc không sợ súng và....

Dân chơi không sợ tuyết rơi.
Tuyết rơi đẫm áo dân chơi hoảng hồn!

Dân ở vùng tuyết luôn được nhắc nhở rằng: Mùa đông, ngoài việc mặc đồ ấm hữu hiệu (mũ, găng tay, khăn cổ, warm jacket), trong xe phải có vài món đồ phòng khi emergency: Cell phone, vài cây nến, hộp diêm, đèn pin, 1 cái chăn (mền), vài chai nước, gói bánh biscuit hay chút đồ ăn khô nào đó...

Scarf là khăn cuốn cổ(écharpe tiếng Pháp)không phải chỉ là đồ trang sức làm điệu, mà là phương tiện giúp giữ ấm vùng cổ để tránh bị cảm lạnh và bị tổn thương đường phổi dẫn đến nhiều đau bịnh phức tạp hơn. Thực tế ở Mỹ, người dân ít dùng scarf hơn , trong khi ở châu Âu, hễ trời hơi lạnh là thiên hạ quấn cổ kín mít, cả đàn ông lẫn đàn bà.
Last Edit: 11 years 4 months ago by Trần Văn Tân.
The administrator has disabled public write access.

Re: 25 Cách Làm Đẹp Với Khăn Quàng 11 years 4 months ago #44755

Cái cổ của HAIVU đâu mất rồi?
Bà đầm đâu không thấy?
Hai nàng Kiều của HAIVU xinh đáo để.
Sắp có rể chưa?
Có cậu ấm quí tử nào không?
Phải thành khẩn thật thà khai báo đầy đủ.
Last Edit: 11 years 4 months ago by Vũ Đức Lợi (Lớp Tôma Thiện).
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Phi Mạnh Hùng (Lớp Tôma), Vũ Hải (Lớp Tôma Thiện)

Re: 25 Cách Làm Đẹp Với Khăn Quàng 11 years 4 months ago #44748

Một buổi chiều cuối năm trời bão tuyết, VH chở bầu đoàn thê tử đi lên núi ngắm cảnh tuyết rơi, GPS (máy định vị) chỉ đi đường tắt cho gần và đỡ bị kẹt xe, đánh liều theo sự chỉ dẫn của máy, dọc đường thì gặp trận tuyết rơi dầy đặc, đường nhỏ nên không có xe ủi tuyết làm việc, xe bị mắc lầy trên tuyết, cell phone out of range, tiến thoái lưỡng nan, trời thì gần tối, đành cuốc bộ ngược trở lại nhờ gọi xe kéo. Xém chút nữa thì ngày hôm sau báo chí Cali đăng tin một gia đình chết cóng giữa rừng vì đi lạc đường! Lúc đó chưa biết quấn khăn quàng cổ nên thân nhiệt bị mất rất nhanh qua vùng đầu và cổ như thấy trơng hình!!!


LanhVuHai.jpg
Vũ Hải lạnh teo bougie

LanhHaiCon.jpg
Hai cô gái rượu của bố : Thủy Sandra và Thủy Alice lo lắng nhìn theo bố khuất dần trong màn tuyết rơi
Last Edit: 11 years 4 months ago by Vũ Hải (Lớp Tôma Thiện).
The administrator has disabled public write access.

Re: 25 Cách Làm Đẹp Với Khăn Quàng 11 years 4 months ago #44745

Lạy Chúa, Chị Tư nổi đóa rồi !
Vì đâu chị dễ nóng khơi khơi
Anh tôi chẳng lẽ ơ hờ thế ?
Để Chị nổi cơn giận mất rồi !
“Vờn Tuyết” chứ ai nào dám “mó”
Biết đâu anh để chị chơi vơi
Trí non em út mừng hơi lỡ
Để chị buồn thêm. Biết lỗi rồi !

The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Thy Ngọc - 69 (Lớp Tôma)

Re: 25 Cách Làm Đẹp Với Khăn Quàng 11 years 4 months ago #44744


  • Posts:633 Thank you received: 966
  • Thương một đời hai chữ Việt Nam thôi: Đăng Trình!
  • Xuân-Dung's Avatar
  • Xuân-Dung
  • Platinum Boarder
  • OFFLINE

Cơ khổ cho Bác TLOI, đứng bắt nhịp: "Đêm đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời..." vậy mà mồ hôi lại vã ra như tắm, chẳng bù cho chúng em áo trong áo ngoài, nếu đứng ngoài đường mỗi lần mở miệng chưa kịp nói, hơi thở thành khói bay nghi ngút ... đúng là lạnh teo ... bu ri !

Giời ạ! Bà Chị Cả Thanh Nga của em, thấy Bà Chị quấn cái khăn to đẹp quá, làm em cứ lòng động lòng lo!

