Welcome, Guest
Username: Password: Remember me
  • Page:
  • 1
  • 2

TOPIC: Về quê mà vắng bóng vợ

Re: Về quê mà vắng bóng vợ 10 years 11 months ago #46890


  • Posts:173 Thank you received: 403
  • Hùng 33's Avatar
  • Hùng 33
  • Gold Boarder
  • OFFLINE
Các chú bác nghĩ hư cho giai TH chứ trước khi về quê chàng đã xin phép hẳn hoi lại còn tuyên thệ trung thành với tổ quốc đấy :

BnhBao.PNG

Anh dặn chừng chú em thế này : Hàng qùa quốc nội chẳng ngon lành gì đâu. Nhớ mang theo tấm hình bánh bao của vợ ra mà ăn hàm thụ là bảo đảm không thèm sự gì nữa :
banhbaophoto1.JPG

www.tcvphaolo.net/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=41&id=43628&Itemid=109#43632
Bản quyền bánh bao này do XD đăng mấy tháng trước.
Last Edit: 10 years 11 months ago by Hùng 33.
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Phi Mạnh Hùng (Lớp Tôma)

Re: Về quê mà vắng bóng vợ 10 years 11 months ago #46878

Văn lôtô về VN 3 lần ,bà tỉnh cũng chẳng buồn theo.
Về quê ko có em,
Anh nổ ko ai cản lời.
Về quê không có em,
Anh uống ko ai cản ngăn.
Đời vui khi vắng em,
Chân bước đi ko ngại ngùng.
Thiện tâm trong đáy tim,
Công chính anh luôn thủy chung.

Hoan hô Tuyết Hầy, người tràn đầy uy tín nên XD thả đi tự ro (Sortie libre)
Last Edit: 10 years 11 months ago by Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện).
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Phi Mạnh Hùng (Lớp Tôma)

Re: Về quê mà vắng bóng vợ 10 years 11 months ago #46876

Welcome back phóng viên Vũ Hải :respect

Các vị nói tới trời mưa làm VHK nhớ là hôm nay đi làm có nhận được hai cái tweets từ @THkryptonite1 không biếl là ai. VHK nghĩ là chắc từ phe ta bởi vì lời lẽ nghe giống như cái tựa đề của bài viết này mà anh Đinh Cao Thắng đã khởi xướng và trong email Lê Công Đức đã gửi cho nhóm PioX.

Đọc hai cái tweets nghe như “thơ” và có lẽ hợp với bài hát “Chiều Mưa Không Có Em.” Không lẽ từ Tuyết Hầy, hay là hắn muốn VHK hát. Nhưng bài này qúa quen thuộc nên để các anh chị em tự hát vậy nhé. Nghe VHK hát hoài chán lắm. Sợ mấy con gà mái nó bị dịch virus, từ động nín đẻ, không có trứng mà ăn. Mọi người cholesterol tốt quá mấy ông bác sĩ nhà mình la làng ví thiếu bệnh nhân. VHK lại bị mang tiếng “giúp” người này nhưng “hại” người khác :musicband

Về quê không có em
Anh thấy yên vui lạ thường
Một mình anh mỗi đêm
Liên tiếp tha hồ mà ngáy.

Lần đầu xa vắng em
Anh thấy yêu thêm cuộc đời
Vì anh đã có em
Chân ngắn chân dài cũng thôi!


Ai có thời giờ giúp @THkryptonite1 viết nốt bài hát nhái này nhé. Có lẽ hắn bị bí đái nên chỉ rặn được có hai câu :others

VHK
The administrator has disabled public write access.

Re: Về quê mà vắng bóng vợ 10 years 11 months ago #46867

Nói về chuyện mưa.Mưa bi giờ tòan acid nên phải mang áo mưa là phải.(ai hỉu sao thì hỉu)
Vũ Hải ui, khi nào thì qua Toronto ?Tớ dẫn đi tắm mưa.
Đố Tloi :Bài hát Mưa vui nào mình học trong Chủng viện Phước Lâm?(kể cả ngòai đời)
Ra đời, chúng nó hát tòan nhạc Mưa buồn không hà!!!Buồn thảm nhất là Mưa trên xứ Huệ
The administrator has disabled public write access.

