-
Posts:1092
Thank you received: 2748
-
-
Trần Văn Tân
-
Administrator
-
- OFFLINE
-
|
Tại Phước Lâm niên khóa 69-70, lúc đó 2 lớp Tô ma và Mẹ Vô Nhiễm đã rút lên Xuân lộc, còn lại là 2 lớp Tô ma Thiện và Pio X. Bấy giờ cha Trần Văn Hàm (cha cố ĐC Hiệu) làm giám đốc và cha Bùi tiến San làm linh hướng; thày Ngô Văn Tất và Phạm Văn Hoàng làm thày giúp. Mỗi sáng thức dậy không có nhạc truyền đến các phòng ngủ trên speakers mà có tiếng chuông kẻng. Theo chỉ thị tốt lành của cha linh hướng San, sau khi quỳ đọc kinh dâng ngày, các chú phải “hát buộc” bài hát ngắn này để lên tinh thần một ngày mới:
Đời ta là vui tươi Đời công bình bác ái Trong trắng luôn hy sinh Đời ta là ánh quang vinh
Sau đó các chú bé như các tân binh quân dịch lục tục khăn mặt bàn chải răng, ca nhựa chạy về bể nước phía sau dãy nhà ngủ để rửa mặt. Nước bể ngà ngà không lấy gì làm trong lắm, vì bơm từ ao phía trường học.
|
|
-
Posts:38
Thank you received: 66
-
-
Đào Phán 55
-
Junior Boarder
-
- OFFLINE
-
|
Cám ơn anh em đã post bài nhạc hay.
Nhờ anh Hùng 31 hoặc các chú nào còn nhớ bài hát lúc thức dậy buổi sáng sớm của những năm đầu tiên đời Chủng Sinh : Thời ở Phú Nhuận và ở Vũng Tàu ...
"... Nào mau dậy đi giỡn đùa với muôn chim , cùng ca tụng Chúa suốt ngày em sướng vui, em dâng xác hồn yêu Chúa yêu tạo vật, cùng quyết rèn chí thành Chủng Sinh Việt Nam....."
ĐàoPhán 55
|
|
-
Posts:483
Thank you received: 775
-
Hỡi người hãy nhớ mình là bụi tro!
-
-
Vũ Hải (Lớp Tôma Thiện)
-
Platinum Boarder
-
- OFFLINE
-
|
Cám ơn chú Năm Tân đã sưu tầm và post lên bài nhạc hiệu đánh thức buổi sáng tưởng đã bị chôn vùi trong ký ức một thời đã qua rất lâu (40 năm). Nhớ thời ấy cùng nghe một bài này mà có ngày vừa nghe loa phóng thanh rọt rẹt đã muốn nhảy ra khỏi giường, đó là những ngày lễ được nghỉ, những ngày được đi picnic, cắm trại và những ngày được về thăm gia đình. Cũng có những ngày không thích nghe bài này chút nào chẳng hạn như những sáng thứ Hai vào mùa đông lạnh lẽo, hoặc những ngày trời mưa lâm râm nhưng không mưa lớn đê được nghỉ tập thể dục, muốn nằm ngủ nướng nhưng anh em khua động ồn quá, hoặc có khi thoáng thấy bóng một cụ mặc áo "chùng thâm" đi thăm các phòng là tỉnh ngủ liền.
|
|
-
Posts:3165
Thank you received: 876
-
“Mane nobiscum, Domine, quoniam advesperascit”. (Luc 24:29b)
-
-
DuySa (MVN)
-
Platinum Boarder
-
- OFFLINE
-
|
Công khó chú Năm Tân sưu tầm.
BV thấy hay ưng ý, bèn convert 2 bài sang MP3.
Ai dè có anh Hùng 31 "đặt hàng". Sướng quá
Chắc anh đùa cho dzui chứ cứ click vào chỗ "cần" là có ngay "như ý" thôi.
|
The following user(s) said Thank You: Hùng 31
|
-
Posts:764
Thank you received: 1378
-
Trọn đời con một lời hát khen ca ngợi Hồng Ân Thiên Chúa
-
-
Hùng 31
-
Administrator
-
- OFFLINE
-
|
Cám ơn hai chú đã gợi lại những âm thanh quí hoá của tuổi thanh xuân chúng mình.
