Welcome, Guest
Username: Password: Remember me
  • Page:
  • 1
  • 2

TOPIC: Về quê mà vắng bóng vợ

Re: Về quê mà vắng bóng vợ 11 years 3 months ago #46853


  • Posts:270 Thank you received: 289
  • Chúa ơi, Chúa biết con cần gì rồi, sao Ngài lại cứ im lặng chứ??!!!
  • Lê Công Đức-Piox's Avatar
  • Lê Công Đức-Piox
  • Gold Boarder
  • OFFLINE
Bác Thắng lấy tựa đề cho topic này thật là quá tài tình....đúng là "vắng bóng vợ, TH biết sợ gì ai, biết sợ gì đâu"
Hơn nữa Bác lại cho post cái hình mấy em tiếp viên hàng không của Vietjet Air ăn mặc mát mẻ càng làm cho XD thêm lo....Thôi cứ chuẩn bị một nồi thịt kho tàu bên Mỹ khi nào anh về là ta bắt đầu check, ngoan thì cho ăn thịt kho tàu còn hư thì cho ra nhà xe nằm ngủ một tháng nhé... :frown
Chúa biết sẽ có lúc con cần đến Chúa nên ngày xưa Ngài đã giáng sinh và chờ con trong hang đá nôi hèn...nhưng con đã không ghé đến
The administrator has disabled public write access.

Về quê mà vắng bóng vợ 11 years 4 months ago #46851

Thấy có người về quê mà đi dạng độc thân, xin mách lẻo tí về tiến bộ của Việt Nam ta bây giờ :

Hãng Máy Bay Xấu, Tiếp Viên Đẹp.


Hãng hàng không tư nhân đầu tiên tại Việt Nam giá rẻ Vietjet Air vừa bắt đầu hoạt động vài tháng qua tại Việt Nam. Để câu khách và tạo sự chú ý cho hãng máy bay (cũ) của mình, Vietjet cho các tiếp viên trên đường bay từ Sài Gòn ra Cam Ranh, Nha Trang mang trang phục Hawaii rất mát mẻ, vừa phục vụ hành khách vừa múa hula. Nghe bảo viên giám đốc hãng này đã từng “du học” tại cà-phê “Lú” bên California nên nảy ra “sáng kiến” này.
tiepvienvn-06.jpg


tiepvienvn-01.jpg


tiepvienvn-02.jpg


tiepvienvn-03.jpg


tiepvienvn-04.jpg


tiepvienvn-05.jpg
Last Edit: 11 years 4 months ago by Trần Văn Tân.
The administrator has disabled public write access.
  • Page:
  • 1
  • 2


VISITORS SINCE JANUARY 7, 2012