Re: Về quê mà vắng bóng vợ 10 years 11 months ago #46866

.
Ở Đà lạt mới mưa đá. Từng tảng đá to tổ mẹ rơi bình bịch xuống phá tan ruộng vườn. TH mặc "áo mưa" nhằm nhò gì. Lệnh ngay cho chàng khoác bao bố, đụp vào 2-3 cái trước khi lâm trận,may ra mới thoát nạn mà mong có ngày về với bu nó.
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Vũ Hải (Lớp Tôma Thiện)

Re: Về quê mà vắng bóng vợ 10 years 11 months ago #46864


  • Posts:633 Thank you received: 966
  • Thương một đời hai chữ Việt Nam thôi: Đăng Trình!
  • Xuân-Dung's Avatar
  • Xuân-Dung
  • Platinum Boarder
  • OFFLINE

Nói ra phải tội với giời: "Ngựa chạy đường dài" chưa biết ai hơn ai...

Con mệt Các Bố qúa, các Bố cứ ở đó mà thùng rỗng kêu to, trước khi đi TH's + đã cho thêm :$ :$ :$ đi taxi và :$ :$ :$ mua "áo mưa" [chữ này ai muốn hiểu sao thì hiểu], dặn rằng:

- Ở VN ai đi mưa không "mặc áo mưa" là chuyện của họ. Gặp mưa to gió lớn, Bố cứ mặc một lúc 2 cái cho chắc ăn, kẻo ... đường xa ướt mưa ...

Chào Bác Vũ Hải, giời đất nổi cơn gió bụi, Bác đi đâu từ hổm tới giờ ??? Long time no see my Brother!
TH's + [Thánh Giá của Tuyết Hầy]
Tuyết Hầy - Lớp PioX - SDB 194
Last Edit: 10 years 11 months ago by Xuân-Dung.
The administrator has disabled public write access.

Re: Về quê mà vắng bóng vợ 10 years 11 months ago #46862

.
Trời sắp sập! Vũ Hải biến đâu cả mấy tháng nay mới tái hiện? Không mau mau làm một chuyến thăm quê như Tuyết Hầy cho đáng đời trai.Nhớ đi hãng "máy bay mát mẻ VN" và đừng đưa bà đầm theo.
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Vũ Hải (Lớp Tôma Thiện)

Re: Về quê mà vắng bóng vợ 10 years 11 months ago #46861

Có hình anh chàng mặc áo đỏ đang cầm con gấu bông nhìn giống TLOI quá, cười tít cả mắt!!!
Còn bản thân TH vốn hiền lành như con chiên non, lần này xa vợ về quê một mình, lại thêm AE "vẽ đường cho hươu chạy", phen này XD chắc mất ăn mất ngủ!!!
Last Edit: 10 years 11 months ago by Vũ Hải (Lớp Tôma Thiện).
The administrator has disabled public write access.

Re: Về quê mà vắng bóng vợ 10 years 11 months ago #46859


  • Posts:764 Thank you received: 1378
  • Trọn đời con một lời hát khen ca ngợi Hồng Ân Thiên Chúa
  • Hùng 31's Avatar
  • Hùng 31
  • Administrator
  • OFFLINE
Anh em quan tâm chỉ bảo cho anh chàng US - Unaccompanied Senior quá thể !
Bữa trước Vũ Hồng Khanh đã dặn dò :


duyanB.JPG


Nay vừa chân ướt chân ráo tới Sàigòn chàng đã rao hàng mồ côi :


DuyAn.JPG
Last Edit: 10 years 11 months ago by Hùng 31.
The administrator has disabled public write access.

Re: Về quê mà vắng bóng vợ 10 years 11 months ago #46857

.
Trên con đường về quê

Mà vắng bóng nàng

An sướng mé đìu hiu

Sướng mé đìu hiu.

Trên con đường về quê

Mà vắng bóng nàng

Như Lưu Nguyễn ngày xưa

Lãng quên trần gian.


Last Edit: 10 years 11 months ago by Vũ Đức Lợi (Lớp Tôma Thiện).
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Phi Mạnh Hùng (Lớp Tôma), Vũ Hải (Lớp Tôma Thiện)
  • Page:
  • 1
  • 2


VISITORS SINCE JANUARY 7, 2012