Thuở đó chỉ nghe âm hưởng mà không biết lời, nay cha Tân cho biết lời bài hát mình lại càng yêu thích nó hơn :
vì tên thánh của mình là Đa Minh, khi vào công dân mình đã đổi tên thành Dominic.
Anh em chỉ cho mình cách download bài này làm Ring Tone của cell phone cho nó nên thơ cuộc đời lão nha !
Đa tạ.
|
|
-
Posts:3165
Thank you received: 876
-
“Mane nobiscum, Domine, quoniam advesperascit”. (Luc 24:29b)
-
-
DuySa (MVN)
-
Platinum Boarder
-
- OFFLINE
-
|
TẢI FILE NHẠC "DOMINIQUE"
|
|
-
Posts:1092
Thank you received: 2748
-
-
Trần Văn Tân
-
Administrator
-
- OFFLINE
-
|
Hahahahaha!
Phục thay cụ Việt nhà ta
Trí khôn tỉ mẩn quả là nhớ dai
Bao năm từ thuở miệt mài
Sớm chiều kinh kệ không sai một lời
Tân Trần , Pio X
|
|
-
Posts:3165
Thank you received: 876
-
“Mane nobiscum, Domine, quoniam advesperascit”. (Luc 24:29b)
-
-
DuySa (MVN)
-
Platinum Boarder
-
- OFFLINE
-
|
Sau khi cụ Tân cho nghe nhạc, Cha GĐ xướng lên,
MUÔN TẠ CHÚA ĐÃ COI SÓC CHÚNG CON ĐÊM NAY…
MUÔN TẠ CHÚA ĐÃ GIỮ CHÚNG CON SẠCH TỘI.
CHÚNG CON DÂNG MÌNH VÀ CÁC KẺ THÂN THUỘC CHO CHÚA.
CHÚNG CON DÂNG LÝ TƯỞNG, LỜI NÓI, VIỆC LÀM VÀ MỌI SỰ KHÓ SẼ GẶP TRONG NGÀY HÔM NAY.
HÔM NAY CHÚNG CON MUỐN SỐNG TẬN TÌNH CON THẢO VỚI CHÚA;
HÔM NAY CHÚNG CON MUỐN SỐNG CHO RA MỘT TU SĨ, MỘT TÔNG ĐỒ, MỘT LINH MỤC TƯƠNG LAI.
THÀ CHẾT CHẲNG THÀ PHẠM Ý CHÚA, CHẲNG THÀ LỖI PHÉP NHÀ.
GIÊSU, MARIA, GIUSE CHÚNG CON KÍNH MẾN BA ĐẤNG.
XIN BA ĐẤNG GÌN GIỮ CHÚNG CON.
HÌNH MINH HOẠ
(Nếu có sai sót, các Cụ thêm bớt cho. AMEN.)
|
|
-
Posts:1092
Thank you received: 2748
-
-
Trần Văn Tân
-
Administrator
-
- OFFLINE
-
|
Để nhớ lại những buổi sáng se lạnh của khí hậu vùng rừng cao su Xuân lộc, cha giám đốc Nhu hay mở bài nhạc Dominique này làm nhạc hiệu để đánh thức buổi sáng vào những năm 1970, 1971, 1972. Lúc đó chỉ thần túy nhạc không lời. Có khi ngài cao hứng thỏ thẻ "hát chay' bài Thương quá Việt Nam của Phạm thế Mỹ (Em nghe gì không hỡi em, con chim nó hát vang đầu hè....)
Tân Trần, Pio X
Français (version originale)
{youtube}wjsU4mqSdhU{/youtube}
English
{youtube}FuNc6YHOt5o{/youtube}
Italiano
{youtube}f2kHLa1Y-9s{/youtube}
Espagnol
{youtube}ZJfov2Y1HFA{/youtube}
|
|
|