Ơ hay, người ta bảo: Ra ngõ gặp giai thì ... hên! Sáng ngủ dậy "mở hàng" bài của Bác Đốc Khanh.

Kính thưa cả nhà, hôm nay ngày cuối năm cũng là cuối tháng, từ tạo thiên lập điạ đến nay, chưa bao giờ Bác Đốc Khanh dám "mó" vào em, hôm nay Bác Đốc có chếnh choáng không, cả gan dám "vuốt râu hùm"?

Em hỏi nhỏ Các Bác Bố đời nhé. Các Bác thành thật khai báo, chúng em sẽ khoan hồng cho:

- Nói ra phải tội với giời, có đúng Các Bố TURA không biết "galăng", không biết "nịnh đầm"?

Lậy Chúa lòng lành tha tội, Bà Chị Cả Thanh Nga chưa biết đâu, lúc trước em đã tả oán cho làng trên xóm dưới, nguyên cái vụ "lên giường" lắm khi cũng làm mình điên tiết:

Có dạo em đã xưng tội trống với Các Cụ Các Bác, từ xưa đến nay, lão ấy ngủ cứ khoanh tay trước ngực, mùa chay vẫn thế, còn ôm thêm cây thánh giá, chả biết lão giống ai? Bây giờ giời lạnh, lão ấy chẳng ủ cho mình "cái mền 37 độ" thì chớ...

Nói nào ngay, sức khỏe chúng em đã chưng ở viện bảo tàng mấy năm nay rồi, giờ khi đi ngủ chỉ còn đủ sức kéo mền lên đắp thôi, ấy vậy mà nhiều khi lão ấy không kéo mền cho lão, lão lại kéo mền của em về phía lão, nửa đêm mình lạnh run lên bần bật, thì ra lão đã "cuộn mình trong chăn như con sâu làm tổ" để mình tơ hơ lạnh muốn chết! :cry

TH's + [Thánh Giá của Tuyết Hầy]
Tuyết Hầy - Lớp PioX - SDB 194
Last Edit: 11 years 4 months ago by Trần Văn Tân.
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Thy Ngọc - 69 (Lớp Tôma)

Re: 25 Cách Làm Đẹp Với Khăn Quàng 11 years 4 months ago #44742

Tiếc thật, Hai Chị Cả thèm là phải. Chẳng ai dám sánh với Chị Tư Xuân Dung lại được "Đùa Tuyết cả đời", ghen tị chưa ?
The administrator has disabled public write access.

Re: 25 Cách Làm Đẹp Với Khăn Quàng 11 years 4 months ago #44741


  • Posts:122 Thank you received: 244
  • Hồng Ân Thiên Chúa bao la, muôn đời con sẽ ngợi ca ơn Người
  • Thanh Nga - 31 (Lớp Tôma)'s Avatar
  • Thanh Nga - 31 (Lớp Tôma)
  • Expert Boarder
  • OFFLINE
Cám ơn Sư phụ đã cho Nga thấy cảnh tuyết mùa đông của Iowa . Ở bờ biển Biloxi Nga chưa thấy tuyết bao giờ . Nhìn Sư phụ chơi thèm quá , Nga cũng muốn cầm một nắm tuyết ném cho đã , hay được chơi trượt tuyết thì tuyệt vời , nhưng chắc thế nào cũng bị té bể mông .
Người đẹp cảnh đẹp .
Last Edit: 11 years 4 months ago by Thanh Nga - 31 (Lớp Tôma).
The administrator has disabled public write access.

Re: 25 Cách Làm Đẹp Với Khăn Quàng 11 years 4 months ago #44739

Xem cha Tân nghịch tuyết thích quá! Ở VN chỉ có một nơi duy nhất có tuyết_ nhưng cũng chỉ năm thì mười họa, đó là Sapa. Hôm nào có tuyết là thiên hạ đổ xô tới. Nhất là mấy anh phó nháy.Cũng chỉ lơ thơ vài sợi tuyết bám trên cành lá thế thôi, chứ làm gì có cả một trời băng tuyết trắng xóa như bên Tây. Năm nào gần Noel cũng có vài ngày lành lạnh cho quí bà quí cô diện áo ấm. Riêng năm nay Chúa thương cứ nóng chảy mỡ từ đầu mùa tới giờ, chẳng biết cái lạnh là gì...Ứơc gì cha Tân ném cục tuyết tổ bố đó sang đây cho bà con được nhờ.
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Thanh Nga - 31 (Lớp Tôma)

Re: 25 Cách Làm Đẹp Với Khăn Quàng 11 years 4 months ago #44737

DSC_0095.JPG



DSC_0097.JPG
The administrator has disabled public write access.


VISITORS SINCE JANUARY 7, 2012